1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn anh đã rời bỏ em...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phuminh88, 16/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhnh9999

    anhnh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt người mà ấy gọi là anh ý: "Cảm ơn ấy"
  2. phuminh88

    phuminh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì điều gì: "Ô la la, may quá thoát rồi!" àh?
  3. anhnh9999

    anhnh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ấy chỉ giỏi đoán nhầm...
    Hề hề hề...
  4. quyen8x

    quyen8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ac ac.Shoc.......hơ hơ
  5. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay quá, cảm ơn bài thơ
  6. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh.....
    Không phải vì anh đã yêu em !
    Mà vì anh đã ra đi !
    Để em nhận ra rằng....
    .... khi không có anh.....
    .... thế giới của em rộng lớn biết nhường nào !
  7. anhnh9999

    anhnh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, thế giới của ấy thật nhỏ bé...
  8. phuminh88

    phuminh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    "Nghe đau lòng nhỉ.
    Trong câu chuyện 3 người bao giờ cũng ắp đầy nỗi đau, của cả người cũ và người mới, người được và người mất, người được quyền lựa chọn và cả người dược chọn. Chắc ko có ai không buồn.
    Nhưng tớ thích cậu con trai này, vì mấy câu bạn viết trên kia. Chắc gã trai đó cũng đau, nhưng thế tốt hơn.
    Dù sao, đời sắp xếp cho mỗi người một số phận, và thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương thôi."
    Tớ sẽ không giành phần làm người buồn nhất với ai cả , cũng không muốn tất cả bạn bè, người thân thấy tớ thật thảm hại.Kẻ tội đồ kia có buồn cũng chỉ là giống con gái bọn mình hay khóc khi xem film thôi, fải không bạn?
    Ừ, người đấy cũng đáng thích lắm, mà bạn không biết đâu, thế mà tớ có thể ghét ngay được khi lần đầu gặp mặt, vậy mà vẫn yêu. Tớ vẫn nhớ rõ những cảm giác khi ấy, cảm thấy bị đe doạ và muốn tránh cho xa,vậy mà vẫn yêu...Đó có phải là những dự cảm cho sự đổ vỡ của sau này không?
    Số phận, cuối cùng chẳng trách được ai để cho số phận phải chịu tội hết.Khổ thân...
  9. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anh đã đến bên em để em quên đi nỗi đâu cũ
    cám ơn anh đã luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất để em cảm thấy mình có ý nghĩa đối với 1 ai đó
    em k thể cám ơn vì anh đã rời xa em vì khi anh xa em là khi em fát hiện ra em yêu anh mất rồi
  10. anhnh9999

    anhnh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Sao mà buồn thế?
    Hãy vui lên đi chứ!

Chia sẻ trang này