1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về những ca khúc nhạc jazz

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi joshgroban, 02/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về những ca khúc nhạc jazz

    Mình là người mới,cũng như 1 số bạn khác ,khi mới nghe jazz thì thấy lộn xộn,chả hiểu gì.Chính vì thế để mở mang thêm kiến thức cũng như để bồi dưỡng cho niềm đam mê nhạc jazz,mình mong tất cả các bạn hãy cùng tham gia post lên đây những cảm nhận riêng của các bạn về những bài hát,những bản nhạc jazz để chúng ta có dịp trao đổi ,nâng cao cảm nhận của chính mình.Chà chà bây giờ trễ rồi,không thì minh sẽ phát động phong trào bằng cách tiên phong post trước .Không rõ cái idea này đã có chưa nhỉ,mà nếu có rồi mà bị lãng quên thì mình khuấy động lại cũng không sao,các mod nhỉ
  2. searchervn

    searchervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, nghe Jazz Vocal theo searcher thì chủ yếu là cảm nhận về giai điệu, về tình cảm của ca sĩ khi truyền vào lời hát. Và điều thích thú là mỗi bài hát, chúng ta nghe với nhiều ca sĩ khác nhau thể hiện, sẽ thấy được sự phóng khóang, sáng tạo, sự tự do trong nhịp điệu....
    Jazz intrusment thì khi nghe, điều quan trọng searcher cho rằng chúng ta hiểu 1 chút về nghệ sĩ đó, về band đang chơi. Jazz đã trải qua rất nhiều thời kỳ phát triển khác nhau, thửo ban đầu là khuynh hướng "Ngẫu hứng cá Nhân", sau đó, các trường phái Jazz hiện đại về sau phát triển thêm "Ngẫu Hứng Tập Thể", ngòai ra còn có sự pha trộn nhiều thể lọai nhạc vào nhau....
    Để nghe Jazz, đích thực là nghe Jazz intrusment, và tuyệt hơn nếu các bác có một ít hiểu biết về các nhạc cụ trong Jazz band thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra nét hay, độc đáo...của giai điệu
    Và, cuối cùng, Jazz là....Jazz, hehehe
  3. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    chà chà,seacher nói hay ghê,cho 10 điểm nhưng mà post bài cảm nhận lên đi chớ để bà con cùng bình luận rồi vote
  4. kaxide

    kaxide Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Em bị đưa vào đời bởi bàn Take five của Dave Brubeck bởi cái giai điệu quến rũ cách chơi nhàn nhã chậm rãi. Bác nào nghe và thích thì cho em cảm nhận với em nghe thấy thích nhưng để nói được cảm nhận của mình về nó thật khó vì khi nghe hồn phách bay theo tiếng kèn, tiếng piano tiếng trống rồi còn nhớ gì đâu mà kể lại cảm xúc!
  5. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    ẹc ẹc,nói như kiểu ka xít thì còn đâu là cảm nhận nữa chứ ,mà mệt ghê á,bà con cứ khiêm tốn hoài chẳng chịu bộc lộ hết khả năng văn chương với kiến thức âm nhạc ra cho thiên hạ mở mắt cho rồi
    hí hí,tui mà bộc lộ thì thiên hạ chỉ có nhém mắt kiu trời thôi hehe
  6. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cứ thử xem sao.
  7. catcara64

    catcara64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    vẫn chưa thấy ai cả...
  8. searchervn

    searchervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, các bác thân mến, các vấn đề về cảm nhận nhạc Jazz, phân tích, review nghệ sĩ, ca sĩ, các dòng nhạc, kỹ thuật trình diễn...v...v, đã được nhắc đến rất nhiều trong box jazz, các bác vui lòng xem Mục Lục Các Chủ Đề Cần Chú Ý Trong Box Jazz theo link này:
    http://www9.ttvnol.com/forum/jazz/599907.ttvn
    Sẽ thấy đầy đủ những gì các bác cần nhe.
    Hehehe, good night các bác!!!
  9. hanoivinyl

    hanoivinyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    cảm nhận về nghe jazz thật khó diễn tả , phải k0 các bác ?
    cá nhân em thì thường nghe jazz khi làm việc . em hay nghe thể loại fusion jazz theo motif đề cao tính improvisation của các solo íntru.- trong đó phần bass là phần em yêu thích nhất . các bác thử mingus , coltrane quartet, marcus miller...đặc biệt là các đĩa chơi chung của davis & coltrane , đầy tính "phiêu" và đày cảm xúc.......
  10. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Lần khất mãi bây giờ mới vào viết bài,các bác thông cảm,kiến thức âm nhạc em không có.Đành lôi kiểu văn phân tích tác phẩm văn học học hồi năm lớp 9 ra xài tạm,mong quí zị đừng cười.Sau đây em xin mạo muội phát biểu cảm nghĩ về ca khúc carnival town của Norah Jones,khổ nỗi tiếng anh của em cũng dốt,em xin tạm dịch(chỉ là tạm dịch nó như sau)
    Carnival Town
    Round and round carousel
    He?Ts got you under its spell
    Moving so fast going no where
    Up and down Ferris wheel
    Tell me how does it feel
    To be so high
    Looking down here
    Is it lonely, lonely, lonely
    Did the clown make you smile
    He was only your fool for a while
    But now he?Ts gone back home
    And left you wandering there
    Is it lonely, lonely, lonely
    Trò kéo quân xoay vòng rồi lại xoay vòng như đưa em vào câu thần chú,nó chuyển động thật nhanh nhưng chẳng đến nơi đâu.
    Trò đánh đu lên rồi xuống,em cảm thấy thế nào khi ở trên cao và nhìn xuống đây?phải chăng em cô đơn?
    chú hề kia có làm em mỉm cười? chú ấy chỉ ngốc nghéch trong 1 lúc thôi.Nhưng bây giờ chú ta đã đi về nhà mất rồi,để mình em lang thang nơi đây
    phải chăng em cô đơn ? ôi cô đơn,cô đơn
    Tên bài hát là carnival town làm tôi cảm thấy hơi khó hiểu,vì cả giai điệu lẫn lời lẽ bài ca được bao trùm bởi 1 sắc thái u buồn láng đọng.
    Giọng hát ấm áp,truyền cảm của Norah Jones đưa ta đến với tâm trạng băn khoăn đến ngẩn ngơ của một cô gái .Cô ấy đang bận bịu với những suy nghĩ có thể là vẩn vơ,đến nỗi dường như không biết rằng mình đang cô đơn.,mặc cho xe ngựa gỗ đi đâu thì đi,cứ như em bị bùa mê vậy.Tuy diễn tả một tâm trạng lẻ loi nhưng bài hát không ảo não,lạnh lùng mà rất ấm cúng ,tình cảm.
    Ngồi đánh đu trong 1 không gian ảm đạm trống trải thế mà cô gái vẫn miên man trong suy tư như tiếng đệm piano chầm chậm,đều đều.Em cảm thấy thế nào khi ở trên cao và nhìn xuống đây ?,có phải là cảm giác cô đơn ?,từ lonely ngân dài như lời ru phải chăng là nhịp thở của 1 mỗi buồn da diết,xa xăm nhưng nhẹ bỗng như mây trời đang lơ lửng trên không trung,cùng với tiếng đàn thanh thoát diệu kỳ.
    Chú hề kia có làm em mỉm cười không /chú ấy chỉ ngốc nghếch trong trong 1 lúc thôi,nhưng bấy giờ chú ấy đi về nhà rồi.Chú hề,người duy nhất có thể làm cô gái bớt" bận bịu" đi 1 chút đã thôi làm trò và đi về nhà,khoảnh khắc ngốc nghếch của chú ấy đã qua rồi,nơi đây chỉ còn mình em lang thang,thơ thẩn.Em cô đơn phải không ?,ôi cô đơn ,cô đơn
    Bài hát kết thúc 1 cách thật chậm rãi như muốn in sâu vào lòng người 1 dư âm đầy chất thơ.Tiếng hát của NJ như những lời thì thầm tâm sự ấp mở,thể hiện tâm trạng một cách hết sức hình tượng ,tinh tế nhưng kín đáo,dịu dàng.Tiếng piano nhịp nhàng ,duyên dáng tựa hồ tiếng bước chân băn khoăn,quanh quẩn thật nhẹ nhàng ,ôi cô dơn cô đơn

Chia sẻ trang này