Cảm nhận.......... haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, Đến ngày 25/07 này mình sẽ tròn 27t, cái tuổi chắc cũng đủ để cảm nhận sâu sắc cuộc sống xung quanh. Ngày xưa đi học, cuộc sống mình cũng có vui cũng có buồn theo tuổi học trò, nhưng mà mình vẫn hay mơ mộng. Đi làm rùi, cảm nhận cuộc sống sâu sắc hơn. Cuộc sống không phải ta mơ là sẽ được, nhiều lúc phải nhịn, kiên nhẫn, cố gắng mà chẵng biết có được gì không. Thôi kệ cứ cố gắng lo sống cho tốt hôm nay, ai biết được chữ "bất ngờ". "Bất ngờ" thì có bất ngờ làm con người ta rất hạnh phúc, có bất ngờ là cho con người ta trở nên đau khổ. Đi làm rùi mới cảm nhận được thế mạnh của tiền và quyền lực. Mình biết mình chỉ là 1 con tép riu, dòng họ không thuộc dòng họ có thế mạnh, mình phải cố gắng nhịn. Mà không nhịn thì làm gì được người ta chắc người ta sút cho mình 1 cú là cuộc đời mình coi như thành con số 0 sau hơn 15 năm cày cấy ( tính từ lúc học từ lớp 1 tới h chắc là bấy nhiêu năm đó. hí hí) Đi làm rùi, tiếp xúc với nhiều người mình mới thấy anh yêu của mình thật quan trọng với mình. Nhờ có anh yêu, cuộc sống mình tuy gặp nhiều áp lực nên mình vẫn thấy cuộc sống còn ý nghĩa, có hạnh phúc. Áp lực cuộc sống mình coi như đó là thử th1ch với bản thân mình, rèn bản thân mình trưởng thành hơn. Nhưng mà......... không biết áp lực cuộc sống đối với mình bao giờ mới kết thúc nhỉ Haizzzzzzzzzzzzzzzz, mình phải cố gắng thui, tới đâu hay tới đó. hix hix Ngày xưa lúc còn đi học mình rất hay háo thắng, hay nói chuyện suốt. Ngày xưa lên diễn đàn này hay thích chém gió. Giờ đây đi làm cũng lâu rùi mình đã thay đổi, mình trở nên trầm lặng, ít nói, mình chỉ im lặng và cảm nhận cuộc sống xung quanh mình. Mình chỉ nói nhiều với anh yêu thui. Nhiều lúc mình cảm thấy buồn lắm, nhưng mà vì anh yêu, vì gia đình mình và cả vì mình, mình sẽ cố gắng. Mình sẽ cố gắng đến khi nào không còn cố gắng được nữa thì thui. Than thở thì cũng có ích lợi gì, phải ráng cố gắng thui.hix Cuộc sống thật thật, giả giả. Ôi cuộc đời.............................