1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về thành phố biển!

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi nuthancuocsong, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuthancuocsong

    nuthancuocsong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    3
    Cảm nhận về thành phố biển!

    Điều mà tôi thích nhất ở Hải Phòng. Đó là một thành phố bình yên, không xô bồ, mọi người đều chầm chậm trôi theo thời gian, và không bị quấn đi bởi những miếng kiếm ăn. Ở HP, người dân thật dễ chịu và đôi khi có một cái gì đó mang tính chất của người miền biển, phải chăng đó là "Ăn gió nói bão" .
    Mỗi lần có dịp về Hải Phòng, tôi đều đi trên đường Lê Lợi, Nhà hát lớn. Nó yên bình quá!!!

    Tôi thích người dân ở đây! Tôi yêu những người bạn của tôi ở đây. Thật sự mà nói, Hải phòng là một con rồng tiềm ẩn, nhưng đáng ra nó phải phát triển hơn thế nữa. Bạn tôi, và rất nhiều người bạn tôi đã bỏ Hải Phòng ra đi, chỉ vì ở đấy không có nơi nào sử dụng đúng tài năng của họ. Tôi thật thấy tiếc khi anh họ tôi nói với tôi rằng "Nếu muốn anh về HP làm và đầu tư thì phải dẹp hết các ông trong chính quyền bằng một lớp trẻ mới (điều này thì không thể vì các bác đó bám chắc lắm miếng cơm manh áo, quyền hành của các bác ấy mà)" . Là một người em, tôi hiểu ý anh tôi muốn nói gì. Và hiện nay anh ấy là một trong những người giỏi tại TP, với mức lương khoảng 11.000$/ tháng. Đó là cái giá mà công việc anh tôi được hưởng.

    Ngày ở HP, tôi thích nhất được đi ăn bánh đa, cháo cay, ốc xào. Thật ngon phải không?
  2. haanhtu

    haanhtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng hiện chỉ có Đồ Sơn là phát triển mạnh nhất thôi .
  3. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    chẳng riêng jì Đồ Sơn nhá, ở đâu trong thành fố cũng fát triển hết, he he, em nhớ đường Lê Lợi và quán ốc của cô Hồng trên Lê Lai quá
  4. ntbvirus

    ntbvirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Bà này nghĩ ngợi miên man quá, tui sống ở HP bao nhiêu năm rùi, chán bỏ xừ. Hè vừa rồi về HP đi Đồ Sơn thấy chán khủng khiếp, không có gì thay đổi hết trơn
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên thực sự cảm thấy yêu cái nơi tôi sinh ra cũng là lúc tôi được nghe câu hát do một cậu bạn đồng hương thể hiện vào ngày nhập trường :
    " Về miền sóng , về miền gió , về miền biển thân yêu ... "
    Lâu rồi tôi mới thấy tim mình đập nhanh mà mạnh đến vậy . Những điều làm tôi hồi hộp cũng không đến nỗi lưu lại trong tôi lâu như thía .
    Tôi còn nhớ một người bạn thân vẫn thường nói với tôi bằng cái giọng đầy chất triết lý : " Chỉ đến khi ta để tuột mất một điều gì , ta mói hiểu nó quan trọng với ta như thế nào !?! " . Điều ấy đã làm tôi suy ngẫm vào những lúc như thế này đây _ Những giây phút tôi thấy mình nhớ da diết về một miền kỉ niệm nào đó . Miền kỉ niệm ấy là cả ký ức tuổi thơ tôi với nơi tôi gắn bó ít nhất đã 20 năm . Phải chăng tôi đang tiếc nuối vìa một điều gì mà mình đã để tuột mất , giống như cái ngày tôi được ba mẹ thông báo một tin : " Chuyển nhà "
    Tôi ngồi trên hiên nhà _ một căn nhà trên đường Lê Lợi , và nhìn xuống con đường tấp nập người qua lại . Lần đầu tiên trong bao nhiêu ngày , bao nhiêu lần tôi vẫn ngồi như vậy nhìn đường , tôi thấy đường phố đẹp kì lạ . Nước mắt từ đâu cứ ứa ra , sống mũi cay cay như thể tôi biết mình đang khóc . Khóc cho điều gì tôi cũng không biết nữa . " Chuyển nhà " là mong muốn của tôi từ trước , vậy mà không hiểu sao tôi lại khóc lúc này . Phải chăng là vì tôi giận ba mẹ đã thông báo cho tôi cái tin " chuyển nhà " này cuối cùng . Hay là vì ở nơi đây tôi còn chưa đủ hiểu hết vìa nó nên chẳng muốn rời xa .
    Đường Lê Lợi nhìn từ trên hiên nhà xuống vào tối muộn đã lưa thưa người nhìu , nhưng tôi cảm nhận được cuộc sống êm đềm trôi qua từng ngày , từng giờ ở nơi quen thuộc này . Không biết đến lúc rời xa rùi tôi sẽ phải thích nghi với những thay đổi ra sao đây ?!?
    Ngôi nhà mới nằm trên đường Hàng Kênh . Nơi này bùn tẻ hơn con đường Lê Lợi của tôi ngày trước . Vậy là tôi đã từ chức thổ địa đường Lê Lợi để tập tành biến mình thành thổ địa đường Hàng Kênh . Không phải là một con phố chính dẫn người ta đến trung tâm, nên ở nơi này , tôi bắt đầu quen với việc chẳng gặp nhìu người quen trên đường như trước . Nhưng trái lại , tôi bắt gặp bạn bè tôi ở hàng thuê truyện , ở quán ốc nóng ... Nó làm tôi lấy lại niềm vui thích đối với nơi ở mới này .
    Một lần nữa chuyển đến sống ở một con đường khác _ Dư Hàng nơi cuộc sống diễn ra không sôi nổi như thói quen của tôi ngày trước . Lại lặng lẽ ngồi trên hiên nhà , tôi nhìn những thứ xung quanh như thể mình vừa mới bị chuyển tới một thế giới khác . Sự quan tâm nhiệt tình wá của những người hàng xóm khiến tôi không cảm thấy tự nhiên chút nào .
    Người HP có phải ai cũng " nhiệt tình " như vậy không ? Chắc không đâu , vì nếu suy từ tôi ra thì chẳng đúng tẹo nào . Tôi không bùn quan tâm đến những người xung quanh nói gì , làm gì . Cái gì đập vào tai thì tôi nghe , nhưng tất cả đều chẳng khiến tôi bận tâm . Còn những người hàng xóm " iu quý " lại luôn biết tôi đi về lúc nào , làm gì , nói gì .
    Ở đâu cũng vậy , có người này người nọ . Với tôi , người HP vẫn khiến cho người ta cảm thấy gần gũi khi được sống cùng họ . Bởi khi xa HP rùi , tôi mới hiểu thế nào là cuộc sống chỉ biết một mình mình . Trong tôi là dòng máu của con người HP đang chảy .Tôi mang theo khi giao tiếp với không ít người xung quanh và nhận ra sự sởi lởi , nhiệt tình đã đem lại cho tôi thật nhìu điều có ý nghĩa trong cuộc sống .
    Tôi tự hỏi nếu tôi không xa những nơi tôi đã từng sống liệu tôi có hiểu tôi yêu nơi đó biết nhường nào không ?!? Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi biết , và chẳng ai có thể dùng ngôn từ để diễn đạt cho tôi hiểu nơi ấy quan trọng với tôi thế nào .
    Đồ Sơn một buổi chiều tà , tôi đón sinh nhật của mình bên người mình yêu , khi trước mặt là những con sóng xô bờ thì thào điều gì thật hạnh phúc .
    " Biển vẫn cậy mình dài rộng thế , xa cánh buồm một chút đã cô đơn " _ Sóng biển hát cho tôi nghe bằng chất giọng ì ầm vốn có của biển cả .
    Tối lang thang trên biển gợi cho tôi cảm giác bình yên . Có một cái gì đó bao la rộng lớn lém mở ra trước mắt . Nó cho tôi hiểu tương lai , con đường tôi phải bước đi còn rất dài , nhưng gió biển thổi vào trong tôi cả một sự tự tin đến tuyệt đối . Đã bao giờ bạn thử đứng trước biển và hét thật to thi với tiếng sóng ì ụp kia chưa ?!? Lúc ấy bạn sẽ khám phá ra rất nhiều điều . Cái điều tôi nhận ra đầu tiên chính là lý do vì sao con người HP lại cá tính , mạnh mẽ đến vậy .

    Những ngày trốn học lang thang cùng bạn bè đi ăn uống : Nào là cháo cay , nào là Miến trộn , nào là Bánh đa cua , nào là Chè Thái , nào là ốc nóng .... Tất cả giờ đây đều trở thành những kỉ niệm đẹp trong tôi khi cơ hội gặp lại những ngày ấy là rất nhỏ. Những con đường rụng đầy cánh Phượng đỏ của mùa hè , những góc phố dậy mùi hương hoa sữa của mùa se se lạnh . Nỗi buồn trầm mặc cho người ta tìm lại mình khi đi lang thang trên những nẻo đường thơm hương ấy . Tuổi học trò của tôi cũng một thời gắn với hầu hết những con đường dậy hương thơm ấy !
    Xa HP , mỗi lần trở về lại thấy HP thêm đổi khác . Những đài phun nước mới xây , rùi những khu nhà ở mới , rùi tháp đôi ... Mỗi ngày trôi qua , tôi vẫn thường tự hỏi ngày hôm nay HP thay đổi thế nào đây ?!? Tình yêu của tôi đối với thành phố biển _ nơi tôi sinh ra , chẳng bao giờ nhạt nhoà cho được

