1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cám ơn các bạn nhìu nhìu ^_^

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi kimchi84_2k2, 06/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn nhìu nhìu ^_^

    Hôm thứ 3 tớ đã nhận được quà rồi , cuốn băng đó tớ nghe xong thấy rất vui , cả buồn cười nữa chứ . Chuột còi xương , thuyvu , bubu , Bách , Scor , Sắp chết , Bluetears , Boychandoi , cám ơn các bạn nhiều lắm . Nghe xong mình cảm động lắm lắm , đặc biệt cảm động hơn khi nghe bạn nào cũng nói câu : nhớ mua quà cho tớ nhá , cảm động rơi nước mắt đấy .
    Mà hình như tớ nhớ là Bubu có bảo là đứa nào không hát trong đấy thì không có quà mà nhể .. Trong đó có mỗi 2 đứa hát , bây giờ nhớ lại vui quá , thế là có 2 đứa thôi .
    Bubu : mở đầu bằng câu : Chi ơi tớ Hoa đây , nghe xúc động tràn trề , sau đó hát bài " Hai con thạch sùng con " nghe xong tớ choáng quá . Ấy ganh tỵ thì tớ sẽ có quà cho nhá , vui chưa .
    Bách : ấy có hát đâu nhờ , nhưng mà ấy là người nói đầu tiên , lại chúc tớ nữa , cám ơn nhiều nhá , đợi quà nhé ( > hoặc = mà ) . Mà sao có đứa nào nói Bách là " ấy hơi ngu " thì phải ( câu này là nói lại nhá chứ không phải tớ nói đâu có gì thì trách cái đứa nói ý .
    Sắp chết : con này tao nghe xong rồi tao cũng phải về thật đấy , Mà chuyện riêng tư của tao mày lại nói để chúng nó ngồi bàn tán thế ( chỉ chúng ta biết với nhau thôi chứ ) . Đợi khi nào tao có thời gian tao vote cho tiếp nhá , còn khi nào thì cứ chờ đi .
    Thuyvu : con này chỉ thấy nói linh tinh chẳng chúc tao câu nào cả ---> không có quà . Gửi xiền mừng tuổi của mày sang cho tao đi , chia xẻ mừ . Có gì liên hệ nhanh để tao cho địa chỉ nhá .
    Chuột còi xương : theo đề nghị của cá nhân nên không nhắc tới mặc dù là người cần nói tới .
    Scor : Anh trai gì mà nhớ dai thế , từ Noel mà vẫn còn nhớ à đòi dai thế ( quả không hổ danh khi chơi trò chơi TT ) . Hát hay thế mà không chịu hát kìa ( lại để cho 2 con kia hát .... ) .
    Boychandoi : ấn tượng cách đọc số của ấy quá , số chứng minh gì mà đọc siêu thế . Lại còn phải đối xứng mới đẹp chứ nhờ .
    Bluetears : ấy có câu nói hay nhờ ( mà không rõ là ấy hay là Sc nữa ) cái câu nói Bách tớ vừa nói ở trên ý .
    Cuối cùng , tớ vui lắm vì được nghe cuốn băng đó , 1 lần nữa cám ơn các bạn nhiều lắm . Chúc các bạn 1 năm mới vui vẻ hạnh phúc và thành đạt . À quên , cho tớ cái địa chỉ nhà với nhớ để mà còn gửi quà nữa chứ nhể
    Tý nữa thì quên còn người nữa .
    To Rut : tớ cũng nhận được quà của ấy rùi , cũng trong hôm thứ 3 . Thank you vi na miu . Thuyvu phải học tập bạn Rut đây này , bạn ý mừng tuổi đấy nhé .



    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    mọi người cứ nhớ đấy!! làm cái này mà sao không bảo tớ một tiếng???
    không biết!!!!
    nhớ đấy!!! kimchi ui!! năm sau nhớ gọi điện thoại về cho tớ đấy!!! năm nay không gọi là thất hứa... không tốt!!!
    hi hi!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    vui quá hôm nào tớ mượn cái băng vui hôi mới
    hmmm gd
  4. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Này nhé , tớ có thất hứa đâu , chẳng qua vì tớ không gọi được mà . Điện thoại giờ đó nghẽn mạch có gọi được đâu , oan cho tớ quá .
    Còn WC là vui hôi cái gì ấy nhỉ

