1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cám ơn các bạn trong Box Du lịch

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vanlydochanh, 05/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanlydochanh

    vanlydochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn trong Box Du lịch

    Chào mọi người,
    Mình vừa trở về từ đỉnh PXP.

    Xin gửi lời cảm ơn đến dvnguyen cùng các bạn trong box đã cung cấp cho mình nhiều thông tin bổ ích về tour PXP. Đặc biệt cám ơn bác ThucSP đã giúp đỡ rất nhiều để mình hoàn thành chuyến đi này.

    Chào thân ái, đoàn kết và quyết thắng.
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đã đặt chân lên nóc nhà Đông Dương!
  3. tulip24

    tulip24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì anh cũng đã đạt được nguyện ước chinh phục đỉnh núi PXP rồi, lại còn chụp tấm hình trông oách quá. Chắc là mãn nguyện lắm. Mấy ngày anh ra Hà Nội em lại đi vắng mà chẳng đem ĐT theo, lúc về mới biết. Thời gian ít ỏi như vậy chắc anh chưa tham quan HN được, lần sau nhớ nhắn sớm vài ngày cho em nhá. Chúc mừng anh đã chinh phục nóc nhà Đông Dương. Em thì chịu thua rồi, chỉ leo lên đến vườn hoa núi Hàm Rồng là mỏi gối đi xuống
  4. StrongCu

    StrongCu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Chú trèo lên đỉnh hôm nào thế? Anh lên hôm trưa 2/5, không biết anh em có gặp nhau giữa đường hay ở cùng lán không nhỉ? Mà trong ảnh không thấy lá cờ Tổ quốc, chả lẽ gió thổi bay mất rồi chăng?
  5. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Đành lỗi hẹn với bác vạn lý độc hành rồi...Hè này em quyết tâm chinh phục phanxiphăng vậy.
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Máu quá hén! Tối nay mình lên đường ra HN. Hy vọng chân không mỏi, gối chẳng chùng.
    Nào, làm phát thơ con nhái cho nó khí thế:
    Cố lên chiến sĩ, ráng lên đồng bào!
    Càng leo càng khoái, càng trèo càng hăng!

    XIN TRỜI CỨ NẮNG ĐỪNG MƯA
    XIN GIÓ CỨ THỔI ĐỪNG ĐƯA MƯA VỀ

Chia sẻ trang này