1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận Về phim tây du ký

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi trungdeptrai, 14/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Thêm mấy kiểu ảnh của cô Chu Lâm tặng doanhuuphong của hội TQ mới post lên . http://img525.imageshack.us/img525/1889/2007992102273ta4.jpg
    http://img231.imageshack.us/img231/7829/2007992714505wb1.jpg
    http://img231.imageshack.us/img231/4921/20079915131115ou3.jpg
    http://img511.imageshack.us/img511/7903/20079915721996xl9.jpg
    http://img518.imageshack.us/img518/7269/20079921151138ll0.jpg
    http://img518.imageshack.us/img518/1310/20079922822679ht7.jpg
    http://img231.imageshack.us/img231/2325/20079922720431rx5.jpg
    http://img175.imageshack.us/img175/6189/20079923036524wg3.jpg
  2. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Hình như Phật Tổ cố ý hay chủ trương để bọn A Nan, Ca Diếp vòi hối lộ thật các bác ạ
  3. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hối lộ cái gì?
    Tiền bản quyền viết kinh văn, tiền giấy mực, tiền đón tiếp...ở đâu ra?Chưa kể tiền đầu tư cho việc khuyến mại quà cho khách hàng (cà-sa, tích trượng, vòng kim cô k phải tự nhiên mà có.), lại còn tiền vé máy bay đưa cả 4 thầy trò trở về Đại Đường. Tóm lại là chi đậm. . Tên nào cũng tò tò đến đòi xin k chẳng mấy mà Phật Tổ cùng ban bệ xuống đường khất thực.
    Chi bao nhiêu khỏan thế mà được mỗi cái bát tộ vàng, vụ kinh doanh này phía bán coi như lỗ sặc gạch. ĐT bỏ mỗi cái bát (lại là đồ được tặng ) sài mười mấy năm hết khấu hao đổi được 1 đống kinh đem về lời quá còn gì. (chưa tính đến 1 chuyến du lịch mạo hiểm k tốn mấy tiền - Quá sướng. )
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ,
    1. Nhà em nào đã dám nhận mấy chữ tinh thông Phật pháp đâu, bác cứ quá lời, phong ba lại nổi lên ầm ầm bây giờ, Biết thế nào thì diễn giải ra thế ấy thôi.
    2. Bác cứ tìm đọc lại các trang trước ấy, chi tiết cái bát vàng đã được bàn rồi mà.
    To whitenoise: Đoạn văn bác đưa lên hay đấy, diễn tả được khá chi tiết về nội dung ẩn chứa trông TDK. Chúc bác mấy li khí thế cái.
    Tuy nhiên, bàn luận riêng với bác thêm chút chút chơi:
    Cái vòng kim cô trên đầu TNK ấy, có phải ám chỉ là cái chết của con người???? Con người có thể lên trời xuống biển, có thể vượt mọi chông gai trên đường tìm đạo, nhưng mà, có một thứ mà con người không thể vượt qua được, đấy chính là sự sinh tử, tồn vong của bản thân. Chỉ khi nào đạt được đạo rồi, mới ngoảnh đầu lại thấy xác thân chỉ là hư vô, trên đường vào chùa Lôi Âm mấy thầy trò còn nhìn thấy xác ĐT trôi xuống, khi ấy xác thân trần tục đã bỏ, cuộc sống chỉ là tạm thời, cõi trần ai chỉ như chớp mắt, cát bụi lại về với cát bụi, rồi ai biết kiếp sau sẽ ra sao, ta có lại được trở lại làm người, lại có thể tiếp tục con đường dang dở đang đi tại kiếp này.....
    Chính vì cái lí lẽ ấy, mà ĐT và Nữ vương mới phải chia tay trong giọt lệ vương trên má hồng và cái nhìn ngoảnh lại tiếc nuối của người mang trọng trách đi tìm chân lí... Người không hiểu thì tiếc cho Nữ vương mà trách sao Ngự đệ quá vô tình, nhưng liệu có ai hiểu cho nỗi lòng của chàng, mang nặng trách nhiệm với Hoàng huynh, nghiến răng giật cương quay đầu buông vó....
    Cuộc sống vốn ngắn, thoáng chốc mấy chục năm trôi qua như gió thổi, như nước qua cầu, cho nên đừng làm những việc gì vô ích, tập trung vào mục tiêu chính thì đỡ hơn....
    Đã đọc blog của bác, kết luận ngắn gọn: Được!!!
  5. doanhuuphong

    doanhuuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Công nhận pác danhaiphong tinh thông Phật Pháp nhể
    Em nghe pác nói mà cứ như mấy ông sư ngoài chùa ấy
    Trong truyện Tây du Ký thì phải nói có rất nhiều tình tiết nói về Phật Đạo rất hay. Khi nào em cũng sẽ viết một bài viết phân tích chi tiết về cái vụ bát vàng này cũng như bài viết về Đường Tăng ở Tây Lương nữ quốc của em trên blog http://blog.360.yahoo.com/blog-qmlDec41dKdVjAdm2h3pGkjjTsma0DY-?cq=1&p=160
    Cả em cũng đã post trên diễn đàn này rồi đây nè
    http://www9.ttvnol.com/mfc/968913.ttvn
    Khi nào em viết song bài viết về cái vụ bát vàng thì mong các pác cho em ý kiến nhé
  6. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    quá hayyy!!!!!!!!!! Vẫn đang phát lại Tây Du ký 19h30 hàng ngày.....
  7. olala1102

    olala1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Phổ lời cho nhạc đây, không nhớ nhại bài hát gì nữa
    Đường dài treo leo, Tôn khộ Không cất bước đi đầu. Đường sang Tây Trúc lắm ma và nhiều yêu quái. Đi trước là Tôn Ngộ Không, đi theo sau là Bát Giới theo hầu ( hoặc là một lũ ăn mày)
    CÓ BÁC NÀO BIẾT BÀI HÁT NÀY ĐƯỢC CHẾ THEO NHẠC CỦA BÀI NÀO KHÔNG CHỈ EM VỚI. THANKS CÁC BÁC
    --- Gộp bài viết: 17/01/2015, Bài cũ từ: 17/01/2015 ---
    Mong Các bạn cho nhận xét[/QUOTE]
    Phổ lời cho nhạc đây, không nhớ nhại bài hát gì nữa
    Đường dài treo leo, Tôn khộ Không cất bước đi đầu. Đường sang Tây Trúc lắm ma và nhiều yêu quái. Đi trước là Tôn Ngộ Không, đi theo sau là Bát Giới theo hầu ( hoặc là một lũ ăn mày)
    CÓ BÁC NÀO BIẾT BÀI HÁT NÀY ĐƯỢC CHẾ THEO NHẠC CỦA BÀI NÀO KHÔNG CHỈ EM VỚI. THANKS CÁC BÁC

Chia sẻ trang này