1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn anh đã rời bỏ em...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phuminh88, 16/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietsonic

    vietsonic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    www.vietsonic.com
  2. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    bài viết của chị hay quá! bài thơ của chú laptop cũng hay
    cứ ngỡ tình yêu là tuyệt vời, chỉ đến khi mất nhau mới bjt tình yêu ko phải là tuyệt vời mà là lẽ sống.... vẫn yêu vẫn thương vẫn hiểu nhau - dù đã ko là rì của nhau....
  3. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh đã cho em biết anh là 1thằng tồi đến thế nào để em biết đường rời xa. Nhưng anh biết không, bây giờ em không dám yêu bất kì ai chỉ vì sợ người đó cũng như anh, luôn ngọt ngào mà vô cùng lạnh giá. Em cám ơn anh và thù hận anh kưng ạ.
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ nghĩ đừng thù hận nhau làm gì? Có yêu mới có hận, còn hận là còn yêu đó
  5. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận hiện thực, chăm sóc cho bản thân hơn chỉ vậy thôi.
  6. phuminh88

    phuminh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Khi buộc phải quên anh đi, chắc chắn là em vẫn không thể chết. Em vẫn phải sống như 1người đã trưởng thành, vẫn phải làm tốt mọi việc và can đảm. Nhưng nếu được làm theo ý mình 1 lần, em sẽ than khóc qua ngày qua tháng, đến bao giờ hết được nước mắt, đến khi anh thấy em thật thảm hại, đáng thương hại và nghĩ lại...Em sẽ bỏ hết công việc, gia đình, để ngày ngày tìm gặp anh bằng được, van xin anh hãy nghĩ lại, xin anh hãy cho em 1 cơ hội để được yêu anh nhiều hơn, rằng em sẽ cùng anh chia sẻ khó khăn, cùng anh vượt qua và vì anh chờ đợi...Em sẽ tìm gặp bạn ấy, mong bạn ấy hãy hiểu chuyện của bọn mình, xin bạn ấy hãy thương lấy trái tim bé nhỏ tội nghiệp của em mà để anh về với em...
  7. quyen8x

    quyen8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Trường hơp 1:em viết hay thế(nghe như bút tích của 1 nhà văn nào đó)
    Trường hợp 2:Nếu đúng như thế thì...thật đáng tiếc cho chàng trai kia...hắn la một thằng "ngu"....
    hi` đùa vậy thôi.cố lên em gái..."chuyện nhỏ" mà....
  8. phuminh88

    phuminh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    @quyen8x: TH1: thay vì khen hay như văn, hãy nói gì đó với tớ, được ko?
    TH2: "thằng ngu" của tớ lại rất thông minh bạn ạh, anh ấy chỉ nói: anh xin lỗi vì đã vội vàng đón nhận tc của người khác, anh ước chúng ta ở gần nhau( chỉ thế thôi, nhưng lại không thể), anh đã quá tồi khi chọn cho mình con đường đơn giản hơn, nếu như cho anh được nói thật lòng mình thì anh vẫn còn rất yêu em...
    TH3 : Tớ đang cố gắng để tồn tại được trong thế giới của mình, 1 thế giới tưởng như không có gì, mà thật chán.Tớ đang cố gắng để sống được mà như chưa 1lần tớ có tình yêu của anh ấy, như trước đây. Nhưng thật là khó và khổ quá.Tớ đang ngày ngày cố gắng dập tắt mọi hi vọng nhỏ nhoi được chính tớ nhen nhóm lên mỗi khi nghĩ đến người đó. Nhưng làm thế nào, bạn nhỉ?
  9. hidenbeauty

    hidenbeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn là thực tại...
    Đã là thực tại thì phải chấp nhận nó...
    Hãy sống là chính mình, đừng vì 1 chuyện tình cảm mà làm mình uỷ mỵ yếu đuối hay khép chặt trái tim mình...
    Chuyện của cậu cũng xảy ra đối với nhiều người, và ngay cả bản thân tớ cũng vậy....Loằng ngoằng trong 1 mối tình tay 3, khi a ý đến với mình rồi chia tay người cũ, nhưng sau đó lại k dứt được, vẫn nhớ thương người kia. Cô ý thì hết doạ tử tự, rồi đau ốm rồi xì trét, rồi van xin quay lại....Nói chung rất là mệt mỏi....Đến 1 lúc nào đó bạn thấy phải tự nhận ra tình yêu của a ý đối với mình thực sự là gì? ....Hãy tình táo để nhận biết và trân trọng những gì thực sự thuộc về mình....Đôi khi phải đấu tranh và giằng xé nội tâm rất nhiều khi có những tin nhắn những cuộc gọi lai làm mình tin mình yêu lại...Nhưng cái gì đã vỡ là vỡ...Coi như đó là 1 chặng đường, 1 quãng thời gian mình đã trải qua, và 2 người đã từng quý mến nhau...thế là đã đủ rồi.....Cuộc sống luôn phải có niềm tin ở chính mình nhé...Hãy luôn giữ lấy lòng tự trọng, và sống thật hạnh phúc để cho a ý thấy rằng: mình vẫn sống tốt và vui vẻ và có khi còn hạnh phúc hơn khi ở bên 1 người khác chứ k phải anh!!!
    Chúc bạn sớm tìm lại niềm vui nhé
  10. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa vào Blog cảu em N ạ....chẳng biết từ khi nào thói quen của anh mỗi sáng đến VP là vào blog của em....07-11, 17-11 và 20-11 những ngày đáng ra anh phải bên em....nhưng anh không thể....lời xin lỗi cũng chẳng để làm gì...anh chỉ muốn nói với em rằng...anh vẫn nhìn theo mỗi bước em đi....dù trong anh tất cả đã vụn vỡ....

Chia sẻ trang này