1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về thành phố biển!

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi nuthancuocsong, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Mọi sự so sánh đều khập khiễng................Hic...........
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    " Quê tôi , ai cũng có một dòng sông bên nhà .... Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi ...! "
    Câu hát ấy vẫn ám ảnh tâm trí thầy tôi , mang thầy trở lại là người con của quê hương , người con của vùng đất đã nuôi lớn và ban tặng cho chúng tôi một người thầy đáng kính !
    16/11( Cả lớp xin 1 tiết học của thầy để mừng ngày nhà giáo VN ) : Không khí lắng xuống như thể 64 con mắt ấy chỉ hướng vìa một người . Nghe thầy trút những tâm sự từ tận đáy lòng , chúng tôi chẳng hiểu vì sao thầy lại nói nhiều về kỷ niệm của thầy đến vậy ?!? Những ngày học đã qua chùng tôi chưa bao giờ nghĩ thầy lại sống tình cảm đến thế . Bạn tôi nói : thầy khá nghiêm khắc khi gặp thầy trên khoa .
    Vậy mà lúc này , trước mắt chúng tôi là một người thầy thật khác . Vẫn bộ quần áo bảnh bao , chỉn chu . Chỉ có con người thầy là chân chất , mộc mạc lạ ! Những người bạn cùng lớp cảm nhận thế nào về thầy , tôi đâu biết ! Chỉ riêng tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác !
    Thầy kể về quê thầy " với dòng sông tuổi thơ " ! Về những kỷ niệm thời trai trẻ . Thầy hỏi lớp tôi có ai thuộc bài hát ấy _ " Trở về dòng sông tuổi thơ " , thì hát cho thầy nghe với ! Tuổi thơ của thầy là những buổi chơi đùa bên dòng sông quê , những buổi " bơi lội " cùng chúng bạn . Rồi mối tình đầu của thầy cũng là ở nơi ấy . Thầy tự nhận rằng : " bài hát ấy rất giống với tâm trạng, với suy tư của thầy " .
    _ " ... Sông cũng như người ấy , cũng khi vui buồn , cũng khi hờn ghen .... "
    Một thoáng nào đấy trong tâm tưởng , tôi ước gì thầy lớn lên ở quê tôi _ Thành phố với những " sóng " , những " gió " mạnh mẽ , mà vẫn ru lòng người vào miền nào xa xăm lắm ! Ở quê tôi cũng có những dòng sông đấy chứ ! Những dòng sông ấy chẳng " bao quanh bên nhà " tôi _ mơ mộng như những ca từ kia . Nhưng tôi vẫn thèm được ngắm nó từ những vị trí khác nhau mỗi khi có dịp .
    Có dòng sông nào cuộn mình bao quanh những mảnh đất xanh xanh _ khi tôi thấy nó từ " đồi thiên văn " nhìn xuống ! Có dòng sông ngà ngà màu phù sa vào buổi sớm tinh mơ khi tôi chạy lên cầu Lạc Long tập thể dục và ngắm nó ! Có dòng sông nào mà những đôi yêu nhau vẫn thường ngắm nó từ hai bên Cầu Rào !?! Còn nữa những dòng sông chảy theo cả chiều dài lịch sử , đi vào trong câu hát .... !

    Cho đến giờ tôi vẫn chưa biết được thầy tôi quê ở đâu . Chỉ thấy yêu hơn dòng sông quê hương ấy ... Tôi sẽ yêu hơn cả quê hương tôi nữa _ thành phố biển đã nuôi lớn tôi bằng cái vị mặn mòi của " sóng " , của " gió " biển . Và những dòng sông chảy thầm lặng kia chẳng đã nuôi lớn những con người có ích cho quê tôi , cho cả đất nước _ Biết đâu trong số ấy có cả người thầy đáng kính của chúng tôi

Chia sẻ trang này