1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảm ơn các bác gà em xin lỗi các bác.xin các bác chỉ dạy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luffy_1991, 23/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luffy_1991

    luffy_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    trước tiên em xin lỗi ban quản trị cũng như các bác thời gian qua đã chia sẽ cũng như có nhưng lời khuyên cho gà em.vì em đã có nhưng lời lẽ ko đúng trên diễn đàn.em thành thật xin lỗi các bác.em mong ban quản trị cũng như các bác cao thủ bỏ qua cho gà em.em xin chào các bác.mong các bác vẫn tiếp tụ chia sẽ cũng như chỉ dạy gà em.

    gà em xin các cao thủ chỉ dạy em thêm ah.số là thế này thưa các bác ngày hôm qua em có đi công viến zới cáo nhà em.khi chuẩn bị về thì gà em có liều mạng hôn vào má cáo nhà em một cái rồi cười trừ nắm tay cáo nhà em về.cáo nhà em nhìn gà em với ánh mắt hjhj hok biết diễn tả sao nữa rồi êm lặng ko nói gì cả rồi nói:tui ko biết ông gan như zậy rồi êm lặng tới khoảng nữa đường(chạy xe máy gần nữa tiếng) thì gà em bắt chuyện trước nên cáo nhà em cũng nói chuyện bình thường trở lại.hjhj khi nhắn tin thì cáo đã thay đổi cách xưng hô zới gà em vì lúc trước chỉ gọi bằng ông già hay...thế nhưng hôm nay thì lại gọi gà em bằng anh.cách nói chuyện cũng có tí gì đó khác hơn trước.em mong các bác tiếp tục chỉ dạy cho gà em bước tiếp theo nên làm gì đây cũng như em có nên nhắn tin thường.hay thường rủ cáo đi chơi để tăng cường tình cảm ko ahm.mong các bác chỉ dạy,gà em xin chào các bác.và cảm ơn các bác trước,[r24)][r24)][r24)][r24)][r24)]
  2. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhẹ nhàng tiến tiếp, đừng vồ nhiệt tình quá. Bữa sau đi chơi xa tí rồi nắm tay sau đó ôm nhẹ nhàng. Nói cái j là việc của chú. A chịu rồi
  3. luffy_1991

    luffy_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn bác.bác ơi cáo nhà em khó hiểu lém nắm tay thì đc đơn giản như ăn cơm cháo zậy ôm là 1 cước cho gà em thăng thiên.mà nắm tay thì mấy chú khác theo quan sát của gà em thì cáo dễ quá ah.gà em muốn tiêu diệt nhanh hạ gục gọn thế thì phải làm sao ạ.vì như bác Mr li đã nói tránh như vấn đề ko cần thiết như từ yêu chuyển sang tinh anh em thí có mà tạch.^:)^^:)^
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Chúc mừng chú đã đuổi được kha khá đàn Gà Mông Cổ đông đảo và hung hãn ra khỏi đầu. Tiếp theo nên làm gì..??? =>>> Đây chính là những thứ chú cần vào lúc này :
    == Tình huống tạo tình cảm : http://ttvnol.com/tvty/p-20604273#post20604273
    == Sau khi có một số đụng chạm sơ khai như nắm tay, vuốt tóc ... mối quan hệ đã khá thân thiết, GÀ nên làm gì tiếp theo : http://ttvnol.com/tvty/p-20528890#post20528890
    == Luật hành vi : http://ttvnol.com/tvty/p-20837950#post20837950
  5. luffy_1991

    luffy_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    em cam ơn anh li rat rat nhiều ahm
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    Ku Jang hôm nay kiệm lời thế
  7. Dauchamhoi_na

    Dauchamhoi_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bác chơi được đó !
  8. luffy_1991

    luffy_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    bác ơi nói rõ xem em chơi đc gì hả bác
  9. trunghieu_pccc

    trunghieu_pccc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng nôn nóng quá không tốt đâu cứ từ từ thì tình cảm mới bền được.Mà buồn bác MR.LI ghê nhờ bác tư vấn giùm mà đợi bác quày không thấy bác cho một lời nữa:-w
  10. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cứ liều mà chiến thôi bác ạ , hôm nay em đi chơi với cáo về, trước khi đi chơi thì lo như mất sổ gạo , lên đây kêu khóc ầm ỹ , làm các cao thủ phải an ủi mãi , hoá ra cứ kệ mợ nó bác à . Con gái càng quan tâm tới họ thì càng làm ra vẻ , sở dĩ kim cương nó quý là vì nó hiếm , chứ ra đường đá phải kim cương thì .. . Sự quan tâm của em với gái hôm nay cứ là như kim cương ý , rất quý nhưng hiếm , sịn về chất nhưng ít về số lượng . Lúc trời mưa , nhòm mỏi mắt mới thấy một mái nhà che mưa có khung cảnh lãng mạn nghía ra hồ ... em xà vào , khổ thân em cáo hơi ướt ướt đầu rồi , lấy khung cảnh như hiện trường của bác mate01 hồi trước, nhưng lần này em liều chiến chứ không chém gió lung tung nữa ... Cầm tay rồi cầm lên bắp tay cáo , kéo vào làm một phát , cáo cũng giãy giãy được 2,3cái nhưng sau thì ko phản ứng gì nữa , mỗi tội là cáo không có hun lại ... dắt cáo đi xem phim , trời mưa quá ... nên ở rạp quốc gia gần 5 tiếng mới về, nhưng phải dẫn dắt cáo , hêt xem phim , rồi đi dạo , đi dạo đói thì ăn chút ít , rồi đi ngắm mưa rơi, ngồi tâm sự . đến 9g đưa cáo về .. . kết quả thu được , 4 lần được cảm nhận môi nàng , ba lần ôm không bị phản kháng và 2 vết cắn của cáo vào má (thay cho quà của cáo đi nghỉ mát về )

Chia sẻ trang này