1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về nụ hôn đầu tiên

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi whynotmoney, 14/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lenh_Ho_Dai_Ca

    Lenh_Ho_Dai_Ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thơ thế mà cũng có người chê được thì chịu . Cũng phải thôi , nếu mà đem bài thơ kia ra cho người ta ngửi ( giống như ngày xưa từng nói có người ngửi văn rất tài - chỉ cần ngửi là biết đc văn của ai -cái tích này chắc ac/dc biết ) thì chắc chắn ng ta sẽ đoán ra đấy là thơ của ac/dc ngay thôi vì nó...thoang thoảng ....thoang thoảng ..... quái lạ có cái...Phan huynh nhỉ ?
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Không biết đây có fải là nụ hôn đầu tiên của XD k nữa?! Bé thấy vụ này sao?
    HÔN
    Xuân Diệu
    Trời ơi, ôm lấy say sưa
    Mặt khao khát mặt, lòng mơ ước lòng
    Hôn em nước mắt chảy ròng
    Em ơi! Như ngọn đèn chong vẫn chờ
    Em hôn anh suốt một giờ
    Anh hôn em mấy cho vừa lòng đau

    Sao mà xa cách giữa nhau
    Để cho tháng thảm ngày sầu thế em?!
    Chao ôi mãi mãi mắt tìm
    Thấy rồi sung sướng ta đem nhau về
    Hôn em ngàn thuở chưa xuê
    Ấp yêu da thịt, gắn kề tâm linh

    Chiêm bao mà chẳng mơ mòng
    Rõ ràng chân thật như trong cuộc đời
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 02/05/2005
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Chết chửa ....! Anh hỏi " Bé thấy vụ này sao ? " mới chết nhau đây ... Thì.....anh thấy sao , em thấy thế chứ còn sao nữa Chuyện này mà lại mang lên box nói thế có chết không cơ chứ ? Có gì mình nói nhỏ với nhau thôi Còn veè việc đây có phải nụ hôn đầu tiên của XD ko à ? Chẹp chẹp , chắc là chẳng fải đâu - ông này làm thơ tình từ năm lớp 2 ( pác ac/dc còn kém một lớp ) - chắc là ông ấy kiss từ hồi học mẫu giáo ...
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hờ hờ hờ.......
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    @danie_eva : Đẹp đẹp , công nhận đẹp và quá là hay !
    Em thì thích nhìn cảnh này hơn ( )
    Đây nữa !!
    Em ko nhìn thấy gì đâu nhé ( ) !!!

    Được bichong82 sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 25/06/2005
  6. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá chưa hôn được --> gọi là hôn ước
    Mới hôn xong gọi -->tân hôn
    Hôn thêm nữa gọi -->tái hôn
    Hôn đúp bồ gọi --> song hôn
    Hôn nửa chừng bị xô ra --> ly hôn
    Hôn bậy chổ nào cũng được -->hôn bạ
    Hôn xong kể người khác nghe -->hôn thú
    Hôn sơ sơ thì là --> ngoại hôn
    Không cho cũng hôn đại --> cưỡng hôn
    Hôn rùi trả lui-->thoái hôn
    Khoái hôn quá -->hôn mê
    Hôn lính đa tình -->hôn quân
    Hôn ké --> phụ hôn
    Hôn trật --> hôn gió
    Vua hôn --> hoàng hôn
    Hẹn ngày hôn --> hứa hôn
    Hôn từ giã -->từ hôn
    Rình rình hôn -->hôn thầm
    Hôn con gái mà dính bà mẹ --> hôn má
    Vừa hôn vừa ngửi -->hôn hít
    Hôn có giấy phép -->hôn lễ
    Hôn cuốn sách -->hôn thư
    hôn tập thể -->hôn phối
  7. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Dạ đây, bác nào chưa có cơ hội để hôn ai thì xin mời thử miễn phí ngay tại đây:
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu ta ghé môi hôn
    Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang
    Vườn xanh, cỏ biếc, trưa vàng
    Nghìn cây phượng vỉ huy hoàng trổ bông
    Trên môi ta, vạn đóa hồng
    Hôn em trời đất một lòng chứa chan
    Tiếng cười đâu đó ròng tan
    Nụ hôn ngày đó miên man một đời
    Hôm nay chợt nhớ thương người
    Tiếng ve mùa củ rụng rời vai anh
    Trưa vàng, cỏ biếc, vườn xanh,
    Môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa ​
  9. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình hôn cách đây cũng khá lâu rồi, ngay trong nhà mình, ở trên bậc cầu thang, lãng mạn và ngọt ngào lắm. Đó là 1 đêm.....mình ngủ mơ thấy hôn 1 người con trai, nhưng chính vì mơ mà mình ko rõ mặt người đó như thế nào mà cũng chẳng nhớ là hôn như thế nào, cú tưởng tượng hình như là giống 1 vài nụ hôn nào đó trong phim, nhẹ nhàng mà đắm say..... Nhưng thật sự rất đáng nhớ.....Chẳng bít khi nào mình mới nhận được 1 nụ hôn mà sẽ là nụ hôn ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất nhỉ???
    Có nhiều nụ hôn nhưng có lẽ nụ hôn với người mình thật lòng yêu thương nhất và cả người đó cũng vậy thì mới đúng là nụ hôn tuyệt vời nhất.
  10. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Chẳng lẽ nụ hôn lại tuyệt vời thế sao, cho Big thư với
    Cũng theo một tài liệu nghiên cứu trong một nụ hôn dài trung bình khoảng 45'''' có khoảng hơn 4triệu chú vitrung được trao đổi qua cả 2 người đấy. Đành rằng là vậy nhưng có ai thoát được đâu cơ chứ. Big cung đang muốn tìm đối tác để trao đổi "Vi trùng " loại đó đấy, có ai không help me

Chia sẻ trang này