1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cám ơn 7x Sài Gòn thật nhiều

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi huonglan, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huonglan

    huonglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 7x Sài Gòn thật nhiều

    Huonglan rất cám ơn 7x Sài Gòn đã đón tiếp huonglan nhiệt tình khi huonglan vào Sài Gòn, cám ơn chị Gừng, cám ơn rất nhiều, nhưng vì huonglan đi tàu hoả mới về đến Hà Nội sáng qua nên mình vẫn còn mệt , mình lên đây cám ơn các bạn trước đã nhé, thông cảm cho mình nhé.
  2. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Uổng quá, ko được gặp hương Lan để thử tài cờ bạc, hihi!
    whisper@
  3. Null

    Null Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bác Whisper dạo này lặn kỹ quá!! Lâu lắm mới thấy trồi lên nhể!!!
    Null
    Bằng Null nghĩa là chưa tồn tại trên cõi đời này
  4. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Không sao mà. Hương Lan cứ ăn no ngủ kỹ là được. 7X SG rộng bụng lắm.
  5. huonglan

    huonglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Uh uổng quá không được thử tài nghệ bài bạc của 7x Sài Gòn đấy,hic hic hic
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Sorry Huonglan vì hôm trước không đi lượn phố với huonglan được vì mắc công chuyện riêng. Thành thật cáo lỗi nhé!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  7. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm trước mình lại không nghĩ ra là phải đưa HuongLan đi đánh bài để kiếm mớ bạc nhỉ. Tiếc!

    Bản thân ta đã hiền lành,
    Từ khi vào net trở thành .. hiền khô.
    Còn nàng thưở ấy ngây ngô,
    Sau khi vào net thành cô .."xếp sòng"
  8. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0

    Huonglan về lúc nào thế nhỉ.Sao không nói trước để tui ra xách đồ cho .Lần sau vào ăn bún bò nữa nhé.

    PDA

  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hic hic
    Kiểu này cố gắng tháng tám phải vào SG chơi mới được.
    Thèm quá rồi.
    Hơn mười ba năm rồi không về thăm lại, tìm người cũ chả được. Sài Gòn không hiểu giờ thay đổi đến mức nào, không biết còn tìm ra những dấu ấn cũ không?
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này