1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn Box TRịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ronaldo_carlos, 26/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trinh_Thien_Di_new

    Trinh_Thien_Di_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ là fan của box Trịnh, chưa được là thành viên của box, cái gì tớ nói là do tớ thích nói thôi, ko có ý bài bác hay nâng bi ai. Hình như topic này cũng lôi kéo được một số nick lần đầu lên tiếng giống như tớ thì phải. Vậy nói chung là một điều hay, phải ko các mod?!
    Ở đây, trước hết tớ chỉ xin được nhắn với Tào Lao. Hình như bạn có một chút lầm rồi đó. Người xưng "con" và gọi "bố" ko phải là Ronaldo Carlos mà là deathchuck thì phải. Bạn xem lại rồi nhấp một hơi nước đắng với tớ cho nó hạ hỏa nhé !
    Tớ đang rỗi nên rất hoan nghênh các cậu cứ sôi sùng sục đ àm đạo với nhau, để tớ còn được nghe ké, ko bổ bề này thì cũng bổ bề kia. Có điều là, nếu có thể được, xin hãy lắng nghe người khác một cách khách quan hơn. Cậu gì ở phía trên có vận dụng một tích về thiền để làm luận cứ. Tớ hoàn toàn tâm đắc với điều cậu ấy muốn nói, nhưng tớ đang phân vân một điều, làm sao để tránh "đọc ngược sách" ?! Có thể là tớ có hơi vớ vẩn, có gì mong các cậu đánh cho 2 chữ "đại xá" nhé !
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn huynh đệ Temely đã có những lời chân thành, mang đầy tính "hàn gắn" như vậy. Thật tôi không mong gì hơn.
    Chủ đề vừa rồi, có lẽ tôi là người đọc đầu tiên sau Ronaldo(vì lúc đó tôi vẫn còn thấy số lần đọc là 0). Đọc qua, tôi có chỗ đồng ý,chỗ không. Chỗ không có lẽ phần lớn là do lối diễn đạt (nhất là một chỗ "công cộng" như thế này, hành văn như thế có vẻ không thoả đáng, tôi xin nhấn mạnh cái chỗ công cộng). Hay có những câu làm người ta thấy khó chịu (câu mà tôi trích là một). Nhưng thui, chuyện nhỏ như thế bỏ qua chứ bận tâm làm gì,nội dung hay thiện ý là chuyện lớn hơn. Thứ nhất, cái "gan" lên tiếng chống lại số đông đã là một chuyện quá dũng cảm,quá đáng hoan nghênh. Thứ hai, một chủ đề như thế ắt hẳn sẽ thú vị và mình sẽ học hỏi được nhiều.
    Vậy nên tui nêu 2 câu hỏi nhỏ. Mong là được trả lời xác đáng cho những ý kiến nêu trong bài một. Rồi bặt tăm. Nhưng tôi cũng theo dõi chủ đề, càng theo thì càng thật vọng.
    Chuyện đầu tiên là cái tên chủ đề. Cái tên thôi ấy mà, sữa một vài chữ nào có chết ai, hơn nữa Mod dù sao cũng là chủ nhà. Nhưng chuyện bé xé ra chuyện to. Rồi thì thảo luận những thứ đâu đâu. Thấy vậy nên tôi "nhảy vào" viết tiếp một bài nữa, hi vọng chủ đề nó đi theo hướng tích cực hơn.
