1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cám ơn Beatles.

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi ti_mua, 22/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ti_mua

    ti_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Beatles.

    Tự nhiên mở một chủ đề có vẻ lạc lõng trong box đầy trí tuệ như BEATs, xin lỗi cả nhà trước nhé ..
    Nhưng tôi muốn cảm ơn Beats, thế thôi.
    Họ đã giúp tôi quá nhiều, họ giúp tôi thấy âm nhạc đủ hay để đỡ tốn tiền mua các band nhạc khác , họ giúp tôi tìm được tôi trong một số câu của một số bài, họ ....
    Họ giúp tôi biết một điều rằng : Tất cả Con Gái Nghe BEATs đều tuyệt vời , thật là lời to nếu hai người đều thích Beats và iu nhau như iu Beats.
    Thank you For the music, BEATLES.
    à, các bạn thích nghe HỌ nhất lúc nào, còn tôi, lúc tắm !
  2. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Ối, mình tuyệt vời quá!
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    LOVE means you never have to say you are sorry....

  3. A-Beatles

    A-Beatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Úi sời ơi !!! anh zai mình lại iu em nào nghe BEATLES thế này ... Nếu anh muốn cảm ơn BEATLES thì hãy nói :" cảm ơn đấng ' thượng đế ' đã mang em đến với tôi !!! ".
    Sống bằng tất cả say mê
  4. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Nghe Beat lúc nào cũng được , nhạc của họ lúc buồn cũng nghe lúc vui cũng nghe được tất , nó phù hợp với mọi tâm trạng của mình .Nhưng khoái nhất là vào sáng sớm , vùa đứng ở ban công vừa nghe , chẹp
  5. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Back in the US, đó là một nụ cười trong nước mắt. Paul đã làm sống lại một sân khấu những năm 60, khi mà những cô bé gào khóc trong hân hoan. Giờ đây, thay vào những cô bé là những người già, họ ôm nhau, khóc không thành tiếng, nước mắt trên nụ cười. Họ có thể đã từng có mặt ở những năm 60 kia. Paul, nếu có thể, tôi sẽ dựng tượng đài Paul. Đó là một con người không thể thiếu của nhân loại. Beatles, 4/4 hoàn hảo. Hãy xem Back in the US!
  6. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Xem cái đĩa Back In The USA thấy Paul vẫn đang phong độ chán,mặc dù không còn có giọng để có thể gào một cách xuất sắc mấy bài bất hủ xưa nữa.Xem cái đĩa này thấy toàn là những người đã có tuổi,họ rất hạnh phúc khi được tận tưởng lại những giây phút của ngày hôm qua,những năm tháng trẻ tuổi của họ mà bây giờ họ chỉ có thể tìm lại ở những kỷ niệm xưa và đó chính là những giai điệu của những năm tháng đã qua mà đã gắn liền với rất nhiều kỉ niệm của họ.Vì thế rất dễ hiểu khi có những người đã khóc một cách rất thanh thản và có những đôi vợ chồng ôm hôn nhau rất hạnh phúc khi đắm mình giai điệu và ca từ của các ca khúc đó.

    Giữa sự sống và sự chết
    Tôi chọn sự sống
    Để bảo vệ sự sống
    Tôi chọn sự chết
    <Văn Cao>


    PauLennon

    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 24/04/2003
  7. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Tôi ấn tượng với bài Here, there and everywhere, khi người phụ nữ nói trong thổn thức về kỉ niệm của bà với bài hát đó, tôi đã khóc theo bà, tôi tưởng tượng ra một hạnh phúc thực sự và tôi thấy sao nó đơn giản thế, đời thường thế. Khi Paul hát, tiếng trống của anh chàng to béo sao mà mộc mạc đến vậy, tình cảm đến vậy, rồi tiếng accordeon đu đưa theo làm cho bài hát vốn đã mượt mà lại càng thêm mượt mà. Giọng Paul dường như gắn liền với chất tình riêng biệt của Beatles, nghe Paul, tôi thấy Beat hồi trẻ, nhìn Paul tôi thấy Beat thời già, chưa bao giờ John hay Harrison chết. Paul thật vĩ đại, thế mà một thời, người ta kết tội Paul trong cuộc tãn rã lịch sử. Cần phải nhìn lại thôi.
    Nhìn Paul tròn mắt ngơ ngác khi hát The Long and winding Road, mất giọng, hát không nổi, ấy vậy mà cuối cùng vẫn hoàn thành một cách tuyệt vời. Yêu quá, không thể đừng được cái sự hân hoan trong lòng mình.
  8. mousetrap

    mousetrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác ti_mua, làm mình thấy mình tuyệt vời hơn hẳn trước đây, (tứcc là trước đây mình đã thấy mình tuyệt vời biết nhường nào...)...tui thích nghe Beat bất cứ lúc nào, trừ lúc phải tập trung như học bài chả hạn, tại vì thứ nhạc đó làm cho tui ko thể tập trung vào bài họcd dược mà chỉ tập trung vào bài hát thôi,,,, hichíc....

    Help me if you can Im feeling down and I do appreciate your being round, help me put my feet back on the ground, would u plz...
  9. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Nhạc Beatles thì tuyệt vời nhưng người nghe Beatles thì có gì đâu mà tuyệt vời ? Nếu thế thì nhiều người tuyệt vời lắm vì người sùng nhạc Beatles thiếu gì !
    I can make it through the rain, I can stand up once again on my own. And I know that I am strong enough to mend
  10. Geminie

    Geminie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    How much do you know about the Beatles???
    And how much do you know about the Beatles fans???
    Được geminie sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 16/05/2003

Chia sẻ trang này