1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về mưa

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi em_chi_la_em, 01/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_chi_la_em

    em_chi_la_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về mưa

    Mẹ em bảo mưa đáng ghét, ướt át và bẩn. Cái Hà bạn em bảo ?omưa rồi, thế là hết đi chơi!?. Cái Hải Anh lại bảo ?omưa to quá, thật là điên rồ khi chúng mình được một ngày hẹn nhau đi chơi thế này thì lại mưa, ông trời thật quá quắt!??
    Hà nội mấy ngày nay đều mưa. Mưa của mùa hè. Hạt nhỏ có, hạt to có. Những tiếng tí tách rơi hay những tiếng va đập vụn vỡ của những giọt nước?.
    Hãy tưởng tượng vào một buổi tối khi ta ngồi trong phòng chỉ một mình, đột nhiên ta thấy lan toả trong không khí một cái se lạnh nhẹ nhàng và một mùi không thể lẫn đi đâu được - Mùi Mưa - không thể miêu tả bằng lời, không thể ngắm nhìn, không thể chạm vào, chỉ có thể cảm nhận bằng cảm xúc. Và thế là Mưa. Tiềng nhạc không lời hoà với tiếng mưa cùng một ly cà phê nóng tạo nên một không gian và giai điệu chỉ có một? mênh mang, xa vắng, buồn, cô đơn và lạnh tê tái?
    Còn mọi người nghĩ gì về mưa thế?
  2. thinking

    thinking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    "Mưa,... mưa về trên phố, xin hạt mưa rơi. Từ nơi biển thương nhớ, anh gửi cơn mưa chiều. Về bên em......" Ca khúc ''Mưa Hànội'' quen thuộc phát ra từ đài phát thanh càng làm cho buổi chiều mưa buồn hơn. Thằng con trai Hà Nội chẳng mấy khi xa nhà nhìn ra cửa sổ ngắm đường phố mà cổ nghẹn đắng. Nhớ nhà quá, giá hôm nay không phải chủ nhật thì đâu phải một mình trong khách sạn, giá hôm nay trời mưa đâu đến nỗi ngồi lì ở đây, giá có một "người bạn" để mà Alo lúc này nhỉ, giá mà có điếu Vina Thôi cười lên, càng lãng mạn càng làm cho con người ta yếu đuối, kiếm điếu thuốc cho đỡ vật đã.
    Thành phố tối nhanh hơn thường ngày vì mưa, sao mưa trong này hay nhỉ, sao giống mưa ngâu ngoài mình thế. Một tay che đầu nghênh ngang trên phố, thong dong bước chân, mặc những vũng nước đọng trên hè. Ở đây không có quán nước chè như ngoài Bắc, không có Vina như ngoài Bắc. Nhớ nhà quá. Chỉ tại trời mưa.............
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    lần đầu tiên anh biết chờ đợi em, lần đầu tiên anh mặc kệ cho mình ngồi dưới cơn mưa...chút lãng mạn cuối cùng tặng cho em, chúc em hạnh phúc với con đường mình đã chọn!
  4. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Mưa về trên khúc hát
    Lắng u buồn đợi bóng hình ai
    Như tìm về thoáng hương xa
    Con đường giờ là kỷ niệm
    Giọt sương lặng lẽ bên em
    Đọng trên đôi mắt vô tư
    Để buồn cho con phố nhỏ
    Để một người đến vấn vương.
    Đi bên em chiều trên lối vắng
    Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần
    Đôi vai em gầy trong chiếc lá
    Giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân
    Trên tay em nụ hoa vẫn nở
    Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần
    Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ
    Mơ về một ngày có mưa êm đềm.
    Mưa về trên khúc hát
    Lắng u buồn đợi bóng hình ai
    Như tìm về giấc mơ xa
    Mây mờ giờ là kỷ niệm
    Mùa thu lặng lẽ trôi đi
    Mùa đông lạc giữa tình yêu
    Xuân về như con nắng hạ
    Bốn mùa mưa vẫn đợi ai.
    ...........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Mưa à... Ghét nhất mưa. Sợ nữa... Bực thật vào tháng mưa to nhất của Hn là thấy chán rùi... Mưa to, ngập cả đường phố. Chán... Đứng bất lực trong mưa... Chả buồn bon chen với bà con... Ai giỏi cứ đội mưa mà về... Ghét mưa thật... Bé tí đã ốm nặng vì mưa rùi... nên cứ nhìn thấy mưa là chán....
    Chỉ thích nhìn mưa gió ầm ỹ khi ở yên trong nhà hoặc quán roài...
    Hi hi thỉnh thoảng vẫn cố gắn bon chen và lon ton khi đi cùng anh thui... Mưa to thì chịu... Bó tay...
    Oài... Năm nay tháng mưa ngâu còn dài... Trời cực dở hơi... Mưa gió ầm ỹ rùi tạnh ngay.... :D
    ẹt ẹt... Đi kiếm chỗ chơi xa thui...
  6. pagealca

