1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về nụ hôn đầu tiên

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi whynotmoney, 14/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Đúng là lưới tình ***g lộng tuy thưa mà vẫn lọt. Anh thấy kế hoạch 5 năm của bé có vẻ hoành tráng và hiệu nghiệm lắm đó. Bé có nghe câu rượu ngon ngấm từ từ nhưng say lại rất lâu fải k? Có lẽ anh cũng chuẩn bị "cảm tấm chân tình" của bé roài. Rù sao thì được chết ......... lịm trong vòng tay của bé thì cũng đáng sống những quãng ngày vừa qua lắm. Thời gian để về vn chẳng còn bao xa nữa, có "nóng ruột" thì cũng ráng đợi anh về nhé. Lúc đó công nhận là thất bại vì cái kưa của bé cũng là do trời định rồi. Nhưng giờ chưa "ngã mũ" đâu nhé (còn gỡ gạc "thể diện" tí chứ). Tặng bé nè
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Dễ ợt , iem...xung fong trả nhời câu này ạh ! Các cô gái thích các chàng trai ...." lùa " ( khục , ngại wé ) tay vào , vào......( kinh đây , vào chỗ lào nhẩy , mời các pác đọc tiếp nà sẽ bít ngay mờ ==> ) ...dạ xin thưa là vào Tóc ạh ! . Câu lày mà sai em đi đầu xuống đất ngay , mà anh Link thì k lỡ nòng lào để em fải đi đầu xuống đất đâu , nhỉ anh nhỉ ???

    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 18/04/2005
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    He he,đúng rùi,em Sleeping_Sun có vẻ khá là có kinh nghiệm trong vụ này đây............
  4. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là nhà gái đã lên tiếng nhờ SE DUYÊN. Nhà Zai hình như nhát gan hay sao ấy nhỉ? Đợi nhà Zai lên tiếng là iem xoắn tay quần làm việc luôn. Hai pác được cái năng nổ, nhiệt tình đóng góp cho xóm + là Zai tài Gái sắc (nhất xóm) nên iem se miễn fi luôn. Chúc mừng Pác Teta nhá, pác mà cưa đổ được pác WHYNOT là có hàng tỷ phụ nữ ghen với pác đấy.
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    U Rời ! Pác Tèo ơi , sao có buồng chuối gọi bán hai lần vậy pác ? Thân whynot... ko thể kưa đôi , thế mà pác gọi gả cả cho em lẫn chị Phuthuy.. là thế nào nhỉ ? Em tuy xấu xí nhưng mà không muốn lâm vào cảnh " Chém cha cái kiếp lấy chồng chung đâu " Mà pác Tèo này , người ta nói : bắn súng không nên là phải đền đạn đấy ....
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Choài bác j ơi, thời buổi công nghệ tiên tiến thế này làm gì fải mối lái cho mệt bác. Vừa tốn tiền mà k cẩn thận mối lại ....... xông đổ cột nhà. Phương châm của em là tiết kiệm, gọn nhẹ k hình thức mà lại chân thật. Chứ qua nhiều "kênh" là nguy cơ lém. Thế nhé bác, TT có ế ẩm thật nhưng em cũng k có nhu cầu đâu ạh, hik.
  7. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Pác teta cứ nói thế chứ iem đâu dám một buồng chuối bán 2 lần. lúc đầu em định lám mối cho pác PhuThuyAli, vì thấy bác ấy cũng xứng đối với pác whynot. Nhưng mờ, thấy pác teta tỏ tình mãnh liệt quá, pác đã làm em cảm động thật sự và quyết địng gắn kết pác với pác whynot. Pác PhuThuyAli sẽ để dành người khác vậy. Mà pác đừng doạ em cái vụ đền đạn, cuộc đời em chưa sợ cái gì ngoài con gái. Em đã mua sẵn cái Boeing 99999, nếu ko thành là em lên đó biến thẳng. Bác chả bắt được đâu mà đền.
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Thường thôi ! Vợ anh Link mà !
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hôn
    Trời đã sinh ra em
    Để mà xinh mà đẹp
    Trời đã sinh ra anh
    Để yêu em tha thiết!

    Khi người ta yêu nhau
    Hôn nhau trong say đắm
    Còn anh, anh yêu em
    Anh phải đi ra trận!

    Yêu nhau ai không muốn
    Gần nhau và hôn nhau
    Nhưng anh, anh không muốn
    Hôn em trong tủi sầu!

    Em ơi rất có thể
    Anh chết giữa chiến trường
    Đôi môi tươi đạn xé
    Chưa bao giờ được hôn!

    Nhưng dù chết em ơi
    Yêu em anh không thể
    Hôn em bằng đôi môi
    Của một người nô lệ!
    ( Phùng Quán )
  10. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thơ cu?a PQ như la? ngô rang ấy :D. Nga?y trước định theo nghiệp thơ nhưng bị chê nhiê?u quá nên nha?y ngang sang viết văn, thế ma? cufng có ngươ?i thích được hị hị. Riêng vê? mấy câu trên đaf thấy kém ac/dc một cái đâ?u :D
    Em sef la? ba? chúa
    Đánh đá va? chua ngoa
    Ăn chơi va? thích diện
    Chi? câ?n em la? ba? chúa cu?a riêng anh
    Va? anh sef la? nô lệ cu?a riêng em, một mi?nh.

Chia sẻ trang này