1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cám ơn bạn đã nghĩ đến tôi!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thalamhatmuabay, 23/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã nghĩ đến tôi!!!!

    Dù đã xa nhau thật lâu nhưng hôm nay nhận được dòng chữ bạn và kỉ niệm về chuyện của chúng ta,cho dù là con trai với nhau mình vẫn không thể quên và cảm động trước những gì bạn dành cho tôi.Tôi chẳng biết phải nói gì chỉ mong bạn đọc những dòng này và trong chúng ta sẽ luôn luôn biết rằng tình bạn giữa tôi bạn và những người bạn trong nhóm ta là mãi mãi
  2. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu ấn tượng của mình về cái tên của topic này không giống như mình nghĩ...mình cứ tưởng là lời cảm ơn của một người bạn đối với một người bạn có cảm tình với mình "trên mức tình bạn" và không dược đáp lại, có thể hiểu như vậy được không nhỉ?

    Sao cháy sáng chỉ một lần duy nhất

    Hoa chỉ thơm cho một cõi ...không dương!</ADDRESS
  3. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là tình yêu nhưng với tôi tình cảm ấy luôn và rất thiêng liêng trong tâm trí và tôi biết bạn tôi cũng vậy dù rất xa và xa nhau nhiều lắm nhưng trong mỗi con người mỗi trái tim đều luôn nhớ về nhau
    Con trai à ừ có lẽ là vậy và có lẽ chỉ có những bạn tôi hiểu được điều này cũng như tôi và có lẽ phải đên khi xa nhau tôi mới nhận ra điều đó
  4. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Đội trưởng TrangchêCu của em ơi em rất mong một ngày đưọc đội truởng mời đi uống nước cùng với tình yêu của đội trưởng cũng như em mong có ngày đội trưỏng cùng em cùng mọi ngưoì trong nhóm đi đón những ngưòi bạn và chúng ta lại có những ngày thật vui vẻ bên nhau.Có thể một ngày tới em hay đội trưỏng hay ai đó trong chúng ta lại đi nhưng ngày đoàn tụ nhất đình phải đông đủ 3 nữ và 5 nam chính thức cho sự góp mặt đầy đủ và em mong rằng sẽ nhân đôi thành 16 (đấy là em chưa trừ những gì trùng lặp phải ko Voodoo ) và cũng nghĩ tới ngày đó khi Hungdo cùng em Tây trở về và cho con cháu chúng ta $
    Hãy luôn nhớ và giữ lâý nhé!!!!
  5. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    hii chuyện về anh em mình thì có lẽ cả đống cả lũ... chả bít bao giờ cho hết... ko hiểu cái topic nho nhỏ này có chứa nổi ko?
    tao cũng cảm thấy thật hạnh phúc vì được làm bạn và chơi thân với chúng mày... giờ chỉ còn tao, mày, thằng voodoo, thằng ctm1, 2 người đẹp... còn lại thằng 3d và linh còm thì đang xa xôi. Hehe ko biết đến bao h chúng mình mới tụ họp đông đủ nhỉ? mấy đứa ở nhà vẫn hay tụ tập suốt.... hehé nói ko thằng 3d cứ nghĩ nó đi thì nhóm anh em mình chít rồi nhỉ...
    hehe... tao yêu chúng mày thiệt nhiều (bùn ngủ quá, tạm thời chưa biết viết gì, đánh trống lảng tẹo)
    ----------------------------- 010
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hiii. Mặc dù đang làm thời khoá biểu. Nhưng có lẽ sau khi đọc được những dòng này mình vui quá. Thế là những người bạn của chúng ta dù không thể gặp nhau ngoài cuộc sống nhưng lại có mặt đông đủ ở đây rồi. Anh ctm1 hay giangctm1 hôm qua cũng đã bằng mọi cách online để nhắc mình một vài điều. Thật là cảm động. anh mưabay hay chimbay gì đó của chúng ta thì lúc nào cũng dạt dào tình cảm. Voodoo thằng này dạo này hơi mất tích nhưng mình biết vì nó bận chuyện riêng mà.
