1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn Beckham đã ra đi, nhường chỗ cho Cristiano Ronaldo.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Thien-than-nho, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. krk

    krk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng số 7 đã có chủ
    và krk tin số 7 này sẽ nổi tiếng hơn số 7 cũ C .RONALDO sẽ làm các fan quên đi hình bóng beckham năm nào
    ác quỷ uống máu dưới ánh trăng
  2. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về số 7 tiền đạo thì chúng ta phải nhớ đến huyền thoại George Best của những năm 60, thời Bobby Charlton, HLV Matt Busby. Best được coi là tiền đạo hay nhất của MU qua mọi thời đại, ông là người đã đưa MU tới chức VĐ C1 năm 1968, với kỹ thuật và tốc độ siêu đẳng. Hy vọng với lối đá kỹ thuật của mình, Ronaldo sẽ trở thành một Best số 7 thứ hai.
    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.
    Được alpha_au sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 15/08/2003
  3. hiphoper

    hiphoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hghgh.jpeg
    anh ta sẽ là sao của thánh địa nhà hát những ước mơ?
    hông bít ký ...hehe
  4. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là trận ra mắt của tân binh Cristiano Ronaldo (sau đây sẽ gọi là Cristian). Với sự lắt léo và hoạt động rộng ở cả hai cánh, anh cùng với Giggs sẽ là hai mũi công chủ chốt của MU trong giải năm nay. Hẳn những ai xem MU thi đấu vừa rồi đều không thể quên được những màn trình diễn của Cris khi anh một mình đi bóng từ sân nhà, và nếu như thêm một chút nữa thôi, thì dấu ấn của anh sẽ được ghi lại trên Nhà hát của những giấc mơ. Có thể so sánh được chăng, nếu nhớ lại những trận đấu mắt của Thánh Eric và Becks ngày nào. Tôi suýt chảy nước mắt trước lối đi bóng của anh (hẹ hẹ, nó có 18 tuổi mà cứ anh anh cái gì cơ chứ), và thật mừng vì từ nay, hình bóng của Becks sẽ trở thành kỷ niệm của một quãng thời đẹp và hào hùng của MU. Từ nay, MU sang trang mới

    Chết ban ngày ta coi như nằm sưởi nắng
    Chết ban đêm ta coi như nằm đếm sao
  5. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Yeah xem anh chàng đá zới những pha đảo người điệu nghệ ... Ghiền lun. Hết cánh trái lại sang cánh phải ... Quá hay.
    Đời là sung là sướng là hưởng thụ
  6. irvine_langtucodon

