1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảm ơn các bác gà em xin lỗi các bác.xin các bác chỉ dạy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luffy_1991, 23/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luffy_1991

    luffy_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hjhj bác idonis cũng mạnh dữ uống cafe việt hả,hjhjem xin cảm ơn các bác em vừa đi ăn che zới cáo nhà em khi đưa về em định hôn cáo cái ai zè lần này cáo phát hiện âm mưu thâm độc của gà liền ko chịu cong đuôi bỏ vào nhà trọ luôn.hj lúc trước rủ cáo đi ăn gì đó khó lém mới đi ngày hôm qua giờ rủ cáo đi nữa,mà cáo vừa làm nuôi chiên gà em ko piết cáo có cố tình hay chỉ đơn giản là đem đi theo để ăn chung thôi.cáo lấy ra ăn rồi,em bảo anh em đem về luôn nghe chỉ cười rồi đòi gà em 5 ngàn tiền cái hủ đựng thui.hj nắm tay nhỏ rất dễ còn mấy chuyên khác khó quá.ah em quên cáo nhà em đang chơi zới hội bạn 4 người 2 nam 2 nữ trong đó có cáo nhà em.trong hội cũng có thằng để ý cáo nhà em.hôm t7 tuần rồi cáo zới hội bạn có đi nhậu vì lý do nào đó gà em cũng ko biết rõ nữa mà tới 1-2h sáng mới về,thời gian đó thì gà em và cáo đang giận(cũng chính là lúc em đăng bài nên tiến hay nên lùi ngày 16/5 vừa qua)em nghi ngờ quá các bác ơi nghe đc tin đó cộng zới việc cáo nhà em zới hội bạn đó có những cử chỉ chân tay quá thân mật nói chung là nhìn vào em ko chịu đc thân quá mức.có phải cáo nhà em quá dễ dãi ko ạ
  2. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Có đâu bác , trước bác nào trên forum này post cái "thiên thời , địa lợi , nhân hoà " ... Cái khung cảnh mưa rơi tầm tã, không đi đâu được là thiên thời , có cái mái nhà chìa ra thôi , ở đâu chẳng có , cũng không phải quán cà phê là địa lợi , nhân hoà là biết tỏng em cáo có ít cảm tình với mình rồi , 90% hôn là không bị tát ( mà tát thì cũng có sao,cáu giận hay hạnh phúc thì cáo đều nhớ tới mình , thành công đấy chứ , sợ nhất là cáo khóc , với lại im re ) . Việc của bác là kết hợp cả ba cái này lại , không cứ gì em lại rủ cáo khi trời lâm thâm mưa thế này đâu , trước cứ tưởng bóng đêm là đồng hành với tội phạm, giờ biết thêm cả bóng râm với bóng mưa nữa...
  3. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cậu này đang say đắm với hạnh phúc đây mà :x ;))
  4. luffy_1991

    luffy_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    thưa các bác.lúc này em cũng đang rất zui rất hạnh phúc bên cáo nhà em.thế nhưng em vẫn ko hiểu thưa các bác.số là em vừa đi học võ xong thì rủ cáo đi rút tiền(hum nay đc ứng lương)cáo bảo thôi em cũng thôi lun.khi về nhà thấy đói bụng quá lại rủ cáo đi ăn lòng vòng mãi một hồi cáo đợi gà em lâu quá nên xách chiếc pe xì (xe đạp) ra chạy đi rút tiền luôn.em thì lấy chiếc mẹc xi đéc (waye RSX) của em chạy lên chổ cáo thì cáo đi mất têu bảo dợi em lấu quá.gặp nhau ở giữa đường gà em cùng cáo đi rút tiền xong thì cáo bảo tui dẫn ông đi uống trà sữa quán này ngon lém(lần này cáo trả tiền em ra xe lấy tiền thì cáo phi vào tính tiền rùi.)và ở quán này gà em gặp rất nhiều bạn đi ra đi vào quán ăn uống nên ai cũng dòm cáo vì ai cũng bảo bạn gái mày hả(số ít nói thế) còn đa phần là dòm cáo zới dòm em rồi cười.cáo cũng thấy ngại em nghĩ zậy.uống trà sữa xong thì gà zới gà em đi ăn hủ tiếu do hủ tiếu quá dở thì phải nên hai đứa ko ăn mà giỡn ko cho đối phương ăn đc.rất zui zẻ.khi về em có nt hỏi cáo nhà em như thế này:Hình như nhỏ ko bao giờ cũng như rất ngại cho mọi người biết là anh quen nhỏ hay dơn giản là những người anh quyen bít nhỏ ko thích gặp họ khi a và nhỏ đang đi đâu đó hay ăn gì thì phải.cáo TL:vì đơn giản nhỏ ko thik vậy thôi.gà em lại hỏi típ:Phải chăng nhỏ ko muốn ai biết mối quan hệ này.Cáo tl:a nghĩ gì mà nghiêm trọng zậy,nhỏ thì ko nghĩ như a.nhưng anh ko thik zậy hả.gà em Tl:tại a thấy nhỏ khó chịu a cũng ko zui.mà thiu đi họ là họ nhỏ là nhỏ chẳng sao cả.Cáo Tl:a nghĩ zậy thì tốt rồi vì nhỏ cũng ko thik thể hiện quá mà thôi.nói chung là từ đâu tới cuối cáo đều ko muốn ai biết về gà em zới cáo đi chơi... nói chung là mọi thứ.em phải làm gì và các bác nghĩ như thế nào về cáo nhà em ahm
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Có gì nghiêm trọng đâu mà cuống, nhiều đứa nhình nhình nên em nó ngại rồi thốt lên thế thôi, hoàn cảnh này mà k ngại thì con này cũng dạng k vừa, để gái nó hãnh diện thì làm bữa liên hoan nho nhỏ rồi trc mặt anh em ta ra mắt giới thiệu gái, thế thôi, còn chốn đông ng mà thằng A nhìn, con B liếc thì... [:D]
    Mà bác này nên viết văn lại cho dễ đọc, xuống dòng, ý nào k quan trọng thì gom nó về 1 mối . Kẻo k là mất khách đấy @-)
  6. luffy_1991

    luffy_1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    xin cảm ơn bác nhiều cũng như các cao thủ đã giúp gà em thời gian qua.có gì còn thiếu xót thì xin các bác các cô cậu chú mợ thếm....bỏ qua cho gà em.GÀ EM XIN CẢM TẠ CÁC BÁC tình hình chiến sự có gi thay đổi hay khúc mắt gì gà em xin phép lại làm phiền các bác tập tiếp theo vì chắc đều rằng gà em vẫn chưa thoát khỏ kiếp gà mà chỉ lột xác dc tý ít thôi.một lần nữa xin đội ơn các bác

Chia sẻ trang này