1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cám ơn anh vì đã ra đi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xBrokenx, 02/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xBrokenx

    xBrokenx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh vì đã ra đi !

    Cảm ơn anh đã ra đi nhẹ nhàng ...

    để em cảm nhận sâu sắc 1 điều ... tình yêu đã ko còn đặt nặng trên vai anh ...

    và để nhắc rằng ... ko thêm 1 lần nào em ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ nữa ...


    Cảm ơn anh đã nói 1 câu "ko cần ai cả" chắc nịch đến thế ...

    để em cảm nhận được sự mỉa mai chua xót anh ném vào tình cảm của em ...

    và để nhắc rằng ... sẽ không thêm 1 lần nào nữa em quan tâm tới cuộc sống của anh ...


    Cảm ơn anh đã ở bên em từng ấy ngày ...

    để thêm 1 thực tế cho em thấy ... với đàn ông tình yêu và ******** nhiều khi chẳng liên quan gì tới nhau ...

    và để nhắc rằng ... em đừng bao giờ đặt hy vọng vào một "sự thay đổi bản chất " nữa ...


    Cảm ơn anh đã lừa dối em từng ấy ngày ...

    để em hiểu chỉ yêu thật nhiều thôi ko đủ ... còn phải biết rằng thứ tha đôi khi đồng nghĩa với hèn nhát ...

    và để nhắc rằng ... em đừng bao giờ tự đưa mình vào đường cùng 1 lần nữa ...


    Cảm ơn anh đã yêu rồi ném bỏ ...

    để em cảm nhận được ... điều gì là đáng trân trọng trong tình yêu ...

    và để nhắc rằng ... sẽ có 1 người nào đó ... cầm tay em rồi sẽ chẳng buông ra ...


    Bởi vì ... em xứng đáng được nhiều hơn thế !


    Xin lỗi vì đã ko chờ anh - bởi tình yêu này đã trở thành vướng bận với anh ...
    Xin lỗi vì đã ko giúp anh thêm được nữa - bởi lòng tốt của em cũng cần phải có sự tôn trọng ...
    Xin lỗi vì đã ko sắp xếp đồ giúp anh - bởi em muốn mùi hương đó sẽ biến mất hoàn toàn trong trí nhớ của em ...
    Xin lỗi vì đã đón anh về mà ko đưa anh đi - bởi em ko muốn nhìn thấy lưng anh thêm nữa ...
    Xin lỗi vì đã không ôm anh lần nữa dù rằng rất muốn - bởi em sợ sẽ cho anh thêm 1 cái tát còn đau hơn cả khi xưa ...
    Xin lỗi vì em chỉ có thể như thế thôi - bởi Em chả là gì cả ...


    Cánh cửa đã đóng rồi, anh ạ !

    Và em muốn là Duy nhất ! Duy nhất thôi của một - người - bình - thường!





    Được xBrokenx sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 02/06/2008
  2. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    vững vàng vậy sao? ngưỡng mộ
  3. Carnergie

    Carnergie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Bài rất hay và cảm động
    !!!!!
  4. cm1

    cm1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chắc chú này lụy tình lắm đây?
  5. xBrokenx

    xBrokenx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ko vững vàng đâu ạ
    Yêu nhau đc 1,5 năm thì có đến 8 tháng là lằng nhằng vì hắn yêu cả con khác nữa sau rùi cứ trở về, hứa hẹn này nọ đc 1 time thì lại ra đi. Em chịu đựng lâu quá rồi, đến hum con bồ hắn chat với em kể cho em 1 số chuyện thì em mới cho hắn đi lun đấy ạ
  6. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    em chưa biết, chưa rảnh kiểm chứng em nói chủ píc cơ, giọng như bị người ta đá vẫn đứng vững, chứ đọc thì thấy đá người ta rồi.. thở phào nhẽ nhõm bị đá mới đau chứ ai đá đau chân bao giờ, phải hem??
  7. xBrokenx

    xBrokenx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ bảo người ta là : Anh xem có để gì ở đây ko, mang hết đi đi.
    Thế là người ta đi :D
    Rút cục là em bị đá thì đúng hơn :D
  8. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ phải ở bên Tâm sự nhỉ. Dù gì cũng chúc mừng em nhé vì đã dũng cảm vượt qua chứ không bi luỵ ỉ ôi như nhiều cô gái khác.
  9. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    đấy thấy chưa, anh zai cũng khen như em , thế mà ai bảo em lụy tình đập phát xẹp lép như con tép bi giờ
  10. cm1

    cm1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chưa rảnh hay chưa có cơ hội kiểm chứng

Chia sẻ trang này