1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận Về phim tây du ký

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi trungdeptrai, 14/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chuberong

    Chuberong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.275
    Đã được thích:
    0
    nó chiếu hơn 1 tập đó, hết 1 tập thì dây dưa sang 1 đoạn của tập sau chứ ko như ngày xưa nên đang xem tự dưng kết thúc (chen đoạn bài hát cuối phim vào làm nhiều người tưởng hết tập rồi )
  2. copywriter

    copywriter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hồi trước có bác Minh Trí thuyết minh là hay nhứt
    xem chỉ tức lão sư phụ ngu si
  3. copywriter

    copywriter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    mà sao ko chiếu lại hồng lâu mộng nhỉ, phim này em xem đúng 1 lần hồi nhỏ
  4. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Không biết có bạn nào còn nhớ bài vè về phim ko nhỉ:
    "Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại
    Chư Bát Giới vừa dại vừa ngu
    Đường Tăng có mắt như mù
    Sa Tăng gánh nặng gật gù theo sau"
    Nhớ tuổi thơ quá
  5. BooXoo

    BooXoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ nà , có câu cuối k nhớ rõ lắm
  6. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ..............................................................................
    Thời xưa (khoảng 1970) thì có câu khác:
    Bà La Sát có cái bát ăn cơm
    Ngưu Ma Vương có cái giường đi ngủ
    Trư Bát giới có cái gậy tầm vông
    Tôn Ngộ Không có cái mông trắng hếu...
    Ke ke ke ke ke
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Dị bản nè:
    Bà La Sát có cái bát ăn cơm
    Tôn Ngộ Không có cái lông thổi kèn
    Trư Bát Giới có cái gậy tầm vông
    Đánh cho bà La Sát chổng mông lên trời.
  8. MaDai

