1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảm ơn các bác em biết phải làm gì rồi các bác đừng mất thời gian vào đây nữa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gerandlec, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gerandlec

    gerandlec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác em biết phải làm gì rồi các bác đừng mất thời gian vào đây nữa

    cảm ơn các bác em sáng ra rồi

    Được gerandlec sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 13/03/2007
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Anh này chắc là đùa phải không ạ
    Em đọc xong em choáng quá, phải ngồi một lúc mới định thần lại được
    Anh này thuộc loại coi tình yêu ngoài hôn nhân như gia vị cho cuộc sống gia đình. Cũng có thể hiểu được.
    Nhưng không thông cảm đưọc.
    Cả cái cô Y cũng không thông cảm được
    Em thấy kiểu này giống kẻ cắp gặp bà già ạ. Đáng đời cả kẻ cắp lẫn bà già
  3. sweetwords11

    sweetwords11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thiếu bản lĩnh, hèn nhát, thiếu tự trọng của 1 thằng đàn ông, nhu nhược..... Đàn ôn như thế ko bao h đàn bà thực sự thèm liếc mắt . Sao anh này thiếu bản lĩnh thía nhỉ, chán.. chẳng thèm đọc hết..
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thèm của lạ, vớ vẩn, vợ có rồi mà vẫn thích lăng nhăng, khổ cho con vợ bác
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Lướt từ trên xuống dưới là trọn bộ XYZ
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    - Với cô Y: Chỉ là cảm xúc của kẻ thích cảm giác lạ. Dăm bữa ít ngày lại bay đi ấy mà
    - Với chính anh: Hơi trẻ trung so với tuổi.
    Phân tích: Quên đi bông hoa đang rung rinh giữa đất trời, gió thổi bên nào thì nghiêng chiều bên ấy. Chẳng đáng để anh giai đánh đổi hạnh phúc thực của mình đâu để ngả theo những thứ vô thực.
    Kê đơn: Chuyện chẳng có gì nghiêm trọng. Chiều đến đón con về sớm, rồi cả nhà đi đón mẹ bu. Cuối tuần xách ba lô con cóc đi thăm vài người bạn cho tiêu sầu.
  7. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    bác có hoàn cảnh hơi giống em trước đây, nhưng chuyện của em không nghiêm trọng như của bác , bác có dám đánh đổi hạnh phúc của một gia đình , của những đứa con thơ dại để đi đến một cuộc tình vụng trộm , một cảm giác mới lạ trong tình yêu =>để rồi mất tất cả , em thì em không dám ,
    tốt nhất lúc này bác nên làm một việc gì đó cho thảnh thơi đầu óc : như đi chùa , đi du lịch chẳng hạn hoặc cùng lắm thì thay đổi chỗ làm
    mong bác có những quyết định sáng suốt ( hãy nghĩ đến những đứa con không cha thì sẽ ra sao )
  8. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Thế những mối tình trước thì sao ?
  9. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc với bác mấy câu thế này:
    Tại sao bác không chọn vợ con bác làm cái đích để quên cô Y kia đi mà cứ phải là một cô A, B, C mới toe nào đó?
    Tại sao bác không trân trọng những thứ bác đang có - vợ đẹp, con khôn, gia đình hạnh phúc - mà cứ cố đâm đầu theo đuổi cái chẳng phải của mình? Để cho cô Y kia một con đường để thở, để sống, để xây dựng hp với người khác đi chứ. Yêu bác, cô Y được gì ngoài những giọt nước mắt âm thầm, lặng lẽ mà bác chẳng bao giờ biết tới? Bác ko cảm thấy có lỗi với vợ bác, cả với cô Y kia nữa à?
    Tại sao bác không nghĩ tới chuyện xưa vợ bác đã từng khổ sở thế nào để đấu tranh giữa một bên là tình, một bên là hiếu - và bác đã "chiến thắng"?
    Giờ mọi thứ đã đề huề, bác "được" nhiều thứ quá rồi giờ thành ra đổ đốn vậy à?
    Thực là... chẳng biết nói gì với bác thêm nữa. Chắc là phải có ai đó dội cho bác một xô nước (đá) lạnh may ra bác mới tỉnh được.
    Có gì hơi nặng lời, bác bỏ quá cho.

  10. duongthoi

    duongthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bệnh của bác khó chữa lắm, vì bác muốn mắc bênh mà. Ngoại tình bẩn thân đã là bệnh rồi. CÒn ngoại tình như nào, với ai bao nhiêu người nó chỉ là mức độ thôi. Bác ko muốn chữa tận gốc thì làm sao khỏi được.

Chia sẻ trang này