1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi do_you_know, 12/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. do_you_know

    do_you_know Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về tình yêu

    Tình yêu như 1 cái cây. Cây cần được chăm sóc mỗi ngày. Mà cô gái là ánh nắng , còn chàng trai là dòng nước. Mỗi ngày được tưới nước, đều đặn , từng ít từng ít một, cần ánh nắng để cây được sinh sôi . Thiếu sự chăm sóc của nước hay ánh nắng đều ảnh hưởng đến sự trưởng thành của cây.
    Tưới nước nhiều quá mà không có ánh nắng , cây cũng lớn 1 tí nhưng ... :) dần rồi cũng chết , hay mỗi ngày ánh nắng đều tắm táp cho cây nhưng không có nước cây cũng dần chết đi ..
    Nếu nước và ánh nắng cùng chăm sóc cho cây đều đặn thì 1 ngày cây sẽ trổ hoa .. .
    Ước gì nắng và nước luôn hiểu được giá trị của việc mình làm .. và thụ hưởng hạnh phúc khi nhìn thấy cây nở hoa và ra trái:). Nhớ chăm sóc mỗi ngày nhe .(cho bạn và cho tôi)
  2. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ánh nắng và dòng nước đều hiểu rõ những gì mình làm, thực sự muốn làm cho cây nở hoa. Nhưng có 1 ngày, có 1 cơn bão kéo tới làm cho cây bị đổ. Vậy thì sao???
    Chăm sóc cây nhưng sắp đến ngày được nhận thành quả thì cây đổ, hoa nát. Tình yêu có phải là mong manh lắm không???

Chia sẻ trang này