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  5. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cái băng thu này được thu vào hôm đi xem fim 19-1-2003 (zỏi quá, nhớ ngày quá, bravo). Do vậy, chỉ thu được 1 số người=>dự định hôm 25/1/2003, họp hội đủ sẽ thu tiếp. Nhưng tiếc thay, dự định còn nằm trong "trứng nước" bị daicabubu chọc 1 fát thủng luôn(tức là mụ ta làm mất cái máy ghi âm). Hi vọng lần sau, họp hành zì, ai có máy ghi âm mang đi nhá (ở quê iem ko có nên ko thể mang đi được).
    To Chi fù (tức kimchi_2k2<=nick chuối 1 nải tự dưng có cái đuôi 2k2, nhìn nick chị mà học tập nhá, thuyvu84tức là thuyvu sinh năm 84, tức là thuyvu ở trong hội 84, yêu 84, gắn bó với 84=> nghe cảm văn động quá). Tóm lại có mỗi câu "to Chi fù chấm" rồi buôn 4 dòng thảo nào, chả bao zờ zỏi Văn cả, thôi ko nói chuyện dưa cà ở đây(các bác thông cảm, quê iem suốt ngày ăn nên bi zờ bị "ngộ độc" dưa cà rồi). Thôi, nói nghiêm chỉnh...hmm...
    Chi nói xế là xế nào, xế Chi muốn em lói kiểu cách cho Chi nghe à, Chi thích thế thì em chiều"Chi à, ấy đi.. hic...(ngẹn ngào)..tớ nhớ ấy lắm ấy có biết koẤy có thấu hiểu nỗi lòng của tớ ko?Từ tận đáy lòng, tớ thực sự nhớ ấy. I..I..missssssss..u nai cờ rây zề. Chi ơi, tớ chỉ mong ngày đoàn tụ, 2 đứa chúng mình cùng đi ăn chơi. Ối Chi ơi, Chi hỡi, sao lại nỡ bỏ tớ 1 mình mà đi...(ặc cái chỗ này nghe ghê quá)...sang Sing".
    À, bi zờ thì chúc nhể: Chúc Chi (đồng thời chúc những ai em chưa chúc) về "sự nghiệp" thì=thành công, "nớp"=love thì, bạn bè thì như bông hoa lở, tức nà luôn tươi đẹp như bông hoa giả này (í em là hoa giả thì luôn tươi mãi mãi, nhưng ko fải em bảo là bạn giả đâu nhá, ko hiểu nhầm thì chết, quê iem ko có lói nghĩa bóng đâu).
    Bọn kia nó chúc Chi thì dập khuôn, trong 1 băng toàn những lời chúc giống nhau thì chán, mà chúng nó ko thật lòng đâu, em nhìn thấy chúng nó cầm giấy chúng nó đọc đấy, Chi ở xa Chi ko biết chứ. Có mỗi em là tốt với Chi thôi mà Chi lại bảo ko tặng quà em nà ko được đâu nhá.
    To Rut: Rut ới, xế ấy ko ghi tên tớ vào trong cái bao lì xì mừng tuổi KimChi hả. Tớ biết là 1 người gửi thì tiền nó to hơn, nhưng ấy làm xế bạn Chi hiểu nầm tớ ko gửi, ấy có biết ko? Chuyện zì thì cũng nên rõ ràng, nần sau rút kinh nghiệm nhá. Tớ thoáng tính, thôi cái này ko nói đến nữa. Nhưng dù sao ấy cũng xin nỗi tớ và KimChi 1 câu, để Chi còn biết mà xin nỗi tớ
    Thuyvu84 đây, tuy treo nick nhưng tiếp tục chiến đấu= nick kháctrong 1 thời gian
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    chẹp đi du học quên hết TV iu rấu dùi, vui hôi là vui ké là vui với là vui vui
    hmmm gd
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    này nhá không phải mượn gió bẻ măng nhé ai chung hồi nào đã ko mừng tuổi tui lại còn giả vờ giả vịt để tui giơ đầu chịu báng hả
    Rut
  8. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chi nói xế là xế nào, xế Chi muốn em lói kiểu cách cho Chi nghe à, Chi thích thế thì em chiều"Chi à, ấy đi.. hic...(ngẹn ngào)..tớ nhớ ấy lắm ấy có biết koẤy có thấu hiểu nỗi lòng của tớ ko?Từ tận đáy lòng, tớ thực sự nhớ ấy. I..I..missssssss..u nai cờ rây zề. Chi ơi, tớ chỉ mong ngày đoàn tụ, 2 đứa chúng mình cùng đi ăn chơi. Ối Chi ơi, Chi hỡi, sao lại nỡ bỏ tớ 1 mình mà đi...(ặc cái chỗ này nghe ghê quá)...sang Sing".
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Cái này nghe cứ như là thuyvu bị sao ý nhờ , à nhớ rồi lúc ngồi trên thuyền ở chỗ Hồ Tây SCVYD có nói là thuyvu đã gia nhập vào hội của Bách ( tức là mono ý mà ) . SAo mày ra nông nỗi thế hả Thuỷ ơi , mày có chuyện gì ấm ức hay sao mà lại bị thế ....
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    À, bi zờ thì chúc nhể: Chúc Chi (đồng thời chúc những ai em chưa chúc) về "sự nghiệp" thì=thành công, "nớp"=love thì, bạn bè thì như bông hoa lở, tức nà luôn tươi đẹp như bông hoa giả này (í em là hoa giả thì luôn tươi mãi mãi, nhưng ko fải em bảo là bạn giả đâu nhá, ko hiểu nhầm thì chết, quê iem ko có lói nghĩa bóng đâu).
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Hờ hờ ...Bây giờ mới được câu chúc , mà lại còn phải lý giải là không được hiểu nghĩa bóng , nhưng mà vẫn thank you my friend .
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Bọn kia nó chúc Chi thì dập khuôn, trong 1 băng toàn những lời chúc giống nhau thì chán, mà chúng nó ko thật lòng đâu, em nhìn thấy chúng nó cầm giấy chúng nó đọc đấy, Chi ở xa Chi ko biết chứ. Có mỗi em là tốt với Chi thôi mà Chi lại bảo ko tặng quà em nà ko được đâu nhá.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Thôi được rồi nghe mày nói thế tao sẽ mua quà cho mày . Chúng nó cầm giấy đọc à , mày nói thế không sợ chúng nó biết chúng nó cho mày ra ...à
    --------------------------------------------------------------------------------------
    To Rut: Rut ới, xế ấy ko ghi tên tớ vào trong cái bao lì xì mừng tuổi KimChi hả. Tớ biết là 1 người gửi thì tiền nó to hơn, nhưng ấy làm xế bạn Chi hiểu nầm tớ ko gửi, ấy có biết ko? Chuyện zì thì cũng nên rõ ràng, nần sau rút kinh nghiệm nhá. Tớ thoáng tính, thôi cái này ko nói đến nữa. Nhưng dù sao ấy cũng xin nỗi tớ và KimChi 1 câu, để Chi còn biết mà xin nỗi tớ
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Lại thêm cái này nữa , có mừng tuổi tao đâu mà cố kéo bạn Rut tốt bụng vào thế . Bạn Rut bạn ý nói kia kìa , lần sau rút kinh nghiệm nhá thuyvu . Nần sau nà không được " ăn không lói có" đâu nhớ
    Thuyvu84 đây, tuy treo nick nhưng tiếp tục chiến đấu= nick kháctrong 1 thời gian
    [/QUOTE]
    Nói đùa thôi chứ địa chỉ nhà mày là cái gì để tao con gửi về cho chứ , không có thì lấy gì mà quà với cáp .
    To WC : biết cái vui đấy rồi nhưng mà là vui hôi quà hay là vui kia ...... .

