1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn box chuột

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Bigleu, 23/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bigleu

    Bigleu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn box chuột

    New Star ELT xin chân thành cảm ơn BOX chuột đã cho mượn đèn hôm đại hội nhé.


     
    Hình phạt nghiêm khắc nhất dành cho kẻ tội phạm xấu xa nhất là nhốt hắn vào phòng biệt giam cùng với một nhân viên chào bán bảo hiểm nhân thọ.
  2. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn New Star đã mua ủng hộ 84Hn 20 cái nem chua chưa rán với giá 2k/cái hihihi

    Raxun Đỉnh đỉnh đỉnh!
    TTTTTTTTT
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ho*`....rất cảm ơn 20 cái nem + 2 túi nước + 2 xiên hoa quả nữa chứ,hi`...đèn đóm là chuyện nhỏ. Anh em giúp đỡ nhau có cái rì đâu mà.
    Chẹp...nhưng từ hôm đó tới nay mới thấy có cái Lời cảm ơn thì cũng hơi muộn nhểy?
     
  4. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu dạo này sắp chết ăn phải cái gì mà hâm mộ tớ ghê thế. Làm cái chữ ký thế kia, tớ nhìn thấy tớ cứ ngường ngượng là. Khi nào tớ thành lập xong raxun''s fans club tớ sẽ mời sắp chết làm hội trưởng.
  5. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ờ,làm hội trưởng là sướng nhất đấy,tớ nghe mấy bạn trưởng fan club của vài ca sĩ nổi tiếng khác,thấy bảo,làm trưởng là cái rì cũng được ưu tiên....thỉnh thoảng thiếu tiền lọ mọ vác vài cái ảnh mua 2 nghìn ngoài hàng tạp hoá rồi đến nhà thần tượng xin mấy cái chữ kí xịn.....rồi đem đi fe chữ kí,cũng được ối tiền,mà bần cùng quá thì lọ mọ vài lần xin học kí rồi ngồi tự kí đem đi bán...ở đời lắm đứa chúng nó thần tượng đến điên cuồng,chẳng phân biệt nổi hàng thật hàng lởm đâu mờ

    Raxun Đỉnh đỉnh đỉnh!
    TTTTTTTTT

Chia sẻ trang này