1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về Thái lan

Chủ đề trong 'Thái Lan' bởi huythach, 05/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huythach

    huythach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về Thái lan

    Chào các bạn mình xin viết về những suy nghĩ về đất nước Thái Lan, cụ thể là về Băng Cốc. Đây là những cảm nhận ban đầu của mình sau 1 thời gian sống ở đây, nó có thể đúng có thể sai mọi người cùng cho ý kiến nhé, nếu sai thì mình sẽ chỉnh sửa lại. Bài viết này của mình ko nhằm mục đích khen, hay chê mà đó chỉ là những suy nghĩ của một người Việt đang sống ở Băng Cốc như mình.

    1. Về giao thông
    Ấn tượng đầu tiên khi mình đến đất nước ?oChùa vàng? này đó là hệ thống giao thông của họ. Có những con đường chạy dài, thẳng tắp ?ogãy cánh cò bay?. Ở đây, các hệ thống đường 8 làn đường là rất phổ biến, có những đường giao thông trên không là những đường cao tốc chạy bao quanh thành phố. Khi đi đường ở đây, mình ko có cảm giác bị ổ gà vì các con đường họ làm theo mình thấy là có trách nhiệm hoặc họ rút ruột công trình ít nên các con đường dù đã xây dựng lâu (nhìn vào đường thì mình có thể biết nó đc xây dựng lâu rồi) nhưng vẫn tốt.
    Khi tiếp xúc thì có thể thấy rằng nước Thái Lan tận dụng rất tốt các đầu tư của nước ngoài, họ biết đc ưu điểm của mình là gì và họ biết các nước lớn cần gì ở họ, họ hòa hợp với tất cả các nước lớn, miễn sao đầu tư cho họ để họ phát triển, thế bạn hỏi các nước lớn cần gì ở Thái lan? Bạn có thể tưởng tượng thế này, nếu bạn làm đc 100 triệu/1 tháng, bạn có 1 người quen đang cần tiền để đi học, bạn sẵn sàng bỏ ra 1 triệu/1 tháng để hỗ trợ người đó học, mà bạn ko cần để tâm sau này người đó có trả lại bạn số tiền đó hay không, mình thấy nước Thái lan là 1 nước như vậy. Như ở Việt Nam mình gọi đó là tận dụng thời cơ để phát triển.
    Có những ngành trong các trường đại học hoàn toàn do nước ngoài tài trợ từ việc xây dựng cơ sở vật chất đến đào tạo đội ngũ giảng viên... Mặc dù, Thái Lan chỉ là 1 nước đang phát triển nhưng cơ sở vật chất trong các trường Đại học và các trung tâm lớn thì đã khá phát triển. Mình xin đưa ra 1 ví dụ nhỏ, bạn đã từng đến siêu thị Mê Linh ở VN, bạn thấy hệ thống WC ở đó thế nào thì các trường đại học bên này đều như vậy.
    Về giao thông của Thái lan, họ khác mình là đi bên tay trái (giống Anh quốc) và khi đi ra đường bạn nhìn thấy chủ yếu là ô tô, ở đây ô tô rẻ bằng 1/2 f 2/3 ở VN. Mình thấy họ chấp hành luật giao thông rất tốt, xe nọ nối tiếp xe kia, khi tắc đường ko có cảnh chen lấn sang làn đường của xe khác.

    2. Về con người
    Nếu chia theo nước da (ko phải màu da) thì chia người Thái thành 2 thành phần: Thái đen và Thái trắng. Thái đen là những người gốc Thái, Thái trắng là những người di cư đã từ lâu từ Trung Quốc sang và sống nhiều đời ở Thái lan rồi. Nhìn chung, người Thái trắng có cuộc sống sung túc hơn vì họ thường giỏi hơn và làm những công việc quan trọng. Người Thái đen có những nét văn hóa đặc trưng của mình, nói như vậy nhưng giữa người Thái đen và Thái trắng ko có sự phân biệt đối xử nào cả, họ sống với nhau hòa thuận, rất hòa thuận, phân ra như vậy chỉ là do mình nhìn nhận thế, còn họ ko có khái niệm đó.
    Nói chung người Thái khá cởi mở, họ là những người thích vui cười, khi bạn tiếp xúc với họ, họ rất tự nhiên. Khi mua hàng hay làm một công việc gì đó họ xếp theo thứ tự hàng lần lượt ko chen lấn xô đẩy.
    (Mình sẽ viết tiếp, buồn ngủ quá rồi)
  2. huythach