    anh nooneknow (010) anh này thì thấy có mặt nhanh quá. hiii
    Các anh à. Em cũng có mặt đây. Thời gian trôi qua và chúng ta thêm gắn bó. Những lời động viên quan tâm tới nhau thường xuyên chính là một trong những gì chúng ta làm được và chúng ta có được gì hả các bạn. Tất cả đều rất tuyệt vời phải không. Luôn quan tâm tới nhau những lúc vui buồn. Nghĩ về nhau trong những ngày gian khó và cả những chẳng hiểu vì sao ta nhớ.Nhưng đúng như điều anh chimbay hay mưabay của chúng ta nói. Trong tim mỗi chúng ta hình ảnh những người bạn luôn vô cùng to lớn và quan trọng . Thời gian và khoảng cách không thể làm chúng ta xa nhau, mà ngược lại nó giúp chúng ta hiểu nhau hơn và nồng nàn với nhau hơn phải không các bạn. Một tình bạn đẹp, trong sáng vô tư sẽ cùng chúng ta đi tiếp những ngày tháng của cuộc đời. Và mong rằng chúng ta đều có được những thành công riêng của mình
    Ê anh Đức cu là không đượcbi quan đâu nhé, vội vàng làm chi khi mọi điều đang chờ ta trước mặt. hiiii
    hungdo
  7. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm đội trưỏng ạ em sẽ tăngj chúng ta bài thơ em vừa làm này''''Hung oi nhớ làm bài thơ kkhác về chúng ta nhé
    Có ai hỏi tình yêu và tình bạn
    Phải thế nào khi so sánh cả hai
    Anh không biết vì không sao hiểu nổi
    Chẳng thể trả lời khi ta có cả hai
    Vì đôi lúc nhớ nàng hơn nhớ bạn
    Nhưng có lúc nào anh để mất bạn anh
    Anh nhớ bạn không da diết hàng đêm
    Nhưng không lúc nào anh không cần bạn cả
    VÀ hơn nữa bạn bè là tất cả
    VÌ trong bạn bè anh cũng có cả em
    Được thalamhatmuabay sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 13/09/2003
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Wow ...ooooooooo.....
    Một bài thơ thật tuyệt vời. Mình không biết phải nói thế nào mới có thể diễn tả hết những vẻ đẹp và ý tứ bài thơ của bạn. Bạn đã có một định nghĩa về tình ******** yêu thật tuyệt vời. Và có lẽ đây là bài thơ hay nhất mà mình từng được đọc nói về tình ******** yêu. Mình cũng sẽ làm một bài thơ về nhóm và chắc chắn sẽ không thể nào hay được bằng bài thơ này của bạn. Nó thật cảm xúc và bất chợt
    Nhóm chúng ta mỗi người một vẻ
    Đông đủ cả mười người cũng nên
    Và chẳng ai biết là khi nào là nhóm mở rộng
    Tám thành viên gội cạo những cuộc đi chơi
    Đôi lúc chúng ta năm trai một gái
    Nhưng chẳng lúc nào lại thiếu tiếng cười vui
    Nguyệt cô bé xinh tươi hăng hái
    Đôn hậu dịu dàng bạn gái Lan Anh
    Cái còi to chúng ta ai mà chẳng biết
    Ở nơi xa chắc Linh vẫn nhớ mọi người
    Kìa Hải của chúng ta, chàng trai sáng giá
    Giọng nói hùng hồn, ánh mắt rất dễ thương
    Và cười duyên, luôn bí ẩn là thế (Việt đây này)
    Điêu đứng ngả nghiêng, bao cô gái ngắm nhìn
    Trangchêcu cái tên mà Hải gọi
    Thật dễ thương, ngộ nghĩnh nhưng lại rất hiền
    Luôn có mặt mỗi khi ai cần đến
    Đức của chúng ta, mãi mãi của chúng ta
    Sôi nổi vô tư có mặt trước cả khi được báo
    Chẳng lần nào ta lại thiếu vắng anh
    Cười thật tươi và đôi mắt híp
    Vẫn vui tươi như những ngày đầu
    Hiễn vẫn thế, vẫn luôn tròn trĩnh
    Tìm nhà vệ sinh trong mỗi cuộc đi chơi
    Hay đau bụng và thường đòi về sớm
    Nhưng hết mình thì lại chẳng kém ai
