1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn các bạn gà trong chuồng

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TuongVy, 07/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn gà trong chuồng

    Hôm qua sinh nhật TV, phải nói rằng đây là một ngày SN đáng nhớ nhất của TV trong 21 năm vừa qua. Và những lời chúc của các bạn chong chuồng đã góp phẩn ko nhỏ cho cái ngày đáng nhớ của TV. Thực sự hôm qua, sáng mới ngủ đậy, là TV online liền và nhận thấy có cả 1 topic chúc mừng SN. Đọc những lời chúc của các bạn mà TV cảm động và cực kỳ vui khi được các bạn quan tâm

    Lieudieu à, chuyện của tao với mày có mà kể mãi cũng ko hết nhỉ, mày nhắc tao lại những kỷ niệm ngày xửa ngày xưa. Tao biết mày từ cái hồi lớp 9 cơ, hồi đấy phải nói rằng tao với mày khác nhau một trời một vực, tao hiền khô còn mày trông rất sành điệu và ghê gớm, thế mà ko hiểu sao lên lớp 10 tao lại chơi với mày. Mà hình như bây giờ tao cũng ngang bằng mày hay vượt qua mày trong khoản ăn chơi đú đởn (tồi tệ quá) Mày nhắc lại cái lần văn nghệ lớp mình mới làm tao sực nhớ ra cái hồi tui mình ầm ĩ ở nhà tao.... lần đấy buồn cười thật mà hậu quả là tao phát hiện mình chẳng có chút năng khiếu âm nhạc gì cả, thế mà cũng đứng hát, xấu hổ thì thôi rồi

    Lâu mày nhỉ, 4 năm rồi, ma dường như tui mình cang xa nhau, cang thân hơn mày nhỉ. Nhớ những lần tao về thăm nhà là mày sẵn sàng chở tao đi sắm đồ. Khổ thân mày phải chiều một con bạn đỏng dảnh như tao, đi suốt cả ngày mà cũng chỉ vừa ý được vài thứ. Nhưng mà chuyện gì tao cũng kéo mày vào cuộc cho bằng được. Hì hì.. còn nhớ ko mày lúc chúng mình giận thằng S với T tím cả mặt rùi đùng đùng đứng phắt dậy bỏ về, để mặc 2 thằng đấy mặt cứ trơ ra, ngơ ngác nhìn nhau mà ko biết làm thế nào. ( đáng đời)Mà hôm đấy tụi mình ghê thật, đến cái thằng phục vụ trong quán cùng còn phải khiếp Sau đấy tụi đó dụ dỗ mình đi ăn kem mãi mà tụi mình vẵn lắc đầu quầy quậy (hehhehe Giận kinh nhỉ) TAo vẫn còn hơi bục mình cái khoản mày với S chơi nhau 1 câu, mà tao tra khảo mãi nó mới nói được 1/2 câu và mày noi 1/2 câu.... thế mà đến khi tao ghép lại... huhuhu thiếu cả 1 phần nữa, bực lém nha. Tụi mình còn làm một cậu bạn leo cây chuối, ác quá mày nhỉ, tội nghiệp con nhà người ta, thôi từ giờ tụi mình ko đùa thế nữa nhá. Lại còn cái hôm tụi mình lượn phố mà tự đưng có đuôi theo sau, tội nghiệp 2 cậu bé đó theo tụi mình bao nhiêu cây số, thế mà khi gần đạt được mục đích thì ôi thôi bị tụi mình cắt đuôi, mà công nhận tay lái của mày ghê thật. Tụi mình lại còn bày trò cùng nhận bạn H làm người yêu để đến khi ế, còn có người rước tụi mình nhỉ. Tội nghiệp bạn H, đến bây giờ vẫn còn bị tụi mình bắt ko cho có em nào cả.

    Mày còn bỏ cả học để đưa tao đi sắm đồ, chắc mẹ của mày phát sợ mỗi khi nhấc điện thoại lên nghe thấy giọng tao nheo nhéo, vì thế nào, ngay sau đó là mày lại nổ xe đi chơi với tao. Mà ba mẹ tao cũng tin tưởng mày lắm cơ, mỗi lần hỏi con đi chơi với ai, tao nói là lieudieu thì y như rằng ba mẹ ko hỏi thêm gì nữa. Kiểu này có đi chơi với anh nào, tao củng phải nói đi với mày mất

    Dường như cái gì tao cũng nói cho mày biết, tao nghĩ gì thì tao cũng trút hết lên đầu mày. Mỗi khi mày buồn là tao cũng nẫu ca ruột và tao biết rằng khi tao buồn, tao khóc là ruột gan mày cũng rối bời. Cuộc đời buồn cười thật mày nhỉ, khi vui khi buồn chẳng biết thế nào được, dù gì tao vẫn yêu nó lắm và tao bắt mày cũng phải yêu nó như tao đấy mày nhé. Tao biết nhiều lúc tao nói với mày hơi quá, nhiều lúc mày sẽ cho la tao lên lớp mày, nhưng tao chẳng sợ đâu nhé, nếu mà tao ko nói ra như thế, thì tao đã ko phải là bạn thân của mày rồi

    Còn nhiều điều tao muốn nói với mày lắm nhưng thôi dài dòng văn tự vốn ko phải là sở trường của tao nên tao sẽ đừn lại ở dây. Mày à. cám ơn lời chúc tốt đẹp của mày giành cho tao. Cho dù sau mày, tao với mày ở tận đẩu tận đâu, hay ở ngay gần xịch mày vẫn la con bạn thân của tao. Thế mày nhé.