    pagealca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Mưa đồng nghĩa với việc luôn luôn ngủ dậy muộn => đi làm muộn + tắc đường => tới công ty muộn tầm 30phút (or more ..kk) => xếp có cơ hội để khoe đôi mắt đẹp mở to.
    Và:
    Chỉ thích nhìn mưa gió ầm ỹ khi ở yên trong nhà hoặc quán roài...
    (Hehe, tkyou moli80)
  7. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, mưa cũng có nghĩa là có cơ hội được ngủ nướng thêm 30 phút. .
    Cơ quan toàn người đến muộn, mình đến sớm cũng có nghĩa là làm ảnh hưởng tới đồng nghiệp!
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tình yêu của ông bà Ngưu Lang - Chức Nữ sâu đậm quá thì khổ cho người phàm tục. Trời mưa một trận thì sung sướng khen ông trời mát tính, nhưng mưa dài ngày thì thật ác mộng. Tớ chẳng thích mưa nhiều chút nào.
    Công việc thì ì trệ, ế sưng mặt, ngồi văn phòng ngáp ngắn ngáp dài, nhìn mặt đồng chí nào cũng ủ rũ, ngứa mắt thì lại lủi thủi ra quán café ngồi làm việc ngắm mưa, nghe nhạc.
    Khoái nhất cầm theo cái cần câu, ngồi ngắm mưa luôn tiện câu vài con cá để cải thiện bữa trưa. Đường phố HN dạo này ít ngập như trước nên ít cá hơn nhưng thú vui gấp thuyền thì vẫn còn nguyên vẹn.
    Nhớ hồi lớp 9, mỗi khi mưa thì vứt hết cặp sách, cả lũ con trai ào ra đá bóng, vùng vẫy dưới mưa. Trông đứa nào mặt mũi, người ngợm cũng ướt nhẹp, đầu tóc bết chặt nhưng mặt vẫn ngời sáng, cười tươi roi rói. Mỗi khi nghĩ lại tự dưng lại cười 1 cái..
    Cái thằng coodown thì chỉ biết làm thủ môn, toàn lướt đi chơi điện tử kiếm tiền, thỉnh thoảng mới trông goal cho anh em. Giờ thì bố khỉ...
    Hồi năm thứ 5 ĐH biết tán gái thì lại nghĩ ra trò rủ bạn gái đi mưa, quần ống cao, ống thấp xắn đến đùi, lội bì bõm trên đường, tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô. Thỉnh thoảng có thằng cha đi xe máy phóng ẩu qua, 2 đứa lại kêu ré lên, người lại ướt như chuột lột.
    Giờ già cả rồi, đặt dấu chấm hết cho thời trai trẻ sôi nổi, thời thanh niên lãng mạn, mưa thì đóng cửa, vặn loa hết công suất, phiêu cùng Manowar. Thỉnh thoảng mấy anh dưới đường lại ngẩng lên tự hỏi thằng nào gào như bị cắt tiết thế không biết. Hmm, tiếp tục tận hưởng bản "The Gods made the heavy metal" nào.
    Có đồng chí nào thích khởi động mỗi sáng bằng một bản Heavy metal cuồng loạn và kết thúc đêm bằng một bản Rock Ballard quyến rũ không?
  9. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Mưa, cứ ngày nào mưa là trời buồn kinh khủng và mình cũng cảm thấy buồn như vậy.
    Ngày trước, khi trời mưa nhỏ, anh thường lấy tay che đầu cho em. Bàn tay anh to, che nắng che mưa cho em đều được. Ngày ấy vui thật vui! Trời mưa làm cho đường đi có nhiều vũng nước đọng. Em có thói quen khi đi ăn về, cầm tờ giấy lau trong tay, cứ thấy v ũng nước thì ném vào, anh lại trêu em lạ đời. Có hôm mưa to, hai đứa đi ngoài phố, trú dưới 1 gốc cây mà vẫn ướt sũng. Mưa to quá, quần áo giầy dép ướt hết, vậy mà vẫn vui. Chắc tại những lúc có anh ở bên thì mưa hay nắng đều vui cả.
    Bây giờ, không còn cài thời đó nữa và anh cũng không còn ở bên em, cái cảm giác đón nhận những cơn mưa ấy cũng theo đó mà không còn. Mọi chuyện chỉ bình thường như cuộc đời vẫn thế. Hàng ngày đi làm mà gặp mưa là mình thấy thật ngán ngẩm, đi lại ướt, bẩn, trễ giờ,?
    Mình chẳng thích mưa tẹo nào, vậy mà rất hay gắn với mưa. Sinh nhật mình vào mùa này, vậy nên năm nào cũng gặp mưa. Năm nay cũng sắp đến rồi đây, không biết có mưa hay không?
  10. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Mưa với gió, trong nhà cũng phải bì bõm.

Chia sẻ trang này