    huythach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Được huythach sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 06/09/2007
  3. huythach

    huythach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Người Thái thích màu mè, các vật dụng của họ nó chung là thường có màu sắc sặc sỡ hơn ở VN mình, các màu như đỏ, da cam, tím rất phổ biến ở đây. Hôm trước mình đi mua quạt và xe đạp, chọn cái đỡ màu mè nhất rồi, nhưng vẫn ko tránh đc, cái nút bấm ở quạt và cái bàn đạp vẫn có đủ các màu xanh đỏ tím vàng. Very Happy.
    3. Về mua sắm
    Khi nói đến Thái lan là người ta nghĩ đến du lịch và mua sắm, đến đây có rất nhiều hàng hóa khác nhau. Từ những hàng hóa rẻ nhất cho đến những hàng hóa đắt nhất. Mình đến những trung tâm mua bán của họ thực sự là thấy chỉ có hàng và hàng. Điều đó thì ko có gì là đặc biệt cả, nhưng điều làm cho mình thật sự ấn tượng là việc bán hàng của họ, rất sòng phẳng và gần như ko phải mặc cả, điều này lý giải vì sao khách du lịch đến đây ko có cảm giác bị hớ hênh khi mua hàng. Nói thật ra thì các hàng hóa ở đây ko phải là rẻ, chỉ có một số hàng là rẻ hơn Việt Nam như đồ điện tử, ô tô... (những mặt hàng mà VN đánh thuế cao thôi) còn lại hầu như là đắt hơn, nhưng khách hàng vẫn cảm thấy an tâm vì họ treo luôn giá trên mỗi mặt hàng dù bạn là người Thái lan hay là người nước ngoài thì giá đều như nhau, ko có kiểu treo giá đó nhưng vẫn mặc cả đc, bạn đi mua ở bất cứ đâu cũng vậy, kể cả ở những chợ lẻ chứ ko chỉ có siêu thị mới vậy.
    4. Về ăn uống
    Thái lan là một nước ăn cay, họ ăn rất nhiều ớt. Khi còn ở VN mình thấy mình an tâm khi ăn đc ớt vì mình ăn cay khá tốt, nhưng khi sang đến bên này thì mới thấy khả năng ăn cay mình chưa là gì cả. Họ ăn cay ko chỉ có ớt mà trong món ăn của họ thường có 3 thứ: ớt, giềng và lá chanh (cam). Nếu như ở mình ớt thường cho vào gia vị thì ở đây họ cho vào ngay lúc nấu tức là bạn bắt buộc phải ăn ko thể cho ra đc, mà có cho ra thì món ăn vẫn rất cay. Còn giềng họ ko chỉ thái lát mỏng như ở VN mình mà họ dã nhỏ rồi cho vào nấu làm canh, lúc đó chỉ còn biết ăn chứ ko biết làm thế nào để bớt cay đi nữa. Nhưng ăn cay như họ cũng có lợi thế, đó là người Thái nói chung là ăn các đồ tươi sống hơn mình (hay nói là ăn linh tinh cũng đúng) nhờ có ăn cay mà bụng của họ thường ko bị sao mấy.
    Bên Thái lan hay có những quán theo kiểu, bạn trả một khoản tiền nào đó rồi muốn đi ăn cái gì thì ăn, ăn đến chán đến no thì thôi giống như ở quê mình có kiểu trả tiền rồi vào vườn táo ăn đến lúc nào ra thì ra. Ở đây cũng vậy. Chỗ mình ở có một quán lẩu mà mình hay gọi là quán 89 Bath (trước kia có 79Bath), bởi vì khi vào quán này bạn phải trả 89Bath/1 người (~40.000VNĐ) chưa có đồ uống. Vào đây, bạn ăn đến lúc nào chán thì thôi, có đủ các món ăn: mực, tôm, thịt bò, dưa hấu, dưa chuột? nói chung là đủ tất cả các thứ của món lẩu. Chỗ này mình rất thích đi, vì nó ăn ngon mà giá phải chăng, các anh chị người VN bên này cũng hay rủ mình đi quán đó.
  4. huythach

