Cảm ơn Barrygibbson ! Trước hết phải cảm ơn Barygibbson đã cung cấp cho mình những thông tin mà mình đã đi tìm kiếm suốt 10 năm qua. Có thể bạn sẽ bất ngờ, nhưng sự thật là, năm tôi lên 14 tuổi, tôi đã mê tít BGs rồi. Chuyện cũng đến một cách thật tình cờ, số là ba tôi thích nhạc ngoại lắm, hồi ấy nhà tôi vốn rất khó khăn bạn ạ, cả nhà chỉ có mỗi chiếc máy casette cũ kỹ, nhưng băng nhạc thì nhiều vô kể, trong đó có 1 cuôn là BGs, chính xác là BGs Greatest Hits - Spirits (Havin'' Flown). Cái này ba tôi mua ở Miên, và tôi cũng không để ý lắm. Một lần, tivi có chiếu bài Too Much Heaven. Tôi ấn tượng ngay từ giai điệu du dương ban đầu của nó. Và ba tôi cho biết, nhà mình cũng có cuốn băng ấy. Thế là tôi nghe đi nghe lại (Sau cuốn băng không thể nghe được nữa vì nhão) và rất thích các hits như How deep is your love, Love you inside out, Love so right,..v..v.Nhưng nghe thì chỉ có thể nghe nhiêu đó,mà thông tin thì không biết kiếm từ đâu, nhà tôi khó khăn lắm bạn ạ, làm sao mà dám nghĩ đến việc ra ngoài nhà sách mua những quyển sách về âm nhạc quốc tế đó chứ. Nhưng càng thiếu thông tin, tôi lại càng thích nghe và hầu như mở cuốc băng đó nghe mỗi ngày, mặc dù thật sự tôi khkông hề hiểu được nội dung bài hát, vì tôi đâu biết tiếng Anh ! Thế rồi dần dần cũng có chút vốn liếng Anh ngữ, tôi lại càng yêu BGs hơn nữa vì đã có thể nghe được những lời nồng nàng say đắm ấy bên cạnh những giai điệu lúc sôi nổi, lúc sâu lắng đến tận tâm hồn. Tôi dành dụm được ít tiền để mua một quyển Song Lyrics và thuộc lòng tất cả những bài hits của BGs. Về sau thì Internet bùng nổ dữ dội, tôi không ngần ngại bỏ thời gian và tiền bạc ra dịch vụ chỉ để serch tư liệu về BGs, nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ thoả mãn tôi, tôi tìm mọi thông tin về BGs có thể. Thời gian này, nhà tôi đã sắm được một cái đầu CD, tôi để giành tiền và hay ra ngoài tìm mua đĩa BGs lắm, chỉ cần thấy của BGs là mua liền về và nhâm nhi cả ngày không biết chán. Lúc ấy, mỗi CD còn được bán ới giá 20000 chứ chưa rẻ bèo như bây giờ, nhưng tôi vẫn nhịn ăn sáng vài ngày để mua. Sau này khi sắm được con PC rồi, có thể vô NET, tôi càng sức thoả mãn cơn thèm khát BGs ấy. Lúc này, trong tay tôi đã có gần 10 CD của BGs Một lần tình cờ dạo tiệm đĩa Thiên Thanh trên CMT8, tôi vớ được đĩa Andy Gibb Greatest Hits, tôi như bay lên mây xanh mà quên cả kêu chủ quán thử đĩa, khi về tới nhà là trời tối rồi, mở ra mới biết người ta bỏ ruột đĩa nhầm. Tôi tức đến muốn điên nhưng đành để sáng sớm hôm sau đạp xe ra đổi lại. Thế là 7h sáng hôn sau, tôi đứng ngay trước cửa tiệm chờ mở cửa. Cũng may là đổi được. Về đến nhà, tôi gần như bị hớp hồn ngay từ bài Man On Fire của Andy Gibb. Và để giữ gìn đĩa nhạc, tôi chép tất cả các đĩa của BGs và CD Andy mới mua vào máy tính mà nghe cho thỏa thích. Một ngày đầu năm 2003, trên một tin vắng nhỏ ở một góc tờ Tuổi Trẻ, tôi hay tin Maurice Gibb đã mất vì bệnh dạ dày. Tôi vốn là người không thích chủ nghĩa tôn sùng. Tôi yêu nhạc BGs đến tột đỉnh nhưng không thần tương ai bao giờ, nhưng tôi đã rơi nước mắt khi hay tin cái tên BGs cũng sẽ đi theo Maurice. Giờ đây, tôi có thể tự hào đã sưu tập gần 20 CD, DVD của BeeGees. Trong đó, có 1 đĩa mp3 tập hợp các album của BGs thời năm 70 - 90. Một người bạn đã từng hỏi tôi thích nhạc ai nhất, tôi không suy nghĩ mà trả lời là BGs. 10 năm trước là thế, 10 năm sau cũng thế thôi.
, 1 cảm xúc rất chân thành của 1 con người có trái tim chân thành , thật vui với những gì gắn bó quanh ta , đầy yêu thương , trìu mến , gắn bó đến cả cuộc đời ...!