1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Nhận...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi luckynguyen, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cảm Nhận...

    Những cảm xúc mà bạn cảm nhận từ một điều gì đó ,chẳng hạn hôm nay gặp được một Anh chàng khá Đẹp trai hay một nàng Trông khá xinh gây cho bạn một sự chú ý.Hay Hôm nay gặp được Một người bạn cũ ,trông hắn có vẻ Bảnh ra Hoặc Một điều đơn giản là Bà Bán Cơm Hôm nay làm món Cá chiên tuyệt cú mèo làm Bạn phải Ăn gọi 2,3 dĩa cơm thêm.Hoặc giả Bạn nào Đang bước vào ngưỡng của tình yêu,đang mơ mộng có những giây phút khó quên thì làm sao???
    Vâng,hãy chia sẽ những cảm giác tuyệt vời đó cho mọi người nhé.Có thể bạn cho ra Nó ko là gì cả,nhưng Nó đã góp phần một phần vui nho nhỏ trong cuộc sống chúng ta.

    Nhớ Em Nhiều Nhưng CHẳng Nói
    Nói Chi Nhiêu Cũng Chỉ ThếThôi

    Đời Là Bể Khổ
  2. Kuja-H

    Kuja-H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    To : luckynguyen
    Hôm trước nhận được mesage của 1 thành viên,chỉ là lời hỏi thăm thông thường nhưng cũng cảm thấy vui vui.Hi vọng có lúc nào đó online sẽ gặp được bạn.

    Kuja
  3. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tuổi học trò vốn hồn nhiên và nhiều mơ mộng.Tình yêu ở lứa tuổi này cũng thế.Tuy Nhiên, Ở thời điểm này tình Yêu Đến giống như một cơn gió nhẹ thoảng qua làm ta mát lạnh,nó chợt đi làm lòng ta bâng khuâng.Vâng cuộc Sống Bây giờ cũng thế,có những việc đến với ta làm ta khoan khoái ,tưởng chừng như lúc nào cũng ở bên ta,thế nhưng một ngày kia nó bỗng vụt mất,chỉ để lại sau lưng là một vệt dài kỷ niệm,để rồi ta lại đi tìm nhưng vô vọng.Các Bác ạ,các Bác có Biết tại sao chúng ta lại có những lúc vui lúc buồn không??Chính vì chúng ta là con người chứ ko phải là một cỗ máy chỉ nbiết làm việc theo chương trình định sẵn.Vì thế đừng quan tâm đến những việc mà ta không thể với tới,hãy thực hiện những gì mình có thể .Vâng Cuộc Sống là thế đấy
    Nhớ Em Nhiều Nhưng CHẳng Nói
    Nói Chi Nhiêu Cũng Chỉ ThếThôi
    Đời Là Bể Khổ
  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hmmm. luckynguyen dạo này lãng mạn gớm nhểy. có gì mới k0? hay chỉ vì trời chuyển mùa mà đâm ra mơ mộng?
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hà Hà,Nhậu với lão lái Buôn một phen mí Biết đô của Bác Như thế nào.Theo Binh Pháp Tôn Tử có Nói:Ko đánh ko Biết địch Ra sao.Hihi Bi giờ thì Biết rùi,Hãy đợi Đấy lão lái Buôn .Có cơ hội là tui sẽ cho Bác một phen ko có đường về.Tui mà Có chít thì Bác Cũng Ngất ngư he he
    Nhớ Em Nhiều Nhưng CHẳng Nói
    Nói Chi Nhiêu Cũng Chỉ ThếThôi
    Đời Là Bể Khổ
  6. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Có chắc không đó LuckyNguyen hay là lúc đó lại nhờ tui chở về tới nhà. Trận đầu tiên thấy lucky ra quân yếu quá. Không biết trận thứ hai ra sao đây.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Hủ hèm của box KT, nhậu vô địch box KT Tp HCM
  7. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Lâu Lâu Thức khuya Buồn Ngủ Làm Sao
    THức Đêm Mí biết đêm dài
    Ngủ Ngày Mí Biết Ngày dài hơn đêm

    Nhớ Em Nhiều Nhưng CHẳng Nói
    Nói Chi Nhiêu Cũng Chỉ ThếThôi
    Đời Là Bể Khổ
  8. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Híc... hôm nay lần đầu tiên ngồi làm hồ sơ đến 6:00 híc... mệt khủng khiếp...
    All for you
  9. Sieubui

    Sieubui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hừ,Post 1 bài dài ngoằn send một phát....Báo lỗi "ko ghi tên chủ đề",back lại mất tiêu hết trơn

    Thử chưa chắc được, Không thử chắc chắn không được
  10. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không thấy siêubụi lên đây. Chắc là đi bụi nhiều quá hay sao đó. Cảm nhận thật là vui khi lên LuckyNguyen không uống nổi nữa. Thế là danh hiệu của mình vẫn còn. Hì...hì... không biết rằng vào quân đội sau 2 năm xuất ngũ mình có thành thần tửu hay không?
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Hủ hèm của box KT, nhậu vô địch box KT Tp HCM

Chia sẻ trang này