    irvine_langtucodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chú này đi bóng hay tuyệt,cứ như là Ronaldo lúc đá cho Barca vậy
    Irvine Cao Bồi
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, tớ thích cái tên Ronaldo...
  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây thực ra cũng chả muốn dính vào các cậu để mang tiếng là người đến đây dậy dỗ các cậu,nhưng khổ nỗi cái tính tớ gặp cái gì khó ngửi thì không chịu nổi
    Đường đuờng là MU''s fan mà lại fán 1 câu xanh rờn thế kia thì bố ai mà không phát hoảng tay cầm giấy lao vào WC !? Không biết thì dựa cột mà nghe A_A ạ.(không biết lần thứ bao nhiêu tôi phải nói câu này với cậu rồi nhỉ !?) Không nói thì thôi,chứ nếu nói như cậu sẽ khiến người khác liên tưởng đên 1 cái ........ không đặc đấy
    Nói nhỏ cho A_A biết nhé,G.Best chưa bao giờ là biểu tượng của chiếc áo số 7 ở MU đâu,có khó ngửi thì cũng có mức độ thôi bạn hiền ạ ! Tớ có rất nhiều bàn thắng của G.Best,năm 67,68 khi cùng MU ngúng nguẩy ở Châu Âu thì ông mặc áo số 11,còn năm 1971 thì ông mang áo số 8. Không hiểu nói đến đây đầu óc của cậu đã được khai sáng thêm tí nào chưa nhỉ !? Đừng bắt tớ mỗi lần vào MUFC vừa bịt mũi vừa xem topic có cậu tham gia nhé
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
  9. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bác này có vẻ "kỵ dơ" em ghê quá, thôi được, nếu bác muốn tài liệu về chiếc áo số 7 của George Best thì em có ngay đây. Cất công đi kiếm mãi mới được mấy cái ảnh có cái áo số 7 của Best. Ảnh nó chụp số từ đằng sau ít quá.
    [​IMG]
    Nếu bác không tin đây là ảnh của ông ấy, hoặc ảnh không lên thì xin mời bác vào trang này http://members.eisa.net.au/~johben57/bestinpictures3.html
    Và em xin thêm một cái ảnh nữa
    [​IMG]
    trong trang http://members.eisa.net.au/~johben57/bestinpictures4.html
    Nếu bác không muốn ảnh mà tài liệu thì em sẽ có thể chứng minh thêm, hê hê, lần này chắc bác mới là người phải "dựa cột mà nghe" đấy. Còn video có hình Best ghi bàn thì em xem đầy rồi, thấy nhiều nhất là số 7, có mấy cái ông ghi bàn cho đội tuyển hình như là số khác nhưng em không nhớ. Hờ, với cả bác không nghe người ta kháo nhau đầy là: "Ronaldo sẽ tiếp tục trở thành một huyền thoại số 7 nữa, sau những George Best, Bryan Robson, Eric Cantona và David Beckham".
    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.
  10. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hơ, nếu bác vẫn chưa "nghe" thấu thì mời bác đọc tiếp bài này. Còn xong bài này mà bác vẫn cứ gân cổ chày lên mà cãi thì đúng là em phải cầm quận giấy vệ sinh thật, thôi, hê hê, em cũng mót lắm rồi, té đây.
    http://www.ratetheref.co.uk/Club/Legends/LegendDetails.aspx?TeamID=63&LegendID=3
    Manchester United Legend
    George Best
    Nationality: Irish (Northern)
    Position: Striker
    Squad Number: 7
    Cost: £0
    Previous Club: none
    Duration: 1963 to 1974
    Appearances: 474
    Goals Scored: 180
    Comments - George Best, at his peak, was probably the most natural and greatest talent the British Isles have ever produced. He had speed, balance, vision, superb close control and the ability to create chances and score from seemingly impossible situations. The Brazilian legend, Pele, remarked that Best was ''The best player in the world''.
    Best''s League debut was against West Bromwich Albion on 14th September 1963 and he scored his first goal in only his second appearance in a 5-1 victory over Burnley on 28th December 1963. He won his first Northern Ireland cap in a 3-2 victory over Wales, after only 15 League matches.
    He won a F.A. Youth Cup winners'' plaque in 1964, scoring one of United''s goals in their 5-2 aggregate victory over Swindon Town. In 1965 he won a Championship medal adding a second in 1967. Best gave United an extra-time lead in the European Champions Cup Final in 1968, United eventually defeating Benfica 4-1.
    He was already well known to Benfica having been instrumental in inflicting their first ever home defeat in European competition back in 1965 at the quarter-final stage of the European Champions Cup.
    United had won 5-1 with Best scoring two goals and being christened ''El Beatle''. It was the start of a spectacular rise *****perstardom for George Best. He also scored 28 League goals in 41 matches in 1967-68 season as United finished as runners-up in the League.
    These 28 goals made him United''s top scorer that season, a position he held for the following four seasons as well. His performances in 1967-68 season won him both the Footballer of the Year and the European Player of the Year trophies.
    He also holds the record for the most goals by a United player in a single match (not including wartime), six versus Northampton Town, F.A. Cup fifth round on 8th February 1970. United won the match 8-2. He won a total of 37 Northern Ireland caps, 32 of which whilst at United.

    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Chia sẻ trang này