    Thank mày cho everything ( I really mean it)


    TuongVy




    Được sửa chữa bởi - TuongVy vào 07/05/2002 02:46
  2. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Hic... phu quân cũng làm TV cảm động quá, ko ngờ htktfantasy lại có công trong vụ việc của phu nhân và phu quân. ( chẳng thế mà bây giờ bác ý cứ đòi nợ phu nhân kiếm cho 1 cô mãi) Thật tình hồi đầu mới vào chuồng gà, phu nhân đã add ngay cái nick của phu quân vào để có gì còn nhờ vả. Mỗi lần thấy phu quân online thì cũng chẳng dám nói chuyện. Khi mới vào, phu nhân chẳng muốn cho ai biết mình sống xa nhà cả, thế mà phu quân gửi ngay cho phu nhân một cái msg doạ là sẽ nói cho cả nhà biết là phu nhân ở đâu, năn nỉ gãy cả lưỡi phu quân mới chịu giữ bí mật này và bảo là ko nói "để cho TV còn kiếm giun" (trích nguyên văn) Thế mà bây giờ ko hiểu phu quân có phải là 1 trong những con giun mà phu nhân kiếm đưọc ko nhỉ. Hôm mà htktfantasy cho đang bài tình sử thì phu nhân thấp thỏm ko biết phu quân sẽ sử sự như thế nào, nhiều khi lại bị phu quân cốc cho một cái mất thế mà ko ngờ, nhận được cái msg hoàn toàn bất ngờ, và thế là........ trở thành phu nhân Nhanh còn hơn cả tàu ngầmThế mà cũng được lâu phết rùi phu quân nhỉ, phu quân được cái chuyên gia bận với mọi người, nhiều luc cũng chỉ nói được với phu nhân mấy câu, nhưng lần nào phu quân chào phu nhân dể out cũng mất tơi 30' mới chào xong, làm phu quân bay giờ phải plan trước 30' mỗi khi muốn out. Thực sự quen phu quân là một điều thú vị, hi vọng là phu quân ko bỏ rơi phu nhân này nhé. Cám ơn phu quân với những lời chúc tốt đẹp nhất đã dành cho TG.
    Bạn SH thân mến, TV thích gọi ấy là bạn Tuấn cơ, mới chân ướt chân ráo vào ttvn, đã được bạn Tuấn đón đầu ngay để nói chuyện, khi đấy TV thật là ngờ nghệch nên mới bị bạn Tuấn dỗ ngon dỗ ngọt chăn mất mấy cái ảnh của TV, lại còn doạ sẽ đem bán ảnh cho các bác trong chuồng nữa chứ, hư quá đi mất Ơ hoá ra hồi đầu bạn Tuấn cũng địnhcó mục đích với tớ cơ à, nếu mà biết thế từ sớm tớ cũng đổ luôn rùi đấy, tiếc nhỉ, . Tớ nhớ những lần nói chuyện với bạn Tuấn cười sặc sụa, thế mà có hôm tự dưng bị sa đà vào những chuyện buồn... hic... Thế mà có lần TV còn thao thao bất tuyêt một lúc thật lâu để bạn Tuấn còn bận làm cái gì gì đó. Nhớ lần bạn Tuấn dụ đỗ để tớ cho xem pic của lieudieu, thế mà lại bị tớ từ chối, mà công nhận bạn Tuấn dụ dỗ dai dễ sợ, làm tí nữa thì TV đã cho rùi, may chưa bị bạn Tuấn quyến rũ đến mức đấy ko thì đã bị lieudieu mắng cho tan tác rùi Lại còn bạn Tuấn hứa chở TV đi ăn đồ nữa nhỉ, ko hiểu bây giờ chồng con thế này rùi, bạn Tuấn còn muốn chở TV đi ăn đồ nữa ko. Chẳng hiểu thời gian qua, bạn Tuấn hay TV bị bỏ mặc ý nhỉ, Chẳng biết nữa, có lẽ là cả 2. Có lần TV bận di làm rùi hẹn ban Tuấn chat đêm khuya, tưởng bạn Tuấn sẽ quên mất thế mà đang ngủ bạn Tuấn cũng thức dậy để chat với TV một lúc, cảm động quá. Cũng cám ơn bạn Tuấn nhiều nhé cho tất cả mọi thứ ( ờ đã bảo bạn Tuấn bao lần rùi ko nhận mấy cái hun đâu, thế mà bạn Tuấn vẫn cứ hun, hư quá)
