1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn âm nhạc của chú, chú Sơn ơi

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi pimpim, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn âm nhạc của chú, chú Sơn ơi

    Cảm ơn những bài hát của chú, nhờ đó mà cháu đến được với người ta. Và bây giờ, khi chia tay, nhạc của chú lại là chỗ để cháu khuây khoả nỗi buồn. " Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới " chú nhỉ, người ta đã đi rồi, niu kéo để làm chi nữa ? Chú ơi, sao chú nói đúng thế, tình yêu đúng là " mật ngọt trên môi " mà cũng là " mật đắng trong đời ". Ngọt ngào bao nhiêu thì cay đắng bấy nhiêu chú ạ, biết thế mà sao vẫn yêu nhỉ ? Chú Sơn ơi, cháu chả trách gì người ta cả, có lẽ chỉ tại cháu ngu ngơ, dại khờ mà thôi ! "Những hẹn hò từ nay khép lại " thôi còn gì đâu ! Cảm ơn chú, cảm ơn những bài hát của chú đã dạy cháu biết yêu chú ạ !
  2. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì với anh pimpim, chỉ muốn chúc anh "Hãy cứ vui như mọi ngày" hay "Mỗi ngày tôi trọn một niềm vui". Nỗi buồn và chuyện cũ của anh hãy "Để gió cuốn đi".
    Tasti
    ********
    Tôi đi giữa trời Bangalore...mà nhớ thương Hà nội...
    Nắng Hà nội,hôm nao dịu bước chân em...
    Qua phố phường và quán chợ thân quen...
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đối với TCS rất đẹp , nhưng Người không lấy vợ vì người muốn để tình bạn, vì tình bạn thì bễn vững mà tình yêu thì.......Vui lên anh pimpim nhé!

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Cần phải sống để thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  4. mecghi

    mecghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    pimpim à, lúc trước lúc Mec buồn thì luôn có pim ở bên cạnh phải ko. thực sự lúc ấy tớ rất vui khi có một người bạn bên mình, hát nhạc Trịnh cho tớ nghe. tình yêu bao giờ chẳng đẹp, có những lúc tớ cũng thất vọng lắm nhưng rồi cố gắng tự an ủi mình, hay là tự dối lòng mình nữa thì chẳng biết bằng cách hít thật sâu và quên đi mọi thứ. có một câu của Beatle tớ rất thích yesterday all my trouble seem o far away. mà mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống hay buồn tớ lại an ủi mình bằng câu như thế. vui lên nhé, tớ cũng rất sẵn lòng là người bên cạnh pim, lắng nghe mọi chuyện, như pim đã ở bên cạnh tớ đấy.
    hi vọng rằng khi gặp mặt thì vẫn thấy pim cuời thật tuơi và nói với tớ rằng: yesterday all my trouble seem so far away!
    có được không?
    everything will be Ok, you must believe that!
    when you tell me that you love me!
    Được mecghi sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 25/07/2002
  5. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Chú pimpim này uỷ mị nhỉ. Thôi, tớ thay mặt các bạn nữ động viên pimpim hãy vui lên!
    antidisestablishmentarianism
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thế không nên gọi là uỷ mị bác ạ , con trai ghét nhất bị gọi như thế đấy ! Nên gọi là một chút đa cảm đúng hơn.

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Cần phải sống để thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  7. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    He he chú buồn làm gì? Đời là mấy tí. Lúc anh buồn có chú ở cạnh anh bây giờ anh an ủi lại chú. Ko buồn, ko tiếc, ko cay cú. Quên nó đi,....

    L'amour est une rose plein d'epines.
    L'amitie est une rose sans epines.

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 26/07/2002
  8. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chúc chúng mày sớm quên đi những kỷ niệm vừa đẹp lại vừa buồn này nhé, 2 thằng bạn yêu wí của tao

    Mess with the best, die like the rest

  9. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    "Không xa đời và cũng không xa người
    Không xa ngậm ngùi và cũng không xa nụ cười
    Đời cho ta thế cứ hãy cất bước đi mọi nơi
    Gặp nhau trong phố xin yêu khôn nguôi những thân người.
    Đời cho ta thế hãy cứ sống tới như mọi ai
    Mặc giòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển khơi
    Không xa đời và cũng không xa mộ người
    Không xa rạng ngời và cũng không xa đoạ đầy..
    Không xa người và cũng không xa mặt trời
    Không xa tình đầy và cũng không xa lạc loài...
    Không xa bờ và cũng không xa mịt mù
    Không xa của nhà và cũng không xa ngục tù
    Đời cho ta thế đừng giữa bão tố không buồn vui
    Tự nhiên năm xưa bao nhiêu chim muông đã xa bầy
    Đời cho ta thế với những sớm tối không đổi thay
    Dù tình vu vơ hay yêu thiên thu cũng chìm trôi...
    Không xa trời và cũng không xa phận người
    Không xa một ngày và cũng không xa một đời... "
    -----------------------------------
    Tình hình chiến sự thế giới dạo này thế nào rồi nhỉ?
  10. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Anh Pimpim à, buồn rồi cũng qua đi thôi, em không biết với anh, người đó có phải là sai lầm không,nhưng dù sao anh 'VẪN SỐNG VÀ PHẢI SỐNG ĐỂ DƯỠNG NUÔI TÂM HỒN MÌNH CHO MỘT TÌNH YÊU MỚI CHẮC CHẮN TƯƠI ĐẸP HƠN" chứ, phải không anh.
    thằng em này cũng đang tâm trạng đây, thế nhưng cũng qua được rồi, và tạm thời nếu thích anh em mình lập ra HỘI ĐỘC THÂN đi.
    thôi,đừng buồn nhé.
    [sze=4]
    ngochikien
    [/size=4]

Chia sẻ trang này