1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về nụ hôn đầu tiên

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi whynotmoney, 14/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Cảm nhận về nụ hôn đầu tiên

    Vụ này nghe có vẻ tế nhị quá. Nhưng thành viên tí hon của box như teta cũng xưng là lớn roài nên iem mạo muội đưa vấn đề này ra.

    Nhiều tình huống để có thể kể về nụ hôn đầu tiên (xin nhắc k nhất thiết là fải có nụ hôn với người yêu đâu nhé). Các bác nào đã từng hôn, chuẩn bị hôn và chưa từng hôn (chỉ vào tưởng tượng), hãy lưu lại nơi đây cảm nhận cũng như ấn tượng của mình về nụ hôn đầu đời Ai can đảm mở màn đây?
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào , nếu như có nhớ em thì cũng đừng lên box nhắc đến em mãi thế này chứ ! Vào yahoo nói nhớ em cũng được mà , chuyện riêng tư lại cứ đưa ra trc bàn dân thiên hạ thế này thì.... ngại quá (<---- từ này theo môn " Ngượng Học " ng ta noi là : xấu hổ chít đi đc ấy )
    Uhm , để có 1 bài viết cho cái topic này thì có lẽ Teta cần chuẩn bị 1 thời gian khá dài nữa đây . Công việc đầu tiên là vào nhờ pác J "môi giới" hộ em a` , quên từ " môi giới " nghe nó thị trường quá . Nhờ pác J làm ông tơ bà nguyệt ( <-- từ này đậm đà bản sắc dtộc ) " se ruyên " cho em với whynot... Công việc cuối cùng là chờ whynot .. yêu " rấu " của em về & ..thực hành ...
    Hehe , roài ghi lại cảm " súc " của 1st kiss ...
    Hehhe
    Kế hoạch này có vẻ là perfect toàn tập đây !
  3. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Hôn ư ?
    Hihihi , cảm giác lần đầu ấy à ?
    Để xem nào !
    Cảm giác đầu tiên là kinh thấy mồ !
    Khi từ từ 2 bờ môi chạm vào nhau , hic cái cảm giác mằn mặn , dinh dính của cặp môi kia khẽ chạm vào môi ta một luồng điện chạy ngược qua sống lưng rồi lại chạy lên óc hình như chẳng thích ở đấy nó lại phi xuống !
    Khiếp rùng hết cả mình !
    Thế đã !
  4. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian bác Whynot chưa kịp về em teta định nhờ em việc này, em ko biết phải làm sao bây giờ :( .
    Hold me, hold me tight
    Give me a sweet kiss
    I need to practice
    For my date tomorrow night
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    [:D] Hờ hờ , vui nhỉ ! ! Em nói này , nghe đài phát thanh và truyền mồm của box PT nhà mình giới thiệu thì ... pác còn trai trẻ lắm cơ mà. Sao tự nhiên lại ...chán đời thế hả ? Có việc gì cứ bình tĩnh nhé , dù sao thì " tự vẫn " bằng cách này không hay lắm ! Nếu mà pác ...lỡ miệng fát ngôn ra câu này lúc chuếnh choáng say rượu thì em sẽ vì tình đồng hương mà bỏ qua ...Hờ hờ , pác với em mà , còn nếu không , ngày mai trong tờ tin buổi chiều sẽ đăng bài có tít giật gân : 1 fút lỡ lời ngàn năm ôm hận
    Anyway , dù seo thì em cũng nghĩ là pác vẫn rất rất yêu đời ....!!
  6. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Ôi hôn thích thế sao! Mình "già" thế này mà chưa từng hôn, quê thật, tí nữa phải ra kiếm em nào hôn trộm mới được!
  7. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em chưa có người yêu nên chưa biết nụ hôn đầu tiên nó như thế nào để có thể nói lên cảm nhận của mình cho mọi người biết ...he he.Nhưng em nghiên cứu về nụ hôn đã nhiều ( để lúc nào có người yêu,thực hiện first kiss cho nó hiệu quả ).Nụ hôn là sự cảm nhận của 2 đôi môi và 2 trái tim,2 tâm hồn,như vậy có vẻ đôi tay là thừa,các bác nhỉ?
    Nhưng....các chàng trai thì thích các cô gái quàng tay ôm mặt mình,còn các cô gái thì muốn tay các chàng trai đặt vào chỗ nào,em đố các bác biết đấy ạ?
    Nụ hôn lãng mạn nhất theo em là được thực hiện trên 1 cây cầu thật lớn,đẹp và hùng vĩ ( không phải cầu Việt Trì đâu nhá )vào buổi hoàng hôn hay trên 1 bãi biển thật đẹp vào lúc bình minh.Có lẽ đây là khung cảnh lãng mạn nhất để thực hiện 1 nụ hôn lãng mạn nhất.
  8. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đọc được một mẩu rất hay về nụ hôn chép ra đây cho cả nhà mình tham khảo nhỉ
    Trung bình 1 đời người sẽ dùng khoảng 20.160 phút ( ~ 336 h ) cho những nụ hôn. Tức là nếu gom hết cả nụ hôn lại thì 1 người bình thường sẽ hôn được 14 ngày liên tục.
    Ặc 14 ngày thì sẽ có hai cái xác chết đang hun nhau và cái chết được kết luận là do : Thiếu dưỡng khí . Còn mình chưa tốn phút nào , để dành
    ÀH theo những nghiên cứu khoa học thì những người hôn nhiều và được hôn thường khoẻ mạnh và tinh thần tốt hơn những người tiết kiệm nụ hôn
  9. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đó là Trung Bình thôi. Sau khi đọc bài của pác PhuThuyAli, tớ phone lên thiên đàng hỏi xem trong cả cuộc đời, PhuThuyAli hôn bao lâu. Phòng lễ tân phu trách các vấn đề tương lai của thiên đàng đáp: PhuyThuyAli có một thời gian hôn kỷ lục, xét trên toàn thế giới, bởi nàng hôn tổng cộng là 104 ngày liên tục (tức = 2496 giờ = 149760 Phút và = 8985600 Giây), nhiều hơn mức trung bình là 7.43 lần. Cũng theo phòng lễ tân của Thiên Đàng, PhuThuyAli được xếp vào một trong Top 5 người hôn nhiều nhất hàng tinh, tính từ khi có loài người đến nay.
    Đó là đi vào tương lai để biết hiện taij. Pác PhuThuyAli sau này mỗi khi hôn cứ bấm đồng hồ cho đúng, để xem những thông tin trước trên đây của phòng lễ tân của thiên đàng đúng hay sai nhé?
  10. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    ... là một stolen kiss, dưới gốc cây bưởi đang nở hoa.
    Thế cho nên đến giờ, mặc dầu thích tất cả các loại hoa giản dị, có hương thơm ngọt ngào, màu trắng... nhưng tuyệt nhiên không phải hoa bưởi.

Chia sẻ trang này