    Chồng lola iu quý, hic... chồng làm vợ rùi đây nè, cảm động quá. Uh cái ngày mà chồng vào nói chuyện với vợ cũng làm vợ ngac nhiên lắm. Lúc trước vợ chỉ biết mỗi chồng là bạn của SH, vì bạn Tuấn nói thế, chồng biết cái vụ việc mà bạn Tuấn đưa cáo phó của chồng lên ttvn ko, cũng chỉ tại vợ nói một câu làm SH nảy ra ý định trời đánh ý đấy. Thế mà ko ngờ sau đấy lại quen chồng mà đùng một cái tụi mình ký hợp đồng lấy nhau một tuần, .... Ơ mà sao 1 tuần kéo dài thế hả chồng dài đến tận bây giờ mà vẫn chưa có ai chịu bỏ hợp đồng cả. Phải nói là mình buôn chuyện kinh dị thật chồng nhỉ, ôi cái lần nói chuyện đến 6h đồng hồ, hic đau hết cả tay thế mà lúc đấy ko vì vợ quá đói thì có lẽ se làm cho chồng thức trắng đêm luôn ( vợ hơi ác chút đỉnh)Rùi đến khi chồng hát cho vợ nghe và bắt vợ hát cùng, buồn cưởi nhỉ, vợ cứ từ chối mãi thế rùi rốt cuộc cũng phải gào lên mấy tiếng. Vợ biết chồng rất quý vợ, luôn làm vợ cảm thấy được quan tâm và mình quan trọng và uy lực quá chừng ( suốt ngày bắt nạt chồng, tệ quá chồng nhỉ) Rùi vợ cũng biết rằng rất nhiều lần, chồng chỉ chat với riêng mình vợ mà thôi. Cũng thật bất ngờ hoá ra chồng là người bạn mà vợ có thể tâm sự với ( chồng có cả một tiểu thuyết về vợ rùi chồng nhỉ ). Chồng à, vợ thật happy là có được một người bạn như chồng đấy, cảm ơn chồng cho những thứ chồng đã giành cho vợ, bài hát happy B'day của chồng là một món quà tuyệt vời thất đấy, nếu ko thằng em vợ đã ko nhe răng cười khi nghe nhừng câu hát ấy. ( nói nhỏ với chồng nhé, vợ ko bất ngờ đâu, vì vợ biết ngay chồng sẽ làm như thế, chết rùi, hiểu chồng qua mất rùi)
    Kemchuoi à, chị cám ơn em nhiều nhiểu lắm nha. Không có em thì lấy ai giúp chị nấu đồ, em thật nhiệt tình ( nhưng giữa buổi bỏ đi chơi làm chị bức lém nhá) Cái bánh kem của em ngon lắm, may là lúc đó chị chưa say nên vẫn còn thưởng thức cái vị ngọt đến chết người của nó Mà qua buổi party hôm qua, mới biết rõ KC cũng thật là bợm rượu, hì hì, ko phải chị chê em gì đâu nhá vì chị cũng bợm ko thua kém gì, kinh khủng thật ngày hôm qua, say bí tỉ. Nếu hôm qua ko có những câu đùa vui làm mọi người cười đau cả bụng của KC và những trò chơi quái gở em bày ra để chuốc cho chị uống với tất cả mọi người thì có lẽ SN của chị sẽ kém phần sôi đông và đú dởn chỉ thiếu mỗi nước cả hội kéo nhau đi nhảy thôi. Nhớ đấy nhé đến khi em 21 tuổi chị sẽ là người chuốc cho em say.
    Thank bạn hhv, tù giờ tớ sẽ ko hiền nữa nhé ko thì lại bị ấy lên án, thank bro banco3nguoi, Grand_amour, Vam, Lissette, Batigol, Nokia, metallisti, Maxwellvn, HoangHuynh, dunghoitaisao, guest21981, Adam, Hieu_taihai, LXthang, Marmotte (mình cũng được nghe về bạn, hi vọng có dịp được nói chuyện), freeman etc Hi vọng ko wên ai, có gì bỏ qua cho TV nhá. Còn Gengargo, thanhx nhá nhưng mà TV bảo rùi, đã chồng con đầy dàn thế này mà sao cứ đòi iu người ta hoài vậy.
    Hôm nay cảm xúc dạt dào, mong mọi người thông cảm nhé, viết xong bài này chắc TV cũng xin tạm dừng post bài một thời gian vì hết chữ rùi đùa tí thui chứ thi cử đến nơi rùi, biết đâu lần sau online lại là ở HN rùi
    TuongVy
  3. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0

    ( đây không phải là câu bài - mà là tình huống thích hợp )

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời

Chia sẻ trang này