1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn bó hoa rất đẹp của 84 club

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Beethoven, 13/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beethoven

    Beethoven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bó hoa rất đẹp của 84 club

    Rất cảm ơn các em đã đến chơi chiều nay, đã thế lại còn mang một bó hoa rất đẹp đến chúc mừng anh nữa chứ. Về nhà mẹ anh cứ khen hoa đồng tiền gì mà to thế , đẹp lắm.
    Hôm nào có thời gian đến chơi với anh nữa nhé
    anh. Thắng

    Trí Tuệ Việt Nam Online, Tiến lên!
  2. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng ạ, khi nào có điều kiện bọn em sẽ qua, để còn uống lipton đắng free nữa chứ anh nhì ...
    Một lần nữa, em xin chúc anh thành công hơn nữa trong công việc và luôn luôn gặp nhiều may mắn cộng với sự đồng tình, giúp đỡ của những người xung quanh, để tạo ra một sân chơi cho chúng em, và cũng là để anh trở thành một người thành đạt nữa ạ... Hic, em văn ngu chứ dốt, anh thông cảm
    Tôi đang đi tìm một tình yêu đẹp
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    ô, dốt nát gì, iem cũng chúc anh giống như HT của em anh ạ
    cái này thì còn xem xem vụ free int. thế nào đã
    East or West, WC is best
  4. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    kệ, anh ko thông cảm
    jt
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    có ai biết mấy cái ảnh có mặt em WC hôm họp ăn mừng chiến thắng của TTVN để ở chỗ nào ko nhỉ? tớ yêu WC từ chỗ đó, híc, dù biết bên ngoài em í ko xinh như thế, , bây h quên cả mặt dồi, mún xem lại...
    Hic hic, my god! I have just come! I feel soooo good!...oh...yeah...
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chẹp... mọi người qua nhà anh Thắng lúc nào thế. Sao chẳng ai nói với tớ một tiếng. Chơi bẩn nhé!!!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    LeRomeo bị sao í nhỉ, toàn những topic cũ rích từ đời nảo đời nào rồi mà chỉ khổ thân bọn mình bị mang tiếng chơi bẩn nhưng mà bó hoa đồng xiền mình mua đẹp nhể WC nhể, vừa đẹp cả hình thức lẫn nội dung $$$
    [​IMG]
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    đêm qua cóc ngủ được! mấy con bé ở nhà bên cạnh sắp thi, bật đèn sáng trưng, học thì ko học cứ nói chuyện rồi lại cười rúc rích! ghét thật! cầu cho chúng nó đỗ đại học hết đi, làm sinh viên cho biết thế nào là thi lại! >:< ko ngủ được nên lên lục mấy topic cũ nghịch tí! :D

    Baptised in Blood
    Destined to Burn
    Baptised in Blood
    Reborn they'll learn!

Chia sẻ trang này