    huythach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thái lan có nhiều cái rẻ, nhưng có lẽ 2 cái nổi tiếng nhất đó là tiền đi taxi và giá gọi điện thoại.
    Hôm mới sang bên này thấy đi đâu họ cũng gọi taxi, thấy oai quá! Ko chỉ người đi làm mà ngay cả học sinh - sinh viên đi học cũng đi bằng taxi, lúc đầu thì nghĩ chắc là có việc đột xuất hoặc nhà chúng nó giàu có. Nhưng thực ra thì ko phải vậy, giá taxi bên này quá rẻ. Liệu ở HN có kiếm đc chỗ nào giá taxi là 2.000đ/km? Chắc chắn là ko, ít nhất cũng phải 6.000đ/km có khi là 8.000đ/km (trước kia có thể 4.000-5.000đ/km nhưng bây giờ giá xăng đang cao). Giá taxi ở đây tính theo kiểu 15.000đ/2km đầu (7.500đ/km) sau đó cứ 2.000đ/km cứ thế mà tính. Mình tính thế này, từ HN về đến tận nhà mình khoảng 50 km, nếu đi bằng taxi đi 3 người có thể là 4 (1 người ngồi trên, 3 người ngồi 2 ghế ở dưới) hết tổng cộng là: 15.000 + (50-2)*2.000 = 111.000đ, chia cho 4 người, vậy mỗi người gần 30.000đ, như vậy thì rẻ quá! Nhanh và tiện.
    Còn một cái nữa rất rẻ ở Thái lan đó là giá gọi điện thoại, sang bên này thấy chúng nó "nấu cháo" điện thoại dã man, buôn đến hết pin thì thôi (Choáng!). Hôm mới sang, cũng lại nhầm lẫn, vì thế này, hỏi chị VN:
    -Bên này có tính block như bên mình ko hả chị?
    Chị trả lời:
    Không em à!
    Mình nghĩ ngay bên này chán thật, ko tính block để lợi cho khách hàng, nhưng sau đó nghe chị giải thích và tìm hiểu thông tin trong các dịch vụ điện thoại mới thấy họ tính thế này: 1 phút đầu là 3 Bahts (~1.300đ), còn các phút sau là 0.5Bahts/phút (~200đ), như vậy thì còn tính block làm gì nữa cho mệt. Mà đó là còn chưa kể đến những lần khuyến mại, hay gọi sau 23h, 1 lần gọi là 1 Baht (ở đây là 1 lần gọi nhé! gọi 1 lần đến bao giờ ko thích gọi nữa thì thôi).
    Nhưng gọi đi nước ngoài thì rất buồn cười, ở chỗ gọi sang Mỹ hay Nhật là 9 Bahts/phút, và gọi về Lào, Malayxia cũng vậy, nói chung là rẻ khi gọi ra các nước khác chỉ có trừ Việt Nam (Tức không chịu được), gọi về VN ít nhất cũng là 30 Bahts/phút, ko thì phải 40 Bahts. Mấy anh chị ở đây mới trêu, chỉ cần bảo người nhà em sang Lào gọi điện là giá sẽ rẻ rồi! Very Happy
    Hy vọng là sau khi vào WTO thì giá bưu chính của mình sẽ rẻ.
  5. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Thạch ơi, em không miêu tả cảnh kẹt xe ở trung tâm BKK (khu Siam) vào buổi chiều ah.
    Về hệ thống cao tốc đường bộ trên cao của Thái Lan, bao gồm hệ thống đường xuyên tâm theo Rama VI, Rama IX, và hệ thống vành đai theo Rama III, Rama IV (một phần nhỏ), và đường sắt. Hệ thống đường này là hệ thống đường phải trả tiền khi sử dụng, tức là có thu phí giao thông (tương đối đắt). Hiện nay các đường này cũng đang có dấu hiệu bị quá tải.
    Các đường phố của BKK nói chung là rộng nhưng tỷ lệ đất dành cho giao thông khoảng 4% là khá nhỏ nên hiện nay BKK đang bị tình trạng ù tắc giao thông rất nghiêm trọng ở khu trung tâm (Khu SIAM, Pratunam).
    Ngoài ra BKK còn có hệ thống sky train và tàu điện ngầm (cái này để đi đá bóng về rồi viết tiếp)
    Được muoi_ba sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 06/09/2007
  6. huythach

    huythach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh muoi_ba và mọi người cùng vào viết những cảm nhận về Thái Lan cũng như Băng Cốc nhé! Những người đang sống ở Thái thì hãy nói lên những điều mắt thấy tai nghe, còn những người có may mắn biết được ngôn ngữ và văn hóa Thái thì cũng nói để mọi người cùng biết!
  7. huythach

