1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cám ơn bạn đã nghĩ đến tôi!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thalamhatmuabay, 23/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    hiihi dạo này chúng mày vẫn văn thơ ác liệt đến thế cơ à! còn tao thì chả dặn ra nổi câu nào cả! để thử thêm một đêm nữa xem sao!
    TO BangHou : em hãy cố gắng duy trì nhóm của bọn em. Lớn lên rồi, vướng bận nhiều chuyện sự nghiệp, yêu đương là dễ hiểu, nhưng khi nào có điều kiện ngồi ngẫm lại... hi vọng sẽ ko ai phải hối tiếc về sự mất đi những người bạn thân!
    ----------------------------- 010
  2. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    heeeeeeeeee! mình tưởng cha này tỏ tình với ai chứ
    ng` ta thường nói tình bạn giữa những thằng con trai là tình bạn theo kiểu củ chuối!
    con trai ít bộc lộ cảm xúc như bạn lắm! cũng hay phết nhỉ ! xem ra tình bạn này sẽ tồn tại lâu đấy
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    hiii........ khiếp quá khiếp khiếp quá. Bạn Hải ơi, bạn lại làm thơ rùi đấy, thế là thêm một lần mình phải thán phục hiiii... kiểu này thì chắc thắn phục thằng này mãi cũng chẳng hết. Thôi mình sẽ tiếp thơ của bạn nhé, tranh thủ trước lúc đi học
    Và ngay mái ấy thật tươi sáng
    Con đường ta đi bỗng gặp chỗ giao nhau
    Nơi những con đường ấy chập vào làm một
    Bạn của ta những người bạn đây rồi
    Và ta thấy bỗng tâm hồn thêm khác lạ
    Cười nhìn nhau, chẳng ai nói được thành lời
    Và dù có nói, cũng chẳng lời nào có thể
    Nói về ta về những người bạn của ta
    Và nói hết những gì ta đang cảm nhận
    Niềm hân hoan xúc động đến vô cùng
    Những khuôn mặt ngời lên niềm hạnh phúc
    Nắm tay nhau chúng ta đi nốt những chặng đường
    Và phía sau giờ chỉ còn là kỉ niệm
    Những buồn vui, giận dỗi lúc còn thơ
    Giọt nước mặt lúc chúng ta không còn chung lớp
    Buổi tiễn đưa, lúc hội ngộ vui vầy
    Thằng bạn ấy, sao mày hâm thế
    Bảo không nghe cứ thích chỉ một mình
    Cả mày nữa, nói mãi mà không khá
    Tiếng cười vui, khi nhắc lại kỉ niệm vui
    Những kỉ niệm buồn rồi cũng chỉ là dĩ vãng
    Mỗi chúng ta nay cũng đã trưởng thành
    Nhưng chưa phải thế đã là tất cả
    Vì chúng ta luôn cần đến mọi người
    Không chỉ lúc vui mà lúc buồn cũng thế
    Bạn ở bên, chúng ta chẳng khác gì anh em
    Thôi mình phải đi học đây, lúc nào có thời gian lại liên thiên thêm vài dòng. Có gì thì Hải nối tiếp đi nhé.hiiii
    hungdo
  4. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm trình độ thơ của bạn tăng rõ rệt đấy làm bà chị gái mình cứ khen bạn thơ tả thực xúc động lắm
    Hihi nói chung bạn cũng có những câu đi vào lòng người ăn đứt tớ rồi hic,.....
    Hôm nay tạm nghỉ đã ngại chả dám viết nữahiccccccccc...
    From Hưng đỗ
    Xin lỗi Hải mình xin được trả lời luôn vào bài này.
    - Thứ nhất là nếu bảo rằng trình độ thơ của mình tăng rõ rệt thì hoàn toàn sai. Bởi giai đoạn mình có thể làm thơ hay nhất, ý tứ sâu xa, nội dung và từ ngữ cô đọng thì lại là hồi lớp 12. Và cho đến giờ thì chỉ có kém đi một chút chứ không hề tăng lên. Mình cũng không khoái làm thơ lắm và chỉ làm thơ tặng những người đặc biệt hoặc những lúc vui
    - Thứ hai: hii nếu mà để làm thơ về nhóm mình về những người bạn của mình, thì dù có đang vui hay buồn, có thế nào đi chăng nữa thì cứ nghĩ về những người bạn và tình bạn của chúng ta là những vần thơ đã xuất hiện rồi. Chỉ có điều nó sẽ phụ thuộc vào tâm trạng mà những vần thơ đó , bay bổng xúc tích đến thế nào thôi.
    Chúng ta đã có hơn 10 năm chơi với nhau rồi phải không, cũng không phải là thật lâu những cũng chẳng cho rằng ngắn ngủi và như anh đội trưởng nói đấy, dù có bận có những lúc chúng ta có việc riêng, nhưng mỗi khi có thời gian và cơ hội là chúng ta lại tụ tập bên nhau và cùng nhau tận hưởng những giây phút tuyệt vời.
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 17/09/2003
  5. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hay nhỉ, mình đâu có trốn đi đâu đâu, bây giờ cũng chẳng bận chuyện riêng gì cả (vì tất cả đều là chuyện chung rồi mà). MInh ko lộ diện bởi vì chẳng biết viết gì cả, những gì cần viết thì các bạn đã viết đầy đủ cả rồi. Cũng chỉ tại cái hòm mail cảu mình dạo này nó tèo thế nào í nên chẳng biết gì cả, mãi đến khi mò vào hòm thư của người đẹp tjì mới thấy thư của các bạn gửi (xin lỗi nhe)

    ...And justice for all
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi hôm nay mới ngồi đọc lại những dòng cảm xúc này. Hi vọng rằng lúc nào đấy lại thấy thêm một nhóm hoặc có thể là hơn thế nữa, những nhóm có được những kỉ niệm, sự thân thiết và tình cảm như thế này. Đã lâu lắm rồi không viết được cho các bạn, cũng như không được thấy Hải, mình thực sự thấy nhớ và lại muốn được nghe những lời tâm sự của bạn.
    hungdo
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Và đây nữa, những vần thơ lại tiếp nối
    Ngọn lửa cháy, nung trên những bàn tay ấm
    Góp sức vun bùng sáng niềm hân hoan
    Với tiếng hát cất lên rung rung tiếng
    Bập bùng sáng trong đôi mắt ướt mi
    Bạn của tôi ơi, tôi nhớ bạn thật nhiều
    Tôi thấy bạn trong giấc mơ hôm trước
    Và ngỡ như tôi mới xa bạn hôm qua
    Đã lâu lắm, không được nghe bạn nói
    Nghe bạn ca, và cả tiếng dạo đầu
    Cành hoa sáng nay vương trên tóc
    Gợi trong tôi nét hồn nhiên thuở cấp 2
    Thẹn thùng liếc mắt rồi lại quay đi
    Ấp úng băn khoăn chẳng nói nổi một lời
    Tặng món quà rồi vội chạy mất
    Chẳng dám quay lưng mặt đỏ mào gà
    hungdo

Chia sẻ trang này