1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cám ơn cả nhà...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi SweetCranberries, 02/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cả nhà...

    Em thề là năm nay em chỉ làm một cái vụ cá tháng tư này thôi đấy ạ. Và tình hình là với sự giúp đỡ của một Admin của Diễn đàn, em đã gây được một cái xì căn đan nho nhỏ dễ thương... Hê hê mong bác nào đã bị em lừa thì nguôi nguôi giận, bác nào không bị lừa thì Konica cười một cái cho bé Sweet vui ạ.
    Mọi thứ đã trở lại như cũ. Sau 24h đồng hồ làm Hội trưởng hội Gà, em thấy club mình rất dễ thương và mọi người đều rất gắn bó với nhau. Như Nokia hoặc hungjun hoặc anh Khoai_Tây_Chiên và nhiều anh chị khác đều có phản ứng rất mạnh mẽ và quyết liệt, chứng tỏ là mọi người có rất nhiều tình cảm đối với club. Em là trẻ con, lại mới tham gia một thời gian không dài, được chứng kiến tình cảm của mọi người đối với club như vậy cũng cảm thấy vui vui khi là một thành viên của club. Long live hội Gà... Em mong được gắn bó với mọi người mãi.
    Xin lỗi anh HalfmoonNUCE vì đã dùng anh để lừa bịp. Mong anh, với tinh thần cá tháng Tư bất diệt không để bụng mà ghét Sweet.
    Chúc mọi người vui vẻ. Hẹn mọi người một năm nữa em... lừa tiếp.
    Sweet
    (Tự nhiên em tình cảm dạt dào thế không biết)


    ~~~~~~~~~~~~~~
    To love is to admire with the heart, to admire is to love with the mind. Tell me how you love?
  2. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm 1-4 không lên mạng vì bận thi nên chả bị lừa gì cả . Mà lời lẽ sặc mùi tanh của cá thế thì làm sao mà bị lừa được cơ chứ
    Blackrose.
  3. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết lại vụ 1-4 hôm qua .. rất ngắn gọn , dài dòng : Lúc 10h55' AM , em đi học về , vù vào máy tính , vèo vào mạng , loáng thoáng thấy list YID của mình thì .. bụp bụp bụp ... bảng offline mess hiện lên . Scroll bar dài kinh dị báo hiệu một sự việc khẩn cấp nghiêm trọng nào đó vừa xảy ra . Chưa kịp xem một dòng nào , thì " boong" boong" , hai bác StarHacker và hungjun phủ đầu nỗi kinh ngạc của em bằng một series những câu rất đanh thép : " mày .. mày .. làm gì thế .... vv...v " , "bác , sao lại thế .." . Sau đó mọi chuyện diễn ra như .. nó đã diễn ra , đại khái là hai bác quên phắt mất hôm nay là ngày 1-4 . Lúc đầu , vì giọng nghiêm trọng của bác SH mà em cũng bất chợt quên luôn câu lúc sáng sớm em đã lảm nhảm đi lảm nhảm lại " hôm nay ngày cá ươn ... đề phòng !! " . Sau đó hai bác cũng dần dần calm down ... nhưng thành tích của em Sweet càng được tô đậm chói lọi hơn bởi vì " không ai chịu tin em Sweet là đạo diễn kiêm diễn viên chính duy nhất .... mà cho rằng em - tức Halfmoon thông đồng cùng nướng con cá này ... huhuh " ...etc ....
    Nói túm lại , huân chương chiến công hạng nhất được trao cho em Sweet vì thành tích oanh tạc làm thương vong nhiều mục tiêu nhất và còn làm rối loạn tinh thần hàng ngũ đối phương . Em yên tâm , anh không để bụng chuyện này đâu mà thấy cũng vui vui ... thoải mái , vui vẻ đi ... Tinh thần ngày cá tháng tư .. tiếp tục trường tồn vào năm sau , năm sau nữa
    Phải có một pha ngoạn mục như thế này thì chúng ta càng hiểu nhau hơn , thấy gắn bó thân thiết với nhau hơn . Và cũng là một kỉ niệm đáng nhớ để sau này ... già cả còn ôn lại phải không nhẩy , các bác nhể .. khà khà

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  4. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Em Sweet khá quá đề nghị bác Half trao huân chương...
    Htktfantasy
    [​IMG]

Chia sẻ trang này