    huythach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ?oKhi vợ là... phe ta?
    Đầu đề này được lấy theo Video Clip cười của 24h.com.vn tại: http://www3.24h.com.vn/news.php/72/128872
    Xem xong cũng đến ôm bụng mà cười, nhưng hôm nay thì mình không thể cười được nữa. Trưa nay đi ăn, thì cũng vẫn như mọi hôm thôi, xuống chỗ chị bán hàng cơm nói được tiếng Việt ăn, lấy thức ăn và đồ uống ra ngồi ăn cùng mấy thằng bạn mình thì có 1 ?ocô gái? đến hỏi và nói chuyện bạn mình với bạn mình một lúc. Khi ?ocô gái? đó đi khỏi rồi, bạn mình mới bảo ?oMan? đó, mình không thể tin được, trông vẫn đầy đủ ?ođồ nghề? Very Happy mà còn mặc váy, đeo tùng teng, mình bảo
    - No, woman!
    Bạn mình lại nhắc lại:
    - No, man!
    Mình: ?oNo, woman?
    Lúc đó mấy bạn khác của mình mới bảo ?oman? thật đó, lúc đó mình mới tin, nhưng lúc đó tự nhiên mình cảm thấy lợm giọng và không thể ăn được nữa.
    Hôm trước vào siêu thị cũng vậy, đang loay hoay tìm đồ thì có 1 ?otên? đi đến hỏi ?oCan I help you??. Nhìn hắn thì rõ là con trai rồi (không như ?ocô gái? hôm nay) nhưng bộ ẻo lả, môi đỏ chót, đi guốc và cũng đeo tùng teng, mình phải nói luôn ?oNo, thank you, I can do myself?. Đúng là ?obó súng?.
    Thực ra, trước khi sang đến Thái lan này mình đã nghe nhiều về vấn đề này, họ còn tổ chức cuộc thi hoa hậu cho những người như vậy, mình thấy cũng bình thường đó là văn hóa của họ có sao đâu. Mà cô-tên trong siêu thị cũng chỉ muốn giúp mình thôi, còn ?ocô gái? hôm nay thì nói chuyện cũng bình thường. Vậy mà hôm nay mình cũng không biết được sao lại vậy, nhưng thực sự là lúc đó mình mới cảm nhận được văn hóa của người Việt mình vẫn không chấp nhận những cái đó như ở đây. Phù?
  8. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Ở những thread trước huythach đã viết sơ bộ về hệ thống giao thông ở BKK, như đã hẹn trước mình xin trình bày vài hiểu biết sơ lược của mình về giao thông ở BKK.
    Đầu tiên là hệ thống tàu điện trên cao (sky train-BTS), Hệ thống này gồm có hai nhánh. Nhánh chính (nhánh dài hơn) có một điểm đầu ở Onnut, nằm trên đường Sukhumwit, phía Đông Nam BKK, và điểm kia là Morchit, nằm trên đường Phahonyothin, phía Bắc BKK. Nhánh này đi qua khá nhiều điểm mua sắm (Siam, Chatuchak, Centre World,..), khu đông dân cư của Thái nên khỏi phải đánh giá hiệu quả của nó. Nếu các bạn du lịch sang Thái thì cứ đi thử. Nhánh thứ hai xuất phát từ cầu Taksin (không phải cựu thủ tướng Thaksin đâu nhé) tới sân vận động quốc gia cũ (giờ có tên là Sân vận động Suphachalasai). Nhánh này cũng đi qua những khu phố sầm uất (khu Silom, Khao san, đặc biệt là Patpong).
    Tiếp đến là quả tàu điện ngầm, bắt đầu Hua Lampong tới Bangsue. Chi tiết xem ở bản đồ nhé.
    [​IMG]
    Cuối cùng không thể không nhắc tới là quả đường thủy cực kỳ tiện lợi của BKK. Dọc sông Chao Phray có 3 tuyến tàu chạy với tần xuất từ 15-20 phút một chuyến, có loại cao tốc, trung bình tốc và thấp tốc , tuỳ thuộc vào điểm dừng của tàu. Ngoài ra còn có rất nhiều chuyến tàu đi trên những nhánh sông (nói thật nó chỉ như con mương, cái máng ở nhà mình thôi - bé xíu à). Kinh nhất của các con sông nhỏ này là mùi thối (đặc sản đấy, thuyền máy như một nhân tố chính làm gia tăng mùi thối ở các sông này).
  9. toato87

    toato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    thanks cac ban da post rat hay nhe, keep up the good work please
  10. hasniper483

    hasniper483 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bạn nhá,mình sắp sang Thái Lan nên bài viết của các bạn thật có ích đối với mình. Mong mọi người tiếp tục gửi bài nhá

Chia sẻ trang này