1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cám ơn anh vì đã ra đi !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xBrokenx, 02/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cm1

    cm1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cũng vì anh may mắn ra đi đúng lúc, cảm ơn chúa, Amen!
  2. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    qua rô?i anh.Anh ho?i la?m em nhớ lại thơ?i ha?o hu?ng dưng ma? buô?n quá
    @okikAAkiko: em vâfn kém tuô?i chị thi? pha?i, đư?ng gọi bă?ng bạn không em ế
    @xBrokenx: "anh hứa sef không bao giơ? nói dối em" "...nhưng anh sef pha?i la?m thế nếu câ?n thiết", đứa con trai na?o cufng có câu tiếp theo cho một câu nói tươ?ng như bất tư? ma? chưa gư?i đi đấy, đư?ng có áy náy , tớ nghif kyf rô?i, con trai dối trá nhiê?u hơn con gái, vi? thế tớ quyết chi? yêu con gái thôi, ấy thư? như tớ ma? xem
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    [/quote] Đọc những dòng này mới thấy người yêu mình giống bạn quá...mình đã tự tay đánh mất đi 1 người con gái tuyệt vời
    [/quote]
    He, chả biết ng yêu em (đã bỏ em, à mà cả em cũng quyết tâm bỏ khi biết...bị bỏ) có bao giờ hối hận như bác này không nhỉ? Tại mấy hum trước anh ta gọi điện đòi quay lại.
    Nhưng mà bạn chủ topic này, mình thấy bạn vẫn còn yêu anh kia lắm đấy. Mình thì hết rồi, anh ta ntin nói sẽ đi xa mà thấy vô cảm, may mắn sao!
    Bạn hãy cố gắng mà vượt qua, đừng có vương vấn gì nữa.
    Quay lại, bạn sẽ đau thêm đấy, hãy vứt hết tnhan của anh ta đi.
  4. dungxoxo

    dungxoxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Xa ba ngày có lâu quá không em?
    Sao anh thấy ngày cứ dài đến thế
    Đêm hà nội anh nghẹn lòng nhung nhớ
    Úp mặt lên lại thấy dáng em về
    Hà nội bồng bềnh trôi theo gió thu
    Ánh trăng nhắc về thời tình yêu say đắm
    Con tim anh nghẹn ngào sao cay đắng
    Nối nhớ về em sao lấp mãi không đầy.
    Chia buồn cùng em nhé, tốt nhất em hãy quên khối u đấy đi vì hắn sẽ lấp đầy nỗi nhớ em bằng một tình yêu mới........1,2,3 xBrokenx cố lên; 1,2,3 xBrokenx cố lên.......

  5. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Hay!! nhưng kết nhất câu cuối. Bạn xứng đáng đc nhiều hơn thế mà. TÔi có 1 ng bạn thân. Khi cô ấy chia tay với 1 mối tình, việc cô ấy nghĩ k phải là quỵ lụy, k phải là níu kéo mà là : mình tốt và đáng đc 1 ng tốt hơn thế y. Tôi khâm phục cô í, cô í rất mạnh mẽ. h, cô í có hạnh phúc, bên cạnh 1 ng thực sự tốt. Và điều quan trọng là : cô í xứng đáng đc như thế...
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hơ hơ, bạn đang kể vể mình đấy à, xấu hổ quá, nhưng mà... đúng quá.
    Mình xứng đáng được nhiều hơn thế!
    Được nguvanbaochi sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 04/06/2008
  7. xBrokenx

    xBrokenx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ mình xứng đáng tìm đc người tốt hơn
    vì ít ra
    em chưa bao giờ dối trá trong tình yêu
    và em đã yêu thì yêu đến quên cả đường đi lối về luôn
    vì vậy mà cũng hay lạc
  8. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    mình cũng xứng đáng tìm được người tốt hơn,.. cơ mà.. thích người xấu cơ , người ta bảo quy luật tự nhiên ghép đôi là để bù đắp cái thiếu cơ mà, thiếu cái gì thì cần cái đó thôi
  9. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Tớ thực sự không biết nàng có vững vàng được không . Bởi tớ đã cố gắng được gần 4 tháng rồi mà tớ vẫn còn khóc khi đọc bài của ấy . Đến bây giờ tớ
    Đến giờ tớ vẫn còn thấy đau lòng . Chỉ vì 1 phút lạc lòng , ngưòi ta sẵn sàng lao theo và thẳng tay phủi bỏ tớ , 1 tình cảm gần 3 năm trời .
  10. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Cái ava của bạn, đừng nói với mình là với ng... đó
    Nếu thế thì chả bh quên đc đâu. 4 tháng đã là rì đâu, có ng mất cả năm cơ mà. Nhưg bạn nên biết có nghĩ nữa, nghĩ mãi thì cũng k thay đổi đc j, nó đã đá bạn rồi, h đang ấp e khác. Bạn phải sống lạc quan và yêu đời lên chứ. Hãy ngồi và nhận định thật rõ ràng về tất cả, phân tích thật rõ ràng. Chứ đừng chỉ nhìn về quá khứ, hãy nhìn về hiện tại í. H nó đối xử với bạn ntn??? Có khi h mới lộ bản chất đấy. 3 năm chưa chắc đã đủ để hiểu 1 con ng...

Chia sẻ trang này