1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn âm nhạc của chú, chú Sơn ơi

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi pimpim, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TinhYeuDaHet

    TinhYeuDaHet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Khi tất cả đã hết, tương lai vẫn còn đó.
    ------------------------
    Rồi sẽ đến một ngày, anh của ta lại về bên vòng tay người khác....
  2. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã động viên pim trong lúc này. Thanks !

    Quyết không yêu để tiền uống rượu
    Sống tự do cho gái nó thèm !
    Thèm chưa ?
    Quyết không yêu để tiền uống rượu
    Sống cô đơn cho gái chết già !
    Hà hà, chào bà già !
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hình như dạo này bác pimpim nhà ta đang thất tình hay sao ấy!!!hiccccccccc!!........
    Một buổi sáng mùa xuân
    Một đứa bé yên nằm
    Bờ môi dường thầm hỏi
    Có thiên đàng hay không??
    Luôn khóc thương cho những số phận!!
  4. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    thực sứ là bác hạnh phúc lắm đấy
    em đây còn chưa biết đến cái mùi vị tình yêu nó như thế nào
    em được mệnh danh là máy cưa,đã từng cưa đổ không biết bao nhiêu người
    nhưng mà tiếc thay là họ toàn đổ về phía người khác
    chả có ai chịu đổ về phía em cả.thế có tủi thân em không hả bác
    vui lên đi bác ơi
    yêu làm gì cho đời thêm khổ
    sống một mình tẩm bổ còn hơn
    hyn

Chia sẻ trang này