1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cám ơn anh vì đã ra đi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xBrokenx, 02/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xBrokenx

    xBrokenx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Lại có ng thik kiểm chứng cái này sao
  2. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em vì đã viết ra bài này
  3. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi e cố gắng cười để a thấy yên trong lòng....
  4. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Bài viết hay và cảm động quá .Tặng bạn 1 ngôi sao may mắn. Vững vàng lên nhé
  5. xBrokenx

    xBrokenx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người
  6. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    cần bờ vai hứng nước mắt
  7. xBrokenx

    xBrokenx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Có ạ
  8. luong2411

    luong2411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ông nào bị đá như thế cũng thướng!
  9. xBrokenx

    xBrokenx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thương cái gì
  10. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    thôi kệ người ta, dựa vào đây nào, vai nè, cứ khóc thật thoải mái đi nhé, cứ trút hết cõi lòng em sẽ thấy nhẹ hơn
    .. chút tính tiền thuê vai sau, đừng ngại

Chia sẻ trang này