  6. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Hix,...Đọc những dòng của bạn,.cảm giác như đọc truyện ký vậy -
    nhưng hay lắm,...Càng đọc,ký ức học trò lại trào về trong tôi,..để rồi,lại thững thờ nhớ những ký niệm đã qua.....nhớ thật !
    Thật sự mà nói,so với HN hay HCM thì HP quá chi nhỏ bé,nhưng bởi vì đó,mà tôi cảm thấy như thân thuộc tất cả,tôi cảm thấy gần hơn cả...
    Những lúc đi dạo trên HN,...(ngày trước thôi),...hít "sướng" xăng bụi,...chen lấn,tắc đường,....tui cảm thấy thèm cái "khí HP" da diết.Tui ko nói HN ko đẹp,..quả thật HN có những vẻ rất đẹp và riêng của nó,...nhưng dường như chỉ có thể tim thấy nó vào những tầm vắng người,...như trưa ,hay đêm....,..hay ở những khu chính chị,đại sứ quán,...nhưng những khu đó,quá ư "lạnh" và nghiêm,mất đi cảm giác thoải mái tự nhiên,....
    Tôi vẫn nhớ những ngày đầu chưa quên "mùi" HN,....tôi thường xuyên bị stress,.thường xuyên cảm thấy áp lực,..cuộc sống với nhịp độ cao quá...! Để rồi ,2 tiếng đồng hồ tàu xe,khi bước chân xuống mảnh đất quên thuộc,Dường như mọi phiền toái và lo âu vụt bay mất,..thật nhẹ,.....thật dễ chịu.......
    Ở đây ,nhịp sống khá chậm,....và êm ả,..khiến tâm hồn tôi như bình lắng lại.Ngay cả giấc ngủ cũng cảm thấy dịu hơn,sâu hơn,một giấc ngủ ngon,thức dậy tìm bạn cũ,lượn lại địa chỉ quen thuộc

    Một điều thật đơn giản là,HP nhẹ hơn HN,vì ở đây kém phat triển hơn??? KO sai ! chính vì ko phồn vinh bằng,ko náo nhiệt mà cuộc sống chậm hơn.Và,một điều mẫu thuẫn lại nảy sinh.Yêu HP,thì mong HP càng phát triển,...nhìn sự thay da đổi thịt của TP lòng tôi mừng mừng ,.vui vui....Nhưng mọi sự thay đỗi đều có giá,...rồi khi phát triển cao,liệu nó còn giữ được vẻ yên lắng ngày nào?liệu khác nhau ko,giữa khí trời HN-HP ???? ( Chờ đến lúc đó ,chắc cũng khá lâu đó )
    Một điều tất yếu là thế,..nhưng ước gì,...2 điều đó đều tồn tại song song nhỉ ? (cái này chắc chờ lâu hơn cái kia chắc phải hơn 4,5 lần )
    Tôi yêu Hải Phòng
  7. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Tôi không thích sự chậm rãi của HP. Tôi cảm thấy sự chậm rãi đó đang va chạm với tính cách của người HP.
    Đi nơi khác tôi mới thấy tự hào về người HP, nhưng lại tự thấy xấu hổ với mức phát triển chậm chạp trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hoá, cuộc sống. Nghĩ về HP để tự hào về con người và tiềm năng thì được, còn về HP sống thì tôi không muốn, tôi có nhận định là mình về cũng không thể thay đổi được điều gì cho HP.
  8. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Ngồi đây mà bàn làm gề..? Thùng rỗng kêu to....Hic.....
  9. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rỗi,đàm thiên địa luận một tý mờ
  10. tuan11x4

    tuan11x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chẵng nhớ một năm mình về HP dc bao nhiêu ngày nữa.Tôi vẫn yêu HP , vẫn thích thành phố mờ mình sinh ra và lớn lên.Nhưng để sống và làm việc thì thật khó !
    Cuộc sống này đẹp biết bao.Hãy tận hưởng cuộc sống đi !
    Cuối tuần trước mình gọi 3 ông bạn lên Hà Nội để chứng minh cho chúng nó về sự "tận hưởng cuộc sống" .
    Cũng chả hiểu tại sao một thành phố cấp trung ương hàng chục năm rồi, một thành phố có biển có núi có sông mờ lại buồn tẻ đến thế chứ.Đường phố chưa đến 10h đã vắng tanh.
    Đi loanh quanh một lát thì hết thành phố mờ chẳng có chỗ nào muốn ghé chân vào.Muốn kiếm một quán rượu "chất" một tí mờ chẳng có.
    Ở HP mọi con đường đều hướng về ĐS!...

Chia sẻ trang này