1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Nhận...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi luckynguyen, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    sorry nhe!, BB lai dung nick cua BD ne, dung co noi gian nhe, cam nhan khi dung nick cua BD de choc pha that la vui ve,hi.hi...
    chừng đấy thôi, nhưng ma còn quậy nhiều nữa.........
    Nhớ Em Nhiều Nhưng CHẳng Nói
    Nói Chi Nhiêu Cũng Chỉ ThếThôi
    Đời Là Bể Khổ
  2. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Cái Cô BB Này Đừng có thấy Anh LK hiền rùi Lấn lướt nghen,Mí Hôm Nay Cái tên LK Sao Í,Ko thích Lên Mạng Cũng CHẳng Buồn trả lời "meo",Hì,Chắc hắn Nhận ra Được Điều gì Thú vị Chăng???,hay là lại vướng vào 3 cái chuyện tình củm.Híc Sao hắn Có số Đào hoa thế Nhỉ,còn Mình thì KiếmMột cô Trò chuyện thì Chẳng Có ai,Hi`,hắn dễ Tin người quá,đâu giống như mình,mọi việc ai làm điều gì thì MÌnh đã biết trong đầu họ đã nghĩ bước kế tiếp họ làm gì rùi.Bởi vậy mới nói "Cha Mẹ Sinh Con,trời Sinh Tính".Cô Em Hình Như Mới Từ Ngoài Huế Vào TP ko biết Đó Chứ,Cái Tên LK đã Bế quang toả cảng rùi,chẳng Muốn gặp Ai đâu,trừ TJ này ra.Nói Vậy thôi chứ Ai Muốn gặpthì LK vẵn tiếp Nhưng ko phải Là LK ngày Nào,Mà hìnhNhư rắn rỏi hơn trước.Vì vậy Có lẽ Nhiều người Sẽ Ngạc Nhiên Đấy."HI`,Ta vẫn là ta,Nhưng ai hiểu được ta,chỉ Có Một người mà ta có thể mở cánh cửa tâm hồn,hừ Người đó bi giờ ở đâu,sao mà nhẫn tâm thế,sao Mà Bình thản coi như ko có chuyện gì xảy ra vậy???"Đó là Những lời LK đã nói,TJ chỉ tường thuật lại cho Bà con nghe
    Hừ ,Nghĩ đi nghĩ lại tên LK này cũng đúng,nhưng ai biểu lúc trước lụy về tình làm chi,bi giờ lại thay đổi,Có Phải hành Hạ thân xác Mình Ko??.Con gái Thì Có Gì đâu Mà phải Quan tâm,Hừ Cũng Như ai thui,Có Khi Còn gây phiềnCho Mình Nữa chứ.Ông Bà ta thường Nói:Phía Sau sự Thành Công Của Người Đàn Ông là Hình Bóng của Người ĐànBà,Nhưng Sự thất Bại Của Đàn Ông Chính là Người Đàn Bà thật sự"Vậy Thì Quan Tâm Làm Gì cho Mệt.giống Như Mình Bi giờ Chẳng quan tâm Đến bọn họ làm gì--->tâm trí được thoải mái--->có thời gian học hack--->có thời gian đi nhậu với bạn bè---->có thời gian làm ra tiền----->có thời gian học hỏi thêm các tiền bối vvv.Như vậy ko phải sướng hơn ko??
    Hừ Chắc Phải CHo tên Lk này về quê Cắm câu cho hắn Nhận ra giữa thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau Mấy Bước.
    Hừ,Đúng là Chuyện rùi Bu

    Trojan@

    http://trojan.idz.net
  3. Sieubui

    Sieubui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chán ,Chán,Chán vô cùng,ko ngủ Được, Lên mạng hì ,gặp cái Tên TJ nào đó hì,cũng vơi đi phần nào.Hắn Là Ai thế Nhỉ,Sao Lại Biết rõ về mình vậy ta,quái Lạ,sao hắn lại còn Biết cả cái Tên LK đáng ghét kia???.Híc,Nhìn Cái Nick của hắn Sao trông Phát ớn,Điệp Viên à,hhuhu,thế là mình đã bị vô tầm ngắm của hắn rùi.Híc.Mặc kệ,Từ Đó đến giờ Mình cũng như thế mà.Sợ quái gì cơ chứ.Nhưng Dù sao Cũng Cám ơn Hắn,Tks kìu Nghen

    Thử chưa chắc được, Không thử chắc chắn không được
  4. thienthantuoimong

    thienthantuoimong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hãy cho mình biết cảm nhận của tình yêu là gì? Mong các bạn giúp cho!!!!!!!
  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Hì cảm nhận của mình về tình yêu hay cảm nhận của tình yêu?????
    Nếu cảm nhận của tôi về tình yêu thì... keke... có vị ngọt của chocolate, có vị chua của đá chanh, có vị đắng của thuốc panadol và có vị cay của tương ớt sate... ... ý quên còn có vị ... từ môi em nữa...
    All for you
  6. Myhoney

    Myhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    myhoney đây, TJ làm gì mà rầu não thế? H còn buồn hơn cả TJ nũa nhưng đành phải chịu, H dang cảm nhận được một điều " mình đang thất bịa ê chề" nhưng kg sao...
    Muốn thành công phải qua nhiều thất bại
    Trên đường đời có dại mới nên khôn
    Đem đau thương tôi luyện cho tâm hồn
    Ngàn lần ngã là ngàn lần mạnh tiến
    Vững tay lái đưa thuyền nan vượt biển
    Làm quen dần với khổ sở gian nguy
    Luôn tin tương ngày mai sẽ sánh đẹp
    Đời còn dài đường đi không chậc hẹp
    Mỗi bước đi là mỗi bước gian nan
    Nhưng đường đi lại đẹp vẻ vô vàn./.
    Hãy là thế.......

    Đã biết thế nào là Tình Yêu, thì đừng bao giờ hờn trách Tình Yêu.

  7. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hì,Có Ai Được Quà Noel Chưa Nèo,Tớ thì Có Rùi Đó.Đi uống cafê cũng được Ông già Noel Phát quà,Đến DV internet cũng được ăn bánh kem cùng một gói quà nho nhỏ,hạnh phúc biết bao khi mọi người ai cũng như thế.Chỉ là một chút lòng thành vậy mà đã sưởi ấm được biết bao người
    Nhớ Em Nhiều Nhưng CHẳng Nói
    Nói Chi Nhiêu Cũng Chỉ ThếThôi
    Đời Là Bể Khổ
  8. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tui đến càfê Cảm Xúc o Ngô Thời Nhiệm được phát gói quà to..tưởng gì...toàn đồ khuyến mãi mầy sp cho quán rồi tặng lại...

    The smile on your face let me know that you need me,
    There's a truth in your eyes saying you'll never leave me,
    But, you say it best when you say nothing at all...
    (^_^)
  9. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Qua Noel đã được mí Ngày hế mà trrời đỗ mưa tầm tã,mưa giống như vào ngày đầu tháng 6,cái ngày mà tình cờ gặp nàng trong một buổi chiều vắng vẻ..thật là lạ.....
    Bi giờ quả thật mình ko còn như ngày xưa nữa,Cũng may là thức tỉnh kịp thời.Cảm ơn Bạn cảm ơn tất cả những gì Bạn đã làm cho mình.
    Nhớ Em Nhiều Nhưng CHẳng Nói
    Nói Chi Nhiêu Cũng Chỉ ThếThôi
    Đời Là Bể Khổ
  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    CẢm nhận: Đời ko đơn giản mà sao mình lại đơn giản thế


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình

Chia sẻ trang này