    Tiếp theo đó là những ý kiến rất xác đáng của nhiều anh chị em. Nhưng nhiều vị tham gia tiếp tục sau đó cho tôi cảm giác là họ chẳng thèm nghe nữa, ai nói gì thì mặc. Đến lúc đó thì không có gì gọi là thảo luận hay "đối thoại" nữa. Người nói thì có, còn người nghe thì không (xin lỗi nếu tôi có quơ đũa cả nắm). Người ta chỉ trích nhau bằng những câu khó nghe "Bạn có biết Phạm Duy là ai không? ""Bạn chắc là...."Cái kiểu câu "Bạn X(nên) Y". X là mệnh đề suy diễn khá bừa bãi hay đặt không đúng chỗ, Y là những kết luận mang tính quy chụp.
    Vậy rồi đến chuyện "thằng con" tôi nó nhảy vào. Hình như nó thích dùng chữ ngu thì dùng, dùng mà không cần phải giải thích hay chứng minh gì.Có lẽ nó không biết từ ngu nghĩa gì chăng? Trong thang bậc từ ngữ, ngu là từ chửi rất nặng. Vô học tức là chưa từng được học (một cái gì đó), mất dạy là để chỉ kẻ học rồi mà quên. Còn ngu, tức là có học ,cũng không quên nhưng vẫn không biết. Nó nặng hơn cả hai từ đó cộng lại. Chửi ngu là quá đáng lắm. Nhưng nếu có chửi, hãy chửi một cách đàng hoàng, nói có sách,mách có chứng. Vậy nên tôi tự cho quyền mình làm cái việc đó với y. Đơn giản vì tôi thấy y ngu.
    Tôi xin đính chính với Trinh Thien Di là tôi hoàn toàn biết "con tôi" là thằng nào. Bài viết vừa rồi là cái bài mà tôi viết cho "nó". Không có chuyện nhẫm lẫn đến mức "con mình" mà tôi cũng không biết. Thật sự, sự vô tư và ngây thơ của Trinh Thien Di làm tôi phải phì cười. Đã nổi nóng hay muốn nổi nóng cũng không làm nổi.
    Ronaldo, Trinh Thien Di hay duong_chieu_la_rung có những chỗ hiểu sai những gì tôi viết đến mức tôi phải nghi ngờ cái khả năng tiếng Việt của tôi. Đầu tiên thì Ronaldo bảo tôi chửi thị là con thú, vô học-hai từ mà tôi có chửi đâu. Oan uổng quá, vu oan nhẹ lắm cũng bị thưa ra toà chứ không chơi. Duong_chieu_la_rung thì chỉ trích cái lối xưng hô mà tôi dùng. Một lỗi về dùng từ sai. Còn Trinh Thien Di thì cho là tôi nhầm trong một cái câu "vớ vẩn". Chắc cái đó người ta gọi là lỗi liên kết văn bản. Đúng là khủng hoảng thật. Mà không khủng hoảng sao được hở quí vị? Dù gì thì tôi cũng có 20 năm "nói tiếng Việt hàng ngày" ở Việt Nam, 12 năm phổ thông học tiếng Việt, cả cái môn gọi là tiếng Việt thực hành ở đại học cũng học và đậu qua luôn rồi (quí vị đừng có cho là tôi khoe khoang tội nghiệp,chỉ nói ra để quí vị thông cảm). Vậy mà tôi viết cứ bị hiểu sai.
    Chẳng hạn như lối xưng hô, vốn là cái chuyện khó trong tiếng Việt, vậy nên tôi tự cho là mình học không đến nỗi quá sơ sài. Nó,giã vốn là từ trung hoà, không mang cảm xúc gì hết. Xin đừng nhầm gã với giã. Còn ở quê tôi thì trong danh sách đó còn có thể bổ sung "hắn","thằng"v.v. Nhưng chắc đó là từ địa phương, nhiều vị không tán đồng. Sau này thì học thêm y(cho nam), thị (cho nữ)(theo Nguyễn Tuân,cũng vốn không có cảm xúc gì). Còn dùng từ y thị là cực kỳ tầm bậy. Vậy nên tôi có chỗ dùng y ,có chỗ dùng thị (sau khi Ronaldo chuyển đổi giới tính).
    Mấy chục dòng coi như giải thích , "tâm sự" để quí vị thông cảm cho cái tiếng Việt dốt nát của tôi vậy. Cứ như là dạo này tôi thích đính chính, giải thích thì phải.