    Giang thì tôi bây giờ mới nhắc
    Vì đi đâu anh cũng lẻn sau cùng
    Bí hiểm, không ga lăng nhưng vô cùng tinh tế
    Chẳng để lộ ra những suy nghĩ của mình
    Cười thật tươi và được cho là hấp dẫn
    Thật đẹp trai, sáng láng vẻ thông minh
    Cô bạn gái Vân veo mà chúng ta thường nhắc tới
    Chạy như bay, xe cũng chẳng cần phanh
    Và bây giờ ta phải chào là cô giáo
    Bắt nạt học sinh và dám doạ cả phụ huynh
    Mày không thoát trừ phi ở tỉnh khác
    Vào tay tao, con mày chẳng khá nổi được rồi
    Cười và nói cái giọng chẳng ai lẫn
    Nhiệt tình, ngoa ngoa nhưng chẳng kém "dịu dàng"
    Ai cũng biết nhóm chúng ta là số một
    Bởi thành viên ai cũng thật hết mình
    Giọt mưa xa thằng Hải thường ví thế
    Chịu ngồi nghe ca thán suốt cả ngày
    Dịu dàng là thế và thật đáng yêu là thế
    Tẩm quất miễn phí đây, ôi thật xướng biết bao
    Chúng nó cười to, và bạn ngồi tẩm quất
    thực chẳng có ai có thể ví với Hà
    Cô bạn gái theo tôi là hiền nhất
    Vừa dễ thương lại chu đáo, hết mình
    Tôi thật tiếc là mình thật kém
    Văn không hay, ý củng chẳng ra gì
    Nhưng không sao, chúng ta ai cũng hiểu
    Mỗi thành viên là một nhân tố tuyệt vời
    Và cả nhóm là một ngôi sao sang
    Sáng lung linh, tình bạn mãi vững bền
    hungdo
    Đọc cái câu cười duyên mà còn không biết là ai , bắt mình phải vào sửa. Nhưng mà thằng Vịt mà lại không hiểu ra í câu thơ đấy trách mình thì đúng là kém quá, có ai có răng khểnh như nó đâu mà cười duyên.
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 16/09/2003
  9. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Hihi sao mà bài thơ naỳ nghe hay thế bạn văn cũng giỏi nhỉ làm dài phải biết khâm phục đến bất ngờ đấy hưng ạ
    Mình sẽ tiếp nối những vần thơ của bạn
    Sáng lung linh tình bạn mãi vững bền
    Sẽ cùng ta trải muôn ngàn sóng gió
    Sống như chết suốt đời ta mãi có
    Bạn bè luôn mãi ở bên ta
    Lúc yêu,thương hay cả lúc xa rồi
    Bạn vẫn có cho dù ta giận dỗi
    Còn hơn nữa bạn giúp ta tìm thấy
    Chân trời của những lối đi riêng
    Bạn vẫn đến cho dù ta không muốn
    Bởi bạn hiểu rằng ta chẳng thể thiếu nhau
    Nhưng có phải ai cũng cho là bạn
    Chỉ khi nào ta tìm thấy chính ta
    ở trong bạn và ở cả trong ta
    VÀ mãi mãi như cả hai là một
    Bạn vẫn thế vẫn như người tri kỉ
    Ta có bạn rồi ta có cả ngày mai
  10. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    ...Bạn vẫn đến cho dù ta không muốn...
    Câu thơ của anh làm em nhớ đến một cậu bạn rất thân.Khi chia tay nó ngoài sân bay, em chỉ muốn ôm chầm lấy nó, thằng bạn thân từ lâu lắm rồi.
    Em cũng có nhóm bạn như các anh các chị, tiếc là giờ ai cũng có nỗi lo riêng, không có điều kiện gần nhau, chia sẻ cùng nhau,rồi bạn bè xa nhau hơn.Rồi tình cảm nảy sinh hơn tình bạn, nhiều điều xen lẫn khiến cho nhóm của chúng em giờ không ai liên lạc với ai, chỉ còn em và thằng bạn kia thôi.Hic!nhiều lúc tưởng là hai đứa có tình cảm gí đó với nhau nhưng hiểu nhau quá rõ, cả hai đứa đều hiểu mình đã nhầm.Mãi mãi là bạn và chỉ là bạn.
    Nhìn thấy những tình cảm tốt đẹp của các anh các chị, em ước gì nhóm của em cũng được như thế.

Chia sẻ trang này