1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn anh... nhưng em ko cần một cái nắm tay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MsLeoni, 17/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Uhm.
    Thôi, yên bình nhé!
  2. miutrang

    miutrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    thôi bạn ạ, chuyện đã qua rồi k thể thay đổi đc, thì tự trách bản thân cũng chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn thôi. Bgiờ nghỉ ngơi thư giãn để lấy lại thăng bằng, rồi tiếp tục sống và làm việc. Sau này, vẫn có cơ hội để hàn gắn tình cảm mà. Cố lên bạn ạ.

Chia sẻ trang này