1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về mưa

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi em_chi_la_em, 01/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Mưa hử. Cơn mưa hôm nay chứng minh 1 chân lý:
    Mưa = Hà Nội ngập
    (trước của cty mình đường mới mở, nhà cửa còn ít lại gần bãi tha ma vắng vẻ thế mà hôm nay tắc đường vì ngập. Kinh hoàng)
  2. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    mưa ư? có nhiều điều để nói về hiện tượng tự nhiên này lắm đây.
    Ngày tôi còn là đứa trẻ 3, 4 tuổi. Trừ những lúc tôi ốm, mẹ thường dắt tay tôi đi học. Từ nhà đến trường mẫu giáo không quá xa; vả lại, lúc tôi lên 5, mẹ tôi đang có thai em gái tôi bây giờ nên hai mẹ con thường đi bộ. Những hôm trời mưa, mẹ mặc cho tôi cái áo mưa bé tí mà mẹ tự tay may lại từ chiếc áo mưa đã cũ của bố. Tôi rất thích đi với mẹ trong những cơn mưa. Tôi thích nghe âm thanh lộp bộp của những hạt mưa rơi trên đầu tôi, tay tôi nhỏ xíu nằm gọn trong bàn tay ấm áp của mẹ. Mỗi bước chân nhỏ của tôi cạnh mẹ là một niềm hạnh phúc vô bờ mà khi tôi đi xa mẹ, hễ khoác áo mưa vào lao vào dòng xe cộ tôi lại nhớ mẹ, nhớ như in cái cảm giác của 20 năm về trước. Rồi em tôi chào đời, mẹ đi làm, bố cũng bận, tôi được giao nhiệm vụ đưa nôi ru em gái ngủ. Em tôi rất sợ sấm sét. những lúc ấy, tôi thường ôm em vào lòng. (Tôi ngày bé gầy còm, bế em hệt như mèo tha dưa cải.) Tôi chẳng biết tại sao mình lại làm thế, có lẽ vì tình máu mủ, vì tôi là con gái???
    Em tôi lớn lên, chị em tôi thường trốn mẹ đi tắm mưa, theo bọn trẻ con trong xóm bắt cua đồng, hái sen, thậm chí đá bóng dưới mưa. lần nào về nhà tôi cũng đùn em vào trước vì biết như thế sẽ ít bị mắng hơn. Có vài lần em tôi ốm, mẹ mắng tôi rất nhiều, nhìn em gái ngủ bìu, tôi cảm thấy hối hận lắm, nhưng vẫn không chừa.
    Nhà tôi ở vùng thấp lụt. Hễ trời mưa to là cầm chắc nước sẽ tràn vào nhà, có thể là lũ, có thể là nước mưa ứ. Có một lần lũ, lúc em gái tôi 1 tuổi, con bé đã ngã xuống nước từ trên giường, ngay cạnh tôi. Bố tôi lao từ bếp vào nhà, bế em ngay lên. May mà em không làm sao cả.
    Mưa, nhà tôi dột. Tất cả thau chậu được mẹ huy động vẫn không đủ. Nhưng mùa mưa năm nay có lẽ tôi đỡ lo vì mẹ vừa sửa được nhà.
    Mưa, mẹ nấu cơm nóng ăn với muối mè, cá thính chiên, chưng...nồi cơm nho nhỏ hết veo. Hai đứa con gái dần lớn, mẹ ngày càng già đi...
    Được e54a16 sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 06/09/2006
  3. ximachao123

    ximachao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mình không chạy thể dục buổi sáng. Trời hôm nay thật mát, có vài đám mây đen báo hiệu sắp có mưa. Khởi động xong thì bắt đầu có mưa nhưng mình vẫn chạy, cái cảm giác chạy dưới mưa thích lắm mà mưa càng to thì càng thích nhưng sáng nay chỉ mưa một tẹo đã tạnh rồi. Mình vẫn nhớ cái vị ngọt ngọt, mát mát của nước mưa khi nó hắt vào mặt và chảy xuống cổ họng. Cố gắng lên, một ngày mới lại bắt đầu.

Chia sẻ trang này