    MaDai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Phổ lời cho nhạc đây, không nhớ nhại bài hát gì nữa
    Đường dài treo leo, Tôn khộ Không cất bước đi đầu. Đường sang Tây Trúc lắm ma và nhiều yêu quái. Đi trước là Tôn Ngộ Không, đi theo sau là Bát Giới theo hầu ( hoặc là một lũ ăn mày)
  9. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Bài có đoạn "Đường dài cheo leo, Tôn Ngộ Không cất bước đi đầu " tôi có đuợc nghe hồi bé, không thuộc hết lời .
    Phải công nhận TÂY DU KÍ hay thật đấy, xem đến cả chục lần không chán. Trong khi đó ngay cả Xác ướp Ai cập cũng chỉ xem được đến lần thứ hai,ba.
    có lẽ chẳng có bộ phim nào lại được trình chiếu nhiều lần và lôi cuốn đưọc nhiều người xem như TÂY DU KÍ của năm 1986. Sau này còn có nhiều phim xào lại khác về chủ đề này, hay làm thêm một số tập kể thêm mấy nạn nữa ( có LTLĐ, TRÌ T THUỵ đóng) nhưng đều không thành công như phim đầu.
    Phim đầu mộc mạc nhưng diễn xuất, hoá trang rất tự nhiên và dàn diễn viên rất hợp vai, thể hiện sinh dộng đúng với trí tưởng tượng của mình khi đọc chuyện vậy. Tuy nhiên kỹ xảo thì hơi yếu không được như sau này. Dù vậy tôi vẫn thấy cái mộc mạc ban đầu đó hay hơn về sau.
    Mà về sau cứ cho có một bộ phim làm lại hoành tráng hơn thì chắc cũng không thể thành công được như phim 1986 đó.
    Tôi kết nhất là mấy bài hát trong phim đặc biệt là đoạn nhạc dạo đầu và bài hát cuối mỗi tập phim, nhạc và lời đều rất hay, hợp nội dung.
    Trong phim thể hiện Lão-Phật dung hoà, có cả các nhân vật tiêu biểu của đạo Lão và Phật. Biểu tượng Tôn Ngộ Không chống phá thiên đình thể hiện TQ trong thời loạn lạc, và khát vọng được giải phóng con người.
    một số chi tiết rất hay như đoạn TNK theo học phép thuật, làm Bật Mã Ôn, rồi Tề Thiên đại thánh, bị giam mấy trăm dưới núi Ngũ Hành, Ngộ Khộng bị đưổi đến 2 lần đầy oan ức, Đường Tăng quên ơn con rùa dẫn đến khổ nạn 81, ANam, Ca diếp đòi ăn hối lộ, rất xã hội và rất con người, có tính triết lý rất sâu sắc.
    Bốn nhân vật chính thể hiện bản chất của bốn loại người trong xã hội.
    nổi bật nhất rong phim vẫn là Tôn Ngộ Không và Chư Bất Giới.
    Còn đoạn tình người nhất là đoạn thày trò bên Tây Nương nữ quốc. Sau này cả đoạn nhạc cảnh Đường Tăng và Tây Nương đã chiếu trên buổi ra mắt nhạc hội vinh danh những người đã làm nên thành công của bộ phim.
    Cũng lạ, bộ phim này được bao người xem lại không biết chán, ngẫm nghĩ mà buồn cho phim VN hay những phim sướt mướt tình ái hay bạo lực đang chiếu đầy rẫy, dù quảng cáo hết sức cũng chỉ xem được một hai lần.
    Được do_re_mi sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 21/07/2007
    Được do_re_mi sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 21/07/2007
  10. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Èo trong này nhiều người thích Tây Du Kí nhỉ Phim này tớ cũng xem đi xem lại ko biết bao nhiêu lần rồi. Vừa rồi về nhà vừa nghe có tiếng nhạc phim Tây Du Kí ở đâu thế là bật loạn các kênh lên tìm, đúng tập Tôn Ngộ Không bị lừa làm Bật Mã Ôn, vui thế
    Mọi người có thấy mấy tập đầu Tôn Ngộ Không mới bộc lộ hết cái thần của mình không? Về sau cứ phải hầu hạ lão sư phụ dở hơi ấu trĩ, tớ đọc truyện lẫn xem phim đều thích lúc Ngộ Không về lại Hoa Quả Sơn, làm Mỹ Hầu Vương riêng một góc trời. Mỗi tội Ngộ Không ân nghĩa nặng quá, không bỏ mặc sư phụ được. Tập 1, lúc Ngộ Không tầm sư học đạo ấy, khi Bồ Đề sư tổ đoán được Ngộ Không sau này sẽ gây họa, đuổi Ngộ Không đi, lạnh lùng quay vào để mặc Ngộ Không khóc ròng ở đấy. Xem thương Ngộ Không ko chịu được.
    Mà các bác có thấy mỗi lần xem lại hiểu ra thêm cái gì đấy không?
    Diễn viên trong phim đẹp. Các cô tiên nữ, yêu quái hình như toàn diễn viên múa hay sao ấy nhở? Các bác cứ để ý mà xem, cô nào cũng rất tha thướt nhé. Giọng nói trong phim cũng hay. Phim này mà ***g tiếng không khéo cái hay giảm đi kha khá
    Thôi em bốc phét thế thôi, gửi các bác mấy bài hát được Việt hóa. Em cảm giác khônggiống y chang như phim nhưng khi nào máu quá nghêu ngao hát cũng ổn các bác ạ.
    Tâm sự Nữ Vương (Tây Lương nữ quốc)
    Ngoài vườn xưa **** trắng bay chập chờn
    Lòng nhi nữ thấp thoáng hồn hương ý thơ
    Nhẹ nhàng bước lai láng, tình thiết tha
    Gót hài bâng khuâng theo bước đường ta
    Cuộc đời ai biết bao niềm vui
    Tình người ơi giấc mơ tuyệt vời
    Gần nhau chung sống, tin yêu cuộc đời
    Đường Tăng hỡi xin hãy cùng em bước đi
    Về nơi xa ta sống trọn ước mơ
    Kiếp này say đắm hạnh phúc cùng nhau
    //nhiều ý hay ở nguyên bản bị rơi rớt nhỉ. Nhưng biết sao được, dịch nhạc cũng khó phát khiếp lên được.
    Đường đi dưới chân ta (bài hát kết thúc phim)
    Đây hành lý anh mang
    Tôi cầm cương dắt ngựa
    Nhìn ngắm trời cao chập chùng, lòng lo lắng không yên
    Đường nguy hiểm thật xa, không màng hiểm nguy mà cất bước
    Ngày tháng cùng năm trôi dần. Bao đắng cay vượt qua.
    Biết đi lối nào về đâu?
    La la là la lá lá la la là la
    Thấp thoáng nơi chân mây tít xa mù
    Thấp thoáng nơi chân mây biết phương nào
    Về Thiên Trúc đường xa
    Bao khó khăn vượt qua
    Về Thiên Trúc đường xa
    Nguyện không lùi bước, khó khăn ta vượt qua.
    Năm trăm năm dưới Ngũ Hành Sơn
    Tháng ngày qua bao sầu đắng
    Nhìn trời mây ước mơ bay bùng bốn phương
    Mong ai giải thoát khỏi nơi giam cầm
    Nguyện mang ơn chẳng quên
    Dẫu thời gian qua ngày tháng
    Lửa rừng hay giá băng phủ đầy xác thân
    Mưa tuôn gió rét xót xa đêm ngày
    Lòng càng không bao giờ đổi thay
    Người đời ơi hãy đến đây cùng tôi
    Người đời ơi hãy đến đây, tôi trông mong từng ngày
    Cho tôi sống lại như ngày xưa ấy
    Thỏa lòng mong ước bao ngày qua
    Đá mòn rêu xanh phủ lấp
    Năm trăm năm núi non lấp vùi xác thân
    Hỡi cao xanh nỗi lòng này
    Ai thấu cho xác thân chịu đọa đầy

Chia sẻ trang này