1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐI QUA CUỘC ĐỜI TÔI !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhtuanonline, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Hihihi , đúng rùi bạn ạ , mình cám ơn nhưng là cám ơn trong lòng mà , chắc chắn mình sẽ luôn nghĩ về người đó cho dù họ chỉ thaóng đi qua cuộc đời mình , bởi ít nhiều họ cũng để lại cho mình 1 bài học , 1 kinh nhgiệm sống ......... phải không ?
  2. denvasau

    denvasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ diều quan trọng là ai đó đến với ta mãi mãi hay thời vụ mà quan trọng là họ để lại những gì, họ đã dạy cho ta những gì , trong đời có rất nhiều người đến với ta rồi lại ra đi , ta không thể nào níu kéo nhưng như thế còn hơn là họ không đến , còn hơn là cuộc đời này ta không gặp họ . Có một câu nói mà tôi tin , nó đã trấn an tôi rất nhiều : CÓ NHỮNG ĐIỀU TA KHÔNG BAO GIỜ MUỐN BUÔNG RA , CÓ NHỮNG CON NGƯỜI TA KHÔNG BAO GIỜ MUỐN BỎ LẠI SAU LƯNG NHƯNG MIỄN LÀ TA CÒN KÝ ỨC THÌ NGÀY HÔM QUA VẪN TỒN TẠI . Tôi tin , tôi rất tin!!!!!!!!!
  3. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7

Chia sẻ trang này