1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cám ơn _ Xin Lỗi

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Thongocmummim, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn _ Xin Lỗi

    Trong cuộc sống thường nhật không thiếu những lần ta phải nói cám ơn 1 ai đó. Có thể là người ta quen thân, mà cũng có tể chỉ là người thoáng đi qua cuộc đời ta. Cuộc sống ảo cũng vậy, rất nhiều lần ta nhận được sự giúp đỡ mà chỉ biết nhau qua cái nick.

    Thỏ đợc giúp đỡ nhiều lần như thế này rồi nên lập Topic này để mọi người có dịp nói 1 lời cám ơn nhau. Chỉ 2 từ nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa.

    Đôi lúc, ta làm gì đó phật ý người khác và ngượng không thể nói lời xin lỗi được và có vẻ viết sẽ dễ dàng hơn nhiều, phải kg ah? Vậy nên khi phải xin lỗi ai mà kg thể nói trực tiếp thì mời các bạn post vào đây luôn nha

  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    thế nếu tớ muốn xin lỗi thì viết vào đâu?
    thui thêm vào 2 từ : xin lỗi nữa đi
    Cảm ơn bạn nào chú ý đến đề nghị của tớ
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Sẽ sửa lại title theo y/c của bạn
  4. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn all các bạn đã gắng bó với box Quảng Nam từ thưở khai bút lập topic
    Trong lúc tân gia có gì sai sót xin các bạn lượng tình tha thứ
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn ai đó đã cho chúng tôi gặp gỡ nhau trong 1 mái nhà chung như xế nài !
    Nói thực đến QN mỗi phát (lần bão Chanchu năm ngoái ), hình như đến huyện Thăng Bình.Đi làm công tác đưa tin nên cứ như cưỡi ngựa xem hoa (rõ chán )
    Nếu sang năm đúng vào dịp kỉ niệm sinh nhật box (cũng là sinh nhật iem ) thế này, chỉ mong sao được gặp gỡ đông đủ các member của box, được ngồi chiếu trên để thử tửu lượng của mình thì...............iem cảm ơn lắm đấy ạ
  6. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Oh, yeah, sinh nhật em thoáng trùng sinh nhật box, điềm lành, điềm lành. Cảm ơn ngày 1/8, cộng lại 9 nút, đúng là ngày hên của box Quảng Nam
  7. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ttvn đã cho anh em box Quảng Nam nơi tâm sự và quảng cáo về quê hương mình, cám ơn em đã yệu anh nhiều và thật thật nhiều, xin lỗi tất cả những ai mà tôi đã không thể đem lòng yêu thương đến cho họ. Cuối cùng, xin cảm ơn thơ đã cho ta nơi giải bài tâm sự, cũng xin lỗi mày luôn vì tao làm thơ không được hay lắm, dù vẫn xuất hiện ở báo đều đều.
    Xin lỗi-Cám ơn
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi em đã làm đau anh
  9. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ! Lời cảm ơn anh có thể nói với mọi người rất nhiều, nhưng ngược lại với em thì anh lại rất ít nói ra câu, câu nói mà anh ngượng ngùng khi nói với em trước kia vì sự ích kit bản thân lúc nào cũng muốn hơn em. Nhưng sự thật trong lòng anh luôn muốn nói 2 từ CẢM ƠN với em lắm em biết không?
    Cảm ơn tất cả những gì em đã làm cho anh nhận ra được điều quý giá của cuộc sống này. Cảm ơn chân thành anh cảm ơn em ! Cho dù bây giờ em đang ở một phương trời khác !
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ấy à ! tớ thực sự cảm ơn ấy vì tất cả những gì ấy đã dành tình cảm tốt đẹp cho tớ ! Đêm qua lúc ấy nhắn tin thật sự là tớ đã khóc cái cảm giác thật khó hiểu khi có 1 người ở xa chưa biết mình như thế nào, vậy mà lại lo lắng quan tâm đến mình như thế ! (liệu có phải tớ quá quan trọng hoá vấn đề? )
    Tớ thật sự xin lỗi ấy bởi vì trong đầu tớ lúc nào cũng có 2 từ so sánh, tớ biết ấy ko muốn là trung tâm của bất cứ gì hết (ấy nói với tớ như vậy phải không? ) nhưng không hiểu sao tớ cứ so sánh ấy với ANH ! Đôi khi lại còn xuất hiện từ ước . Đừng giận tớ nhé ! chỉ là một chút đam mê nông nổi thui mừ
    Cảm ơn box QN , cảm ơn ấy đã đến bên tớ thật dịu dàng & nhẹ nhàng như thế !

Chia sẻ trang này