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds

    Được kimchi84_2k2 sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 08/02/2003
    Được kimchi84_2k2 sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 08/02/2003
  9. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ớ Rut zì mà lóng xế? Xế hoá za tớ chưa gửi xiền cho Rut để gửi cho Chi àchết ko cơ chứ, xế tớ gửi nộn cho đứa khác à . Ui zùi ui, tớ xin nỗi nhá. Mà Rut nói " mượn zó bẻ măng" nà xế lào xế tớ ứ hiểu zề kả. Quê tớ có zì nói thẳng luôn, ko có ẩn ý thâm nho như Rut đâu. Theo như tớ biết thì ý Rut nà tớ nói với Chi nhưng thực ra nà chọc ngoáy Rut, nà bôi nhọ Rut, là nói Rut ích kỉ có fải ko? Ý Rut nà xế có fải ko? Rut nàm tớ buồn quá, chẳng nhẽ chỉ vì 1 nỗi nầm nhầm nẫn của tớ mà Rut nại nghĩ tớ như ư. Chỉ đơn zản vậy mà hiểu nầm nhau ư? "Ôi cuộc đời bao ngang trái.."
    ra đâu nữa? Iem cắp nón về quê thì kòn ra đâu nữa hả Chi, kần zì iem gọi bọn làng iem ra oánh là chúng nó chạy đứt dép nuôn
    À xế à. Iem ko chê Chi chuối nhưng Chi đúng là ếch, vào TTVN cần zì fải vác cái đuôi 2k2 dài loằng ngoẵng xế lày, đọc mệt hết cả hơi. Ếch
    Thuyvu84 đây, tuy treo nick nhưng tiếp tục chiến đấu= nick kháctrong 1 thời gian
  10. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cái con này chỗ này là chỗ tao với mày cãi nhau đấy à , lúc đầu định cãi tiếp nhưng mà vì không có thời gian nên không nói nữa , tạm thời để khi nào tao rảnh thời gian hơn sẽ bàn luận tiếp vấn đề này với mày sau . Đã bảo mua quà rồi còn gì , nắm mồm quá . Mà địa chỉ chính xác của mày là cái gì ? không nói tao đỡ tốn

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds

Chia sẻ trang này