1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cám ơn anh vì đã ra đi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xBrokenx, 02/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ccc

    ccc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    ờ, thế không nhẽ anh ý là Gái à?
  2. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nghĩ mình là ai mà có thể thay đổi được người khác
    Ảo tưởng!
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã ra đi, để em có thể có một khởi đầu mới
    Cảm ơn anh đã ra đi, để em biết bất cứ ng đàn ông nào từng thề non hẹn biển cũng có thể phản bội lại những gì họ đã nói
    Cảm ơn anh đã ra đi, để em được biết cảm giác chia tay là như thế nào
    Cảm ơn anh đã ra đi để em bớt đi sự kiêu hãnh vốn có
    Cảm ơn anh đã ra đi, để em biết điều gì quan trọng hơn quá khứ
    Cảm ơn anh đã ra đi, để em kịp nhận ra mình còn bé dại
    Cảm ơn anh đã ra đi, để em có cảm giác nhớ nhung 1 thời.....
    Cảm ơn anh đã ra đi, để em có thể là em - như bây giờ....
  4. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể buông tay người đó mãi mãi nhưng có một thực tế là bạn sẽ chẳng bao giờ quên được người đó. Bạn cứ nghiệm đi. Con gái là vậy phải yêu hết lòng và sâu sắc lém mới có những cảm nhận như vậy. Nhưng điểm khác nhau là :một người con gái thông mình thì sẽ biết lúc nào nên buông tay.
    Uh em cười khi em buông tay anh, thậm chí mắt em ráo hoảnh, em không hề để rơi một giọt nước mắt trước anh. Em cứng rắn ư, em lạnh lùng ư, không trái tim em đang chảy máu, em nhận ra và em biết mình phải buông tay , buông tay để trái tim em có thể tiếp tục đập..............
  5. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Bị đá hay không, ko wan trọng.Mình vẫn ngẩng cao đầu được.Còn loại đàn ông bắt cá 2 tay như thế thì ko thể nào chấp nhận được.Bỏ ko có j đáng tiếc.Hãy quên đi và mong là bạn sẽ tìm được người xứng đáng với bạn.chúc luôn zui zẻ
  6. ptdinh

    ptdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh đã ra đi chỉ vì...nghĩ cho em, lo cho em và...yêu em
  7. YourHelp

    YourHelp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Vì đâu người ra đi ?
  8. kunchjt

    kunchjt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    bạn này strong rồi
    ước j ...8->
  9. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    không đâu em lại tưởng bở rồi
  10. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    vậy ah!

Chia sẻ trang này