1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cám ơn 7X Hà nội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Gungcay, 07/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 7X Hà nội

    Những người bạn 7X HN thân mến! Cám ơn các bạn rất nhiều vì những tình cảm mà các bạn đã dành cho Gừng khi ra thăm HN.
    Buổi gặp mặt thật đầm ấm và vui vẻ, sẽ không thể quên được vẻ nhí nhảnh của Tudinhhuong, đằm thắm của Choc và LeYen, những câu chuyện của Hoà thượng TTT Chitto, của bác Cá chép. Cũng chẳng thể quên được CLB rượu đêm tổ chức ở nhà Chitto với bác Cachep, Tu, Chitto, Truongdu, Quynhnguyen, Bosch, BigDoremon, ....... mà bác cachep về sớm qua nhé lại chẳng thèm nói năng gì đi thẳng một nước luôn.
    To bác Vuameo: ****tail của Friendship thật là tuyệt bác ạ. Hẹn lần sau đến sẽ được chiêu đãi nhiều hơn, 2 ly vẫn còn ít quá tiếc là em phải về sớm
    To queen_of_rose: bắt quả tang nhé!
    Và đặc biệt cám ơn LionKing và Quynhnguyen đã giành khá nhiều thời gian quý báu của mình cho Gừng.
    Cám ơn! Cám ơn! Cám ơn!
    xin được gửi tới 7X lời cảm ơn chân thành nhất của tui.
    Lại nhớ HN rùi!


    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Em về rồi lại đi, thoảng như một giấc mơ ... .
    Những giây phút hiếm hoi được gần em, nhưng ta chẳng biết phải nói gì, làm gì.
    Và rồi chẳng thể gặp em.
    Một giấc mơ buồn.



    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  3. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    ;-)
    It khi gap duoc 1 nguoi tren NET lai được thế
    Q <== hoi bi ghen tỵ đấy...
    Q.
    Tomorrow never dies
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù khen vẫn là thừa, nhưng iem vấn muốn nói rằng chị Gừng thật tuyệt....
    Hôm đó chẳng hiểu chị Gừng có tướng doạ ma hay sao ý, mà Bác TrườngDu cứ im như hến.
    Có ai biết tại sao không, cho TĐH này bít với
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. 31337

    31337 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    qua một thời gian lang thang ở trên này em nhận thấy là đâu có gừng cay thì đấy có truơngdu, mà đâu co truongdu thì ở đó có tudinhhuong, các bác cứ để ý mà xem.
    If you are afraid of being lonely, don't try to be right
  6. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, xưa như trái đất, ai mà chả bít.....
    Hị hị....

    Quỳnh Nguyễn
    http://quynhnguyen.netfirms.com
  7. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
  8. tnet

    tnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy lời tâm sự của truongdu với Gung , tớ thấy sao mà giống mấy câu thơ của Lý Bạch quá :
    " Chẳng phải là sương chẳng phải hoa
    Nửa khuya em đến , sáng em về
    Giống như giấc mộng xuân không đợi
    Đi tựa mây trời chẳng định nơi ... "
    Có lẽ truongdu bị bệnh của trời rồi , tớ thấy cậu có vẻ giống tớ mấy năm về trước quá , tớ rất thông cảm với cậu , Gừng như vậy thì ai gặp chả chết lên chết xuống . Tớ cũng là một đồng hương TB của cậu (Thái Bình là đất ăn chơi ... nên đi đâu cũng gặp đồng hương) . Hiện nay tớ có một chút kinh nghiệm về chuyện này , cậu có cần chữa thì liên hệ với tớ , tớ sẽ tận tình giúp đỡ

    Ngày đầu tặng cậu cái này , cứ thực hiện từng bước thế nhé , nếu không được thì sẽ có cái khác hay hơn:
    HOW TO IMPRESS A WOMAN
    1. Compliment her.
    2. Respect her.
    3. Honor her.
    4. Cuddle her.
    5. Kiss her.
    6. Caress her.
    7. Love her.
    8. Stroke her.
    9. Tease her.
    10. Comfort her.
    11. Protect her.
    12. Hug her.
    13. Hold her.
    14. Spend money on her.
    15. Wine and dine her.
    16. Listen to her.
    17. Care for her.
    18. Stand by her.
    19. Support her.
    20. Go to the ends of the Earth for her.
    Chúc cậu thành công (cốc)[r2)]
    NOTHING EVER BECOMES REAL TILL IT IS EXPERIENCED , EVEN A PROVERB IS NO PROVERB TO YOU TILL YOUR LIFE HAS ILLUSTRATED IT .
    Được sửa chữa bởi - tnet vào 11/05/2002 22:57
    Được sửa chữa bởi - tnet vào 13/05/2002 01:45
  9. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, em bận công việc không đến gặp chị được. Hic..sorry nhé Sư Tỷ !
    Hẹn gặp lại SÀi Gòn - tháng 8 năm nay !
    *$*zazu*$*​
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hic hic, phải làm những 20 việc cơ à ???
    hic hic, thế thì thôi, hê hê, ... Tình là cái que .
    hê hê, em không iu ta, nghĩa là em đã, đang hoặc sẽ iu thằng khác .


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Chia sẻ trang này