    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  3. Trinh_Thien_Di_new

    Trinh_Thien_Di_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hr]
    Hì hì, thì ra là tớ đọc ... sót, đa tạ cậu đã ... phì cười mà ko lộn ruột !


    Tớ hiểu ra rồi, xin lỗi nhé, ông bạn ! Tiếng Việt của ông bạn thì tuyệt nhiên ko có vấn đề, chỉ là tính ông bạn hơi bị sòng phẳng, nhất định ko thèm rộng lượng với những ai thiếu rộng lượng, ai chửi ông bạn ngu thì nhất định ông bạn sẽ trả lại chữ đại ngu cho họ, chậc, kể đứa vớ vẩn chuyên dựa cột đọc bài ké như tớ đây cũng có hơi tiếc !
  4. thienthuongdiahaduyngadocton

    thienthuongdiahaduyngadocton Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, thì ra Ronaldo carlos lại là một vị nữ lưu chi bối, thế mà từ đầu tớ cứ tưởng là một thằng đực rựa, thật là mất mặt. Nếu biết vậy thì từ đầu đã ko xen mồm vào làm gì.
    Thực ra cũng ko có gì bất đồng với cô bé này ngoài việc chỉ ra rằng tranh cãi về 1 chủ đề như thế thì sẽ chẳng bao giờ đem lại kết quả gì, đồng thời thấy cô bé có vẻ lên mặt dạy dỗ mọi người nên nghe những loại nhạc này, loại nhạc kia nên mới ra lời. Thôi có gì ko được vừa ý mong bé bỏ qua cho anh và mọi người. Với lại bực mình thì cứ nói hẳn là bực mình việc gì phải chua cái chủ đề là "cám ơn box Trịnh" làm cho anh thấy áy náy quá.
    Còn bác tào lao, đường đường là đấng nam nhi còn cố tranh hơi với một người phụ nữ làm gì. Riêng chuyện đã biết người ta là con gái rồi mà còn gọi là thị này, thị nọ thì tôi cũng ko thể đồng tình với bác được. Mất hết cả khí độ của đàn ông.
  5. ronaldo_carlos

    ronaldo_carlos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại những chuyện đã qua,tôi thấy mình có hơi quá lời với 1 số bạn nhưng tôi vẫn giữ lập trường của tôi.Tôi rất tiếc vì làm phiền box hơi nhiều.
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Bác à!
    Trọng nhau hay không có phải ở chỗ nam ,nữ hay lớn, nhỏ đâu. Bác bảo thị là nữ,tranh luận là mất mặt, không chừng người ta sẽ thưa bác ra toà vì cái tội khinh mạn phụ nữ.
    Nếu lớn mà nói bậy, người ta không cần phải trọng. Nếu nhỏ mà nói đúng thì người ta vẫn trọng như thường.
    Bác chỉnh tôi không nên dùng từ thị. Tôi không hiểu sao bác chỉnh thế.Trước kia thì đúng là tôi ác cảm với vị phụ nữ nào được gọi là thị, vì nghĩ từ đó hay dùng chỉ mấy vị có những tính xấu (vì tốt người ta hay gọi nàng,cô ấy chăng?). Nhưng có phải vậy đâu, nếu đọc lịch sử thì thấy người ta gọi thị với nghĩa là phụ nữ. Lịch sử thì người ta cẩn trọng thế nào,không có đánh giá ,cho ''''''''cảm xúc''''''''ẩu tả (tôi tin thế). Như Cù thị, Nguyễn thị đơn thuần để chị phụ nữ họ Cù , họ Nguyễn thế thôi (hay Quan Am Thị Kính, Thị Mầu).
    Tôi thấy mình đã nói quá nhiều, dừng ở đây có lẽ là hơn.
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 28/09/2003
  7. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cậu Tao_lao này có vẻ heart full of jealousy and hate nhỉ nhỉ , you must remember this ... as time goes by Ai cũng vu vơ "sống cần có tấm lòng, sống tử tế với nhau" thật thì bạn bè ngồi quanh tuốt sáng giáo gươm ... Ít ra lối nói khá trịch thượng của cậu sẽ làm một con người dễ chịu nhất như psycho đây cũng thấy nhột nhạt muốn vén váy xông vào ... nhưng thôi, xu thế thời đại là hoà bình, chỉ xin góp tiếng mong manh thôi ạ . Tại sao lại lock cái topic kia, khi mở ra một topic khác chả có chút hương gì của Trịnh ?
    Sunday morning is everyday for all I care
    Chúc một ngày vui
    "I've always been mad, I know I've been mad, like the most of us...very hard to explain why you're mad, even if you're not mad..." Pink Floyd
  8. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4

    Đáng tiếc cho Tao_Lao...
  9. thienthuongdiahaduyngadocton

    thienthuongdiahaduyngadocton Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bác tào lao này đúng là cưỡng từ đoạt lý, chẵng lẽ lại đi tranh cãi với bác về vấn đề sử dụng từ ngữ. Nghĩ tới bác tôi lại tưởng tượng tới con gà chọi
  10. mua_ret_ngot

    mua_ret_ngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy box lắm người ..mà lắm người cũng hay ..Nhiều người cũng tốt ...Nhưng hổng biết thấy có tốt không ..
    Dĩ hoà vi quý một chút mấy anh mấy chị nhỉ .. Nghe như trong box ta đang tương tàn với nhau thế ... Đừng thế mà ..Có gì khúc mắc cứ đưa ra mà bàn luận với nhau thôi ..Ý kiến riêng vẫn là riêng vì đó là của từng cá nhân ... Cái cũng có cái lý của mình mà ... Nặng lời với nahu quá làm gì ...
    Vì nói thẳng chả có ai hiểu hết Trịnh Công Sơn mà ... Nhận định chỉ là nhận định mà thôi ..Cho qua đi .. Đánh nhau nữa lại buồn ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này