1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn anh đã rời bỏ em...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phuminh88, 16/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fox8xx

    fox8xx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Mình thì muốn nói điều ngược lại.
    |
    |
    |
    |
    _____________Cảm ơn em đã rời bỏ anh
  2. foebell

    foebell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thích bài thơ của Anh Thông tin Laptop quá. Mình copy về để đọc cho mình nghe thôi. Cảm ơn bạn đã chia sẻ suy nghĩ của mình.
    Chúc bạn và sớm tìm đc nhé!
  3. huyenvv

    huyenvv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh người luôn nói nhửng lời làm trai tim em tôn thương.Cám ơn anh khi em đang sốt em cần anh vỗ về và quan tâm nhưng anh lai đang sĩn ở nhà.Cám ơn anh lúc em đang buồn và mệt mõi nhất thì anh đang coi phim hoạt hình.Cám ơn anh trong lúc trời mưa sấm chớp em và nhỏ bạn thân hì hục dọn nhà anh thi đang ngồi tư vấn trên ttvonl.Cám ơn anh vì lúc anh sĩn anh chỉ nhớ và gọi cho V .Cám ơn anh vì buồn anh qua nên em đã sĩn và đã ko may té xe.Cám ơn anh vì anh nói anh chỉ thương chứ ko yêu em .Cám ơn anh vì khi em cần sư chia sẽ nhưng anh thì lãng tránh em.Cám ơn anh ví anh muốn em rời bỏ anh chứ anh ko muốn làm em đau.Cám ơn anh vì mẹ anh bệnh em muốn qua thăm nhưng anh bảo em ko cần phải qua.....Cám ơn .....cám ơn anh ....trong lúc anh sĩn anh nói rằng dù mẹ anh có nói gì nhưng người quyết đinh là anh,lúc anh sĩn anh khen em rất dễ thưong và anh rất thương em ....Cám ơn anh dù em biết trong luc sĩn anh là người nói dối hay nhất trên đời.
  4. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    N à ! em viết ra và chắc chắn rằng anh sẽ đọc được đúng không???
    Anh biết những ngày qua, qua tin nhắn...qua điện thoại em vẫn thoải mái và bình thường với anh bởi vì em lo rằng anh sẽ buồn và ko giải quyết được CV của mình, nhưng anh biết và hiểu những gì đang xảy ra trong em...anh muốn được nghe em khóc, được nghe em trách móc anh....nhưng ko có...
    Hôm nay đọc những dòng tâm sự của em anh buồn...nhưng cũng thấy thanh thản hơn bởi vì em vẫn mạnh mẽ như vậy....
    Ước gì anh và em chỉ ở cách 2km, 20km mà không phải là 200km...ước gì anh ko gặp sai lầm trong CV....ước gì ....
  5. phunuthoidai

    phunuthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn! cho mình ghé chút ý kiến nhé
  6. phunuthoidai

    phunuthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ đem gắn lại với nhau để tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng như mới, cái gì vỡ đã vỡ... Tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ !~
    Các bạn viết rất hay, mình cũng đồng tình với quan điểm đó!
    Chúc các bạn hạnh phúc
  7. beangago

    beangago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chúc cô chur Topic sẽ tìm được hạnh phúc đích thực.
    Bạn bản lĩnh lắm.
  8. susu2003nguyen

    susu2003nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh về tất cả :tình yêu dịu ngọt,đam mê nồng cháy,gia đình hạnh phúc,những đứa con xinh xắn,một quãng đời vất vả nhưng "bi hùng"...Cám ơn anh đã hờn ghen,cám ơn anh đã nghi kỵ,cám ơn anh đã phản bội,cám ơn anh đã khiêu khích,cám ơn anh đã làm tổn thương em bằng tất cả những gì khủng khiếp nhất...Vì giờ đây,sau tất cả những chuyện khủng khiếp đó,EM _ vẫn tồn tại,không những thế,EM _ lại thấy mình Quả Cảm,Trưởng thành,Cứng Cỏi,và EM _mỗi ngày vẫn mỉm cười với anh,mỉm cười với cuộc đời...
    Em nghĩ,mình đã nhận được những gì mình "đáng phải nhận",đó là cách để em vượt qua tất cả...Cuộc sống vẫn dịu dàng,dễ thương như nó vốn "là như thế"...Thật lòng CÁM ƠN ANH!
    Được susu2003nguyen sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 17/11/2007
  9. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ....mượn của bạn chút nhé........
    ...cảm ơn anh vì đã rời bỏ em ......để em biết còn có người yêu em nhiều hơn anh.....cảm ơn anh . V.D.Khôi
  10. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    bà ơi cháu cảm ơn bà sống khôn chết thiêng,đã cho cháu vài lần vô tình mà phát hiện ra những điều đắng cay chua chát để cháu sực tỉnh,để cháu mạnh mẽ hơn khi tìm cho mình lối đi thanh thản nhẹ lòng và dễ sống hơn.
    Cảm ơn anh đã đi khỏi sự quan tâm,sự lo lắng và cả trái tim em,cảm ơn nhiều lắm,để em dắt tay lót lá chuối tiễn anh ra cổng và sụp 3 lạy khấn anh đừng có lảng vảng làm phiền lòng em thêm nữa.Mọi dòng sông đều trở về biển,nhưng không phải dòng sông nào cũng trôi tuột xuống vực thẳm mà k tìm đến những con suối mát lành,nhẹ nhõm.
    Cảm ơn bọn mày,những đứa bạn thân yêu của tao,đã ngồi nghe tao khóc mà luống cuống k biết lau nước mắt cho tao thế nào ,vì đã đèo tao đi chơi,vì đã lôi tao đi cafe rồi dỗ tao bằng những câu chuyện ngô nghê vớ vẩn mà chúng mày bịa ra và thi vị nó lên,vì đã k ép tao phải vui,phải cười,vì đã ôm tao vào lòng..ấm áp như khi mẹ tao ôm tao vậy.
    Cảm ơn OT vì đã khiến C2 rất vui và cũng biết " xót thương tình yêu "

Chia sẻ trang này