1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn các cô chú box Tv này !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi okio, 01/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okio

    okio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên e xin chúc ANH , CHỊ có 1 năm mới thành công tấn tới !!!
    Mong anh chị tv giúp e ca này : E vs cáo quen biết nhau dc vài tháng, . E học dh năm 1 , cáo đang học 12. Gia đình e vs cáo quen biết nhau từ trc ( đối tác kinh doanh quan trọng - nên e vs cáo thường gọi nhau là đồng nghiệp ^^!). Cáo cũng dễ nhìn , tính tình có vẻ ổn ( giống em ^^! ) Mới hồi qua cáo nt hỏi e đi xem văn nghệ hok ( nó diễn ). Rồi nó mua cho e vé. Nó ra đưa vé cho e mà mặt chẳng biểu hiện cảm xúc j hết. E cũng thỉnh thoảng chat vs nó , nt cũng có nhưng ít ( thuộc bài rồi )
    Đi chơi chung 1 lần ( đi 2 trai 2 gái - 2 gà 2 cáo ) rất đẹp trời , 4 đứa ra biển , tắm biển rất vui , ko có ngại j hết. Nhưng e hơi gầy , có 48kg nên chắc nó ko hài lòng cho lắm ^^! ( nó bự con , :-" Mấy tuần sau e có rủ đi chơi , nhưng e nó từ chối , cuối cấp nên lịch học dày đặc. ( lý do hợp lý ). Mà e nghĩ nó ngại , đi chơi sợ bị bàn tán này nọ. ( lần đầu là đi xa , cách khu e sống 20km)
    Vấn đề của e là : làm cách nào để khoảng cách e vs cáo gần hơn. ( E nó ko có dt , dùng ké dt con em )
    ( E xin hứa không hành động theo bản năng , biết kiềm chế cảm xúc , trên hết là làm việc có đầu tư suy nghĩ )
    Hôm nay ngày 2-1-2012 , e bước qua tuổi 18+ 1 . Mong các anh chị thoải mái tư vấn
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nói thật với cậu, gái mà biết cậu cua gái như đánh bài, được an cả ngả về không thì gái cũng không ưng bụng đâu. Thích ai thì xác định là sẽ yêu người đó, khi nào thất bại hoặc biết chắc không có cơ hội thì mới từ bỏ. Khi đó tìm em khác cũng chưa muộn.

    Nhưng bây giờ cậu đang muốn yêu cáo, thì đừng nghĩ là đời còn dài gái còn nhiều. Câu đó chỉ dành cho người thất tình thôi, để vực họ dậy. Ai đời tràn đầy power tưởng là nhiệt tình thành ý gì, ai dè power là tin tưởng ta có nhiều cơ hội với gái khác, vậy thì với gái là mất điểm rồi.

    Nếu đã xác định là yêu em nó thì cậu nên chân thành một chút. Tuy các anh bày cậu chiêu này chiêu nọ nhưng con gái vẫn thật lòng mà nói thì thích người ta có thành ý hơn là chỉ đi câu cá. Những cô mà bị chiêu dìm hàng của các anh đánh trúng, thường là quá được nuông chiều trọng vọng nên khi bị đánh đập thì cứ thắc mắc mãi sao anh ấy không cung phụng mình, nên cuối cùng bị bòn cú chót là đưa vào nn và dứt điểm. Còn gái của cậu không phải để cậu đối xử như thế, hãy trân trọng gái và nắm lấy cơ hội khi gái rủ rê. Gái rủ cậu không đi là mất điểm, còn xin thỉnh giáo cao kiến gì nữa.

    Bây giờ quan trọng là bày tỏ thái độ và cử chỉ, không phải tỏ tình nhưng mà tình học trò nó thế. Cậu nên trân trọng gái một chút.
  3. okio

    okio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    thật sự e ko có ý đó. E vừa thoát ra cái gọi là '' niềm tin + chân thành + trân trọng " mà e dùng để theo đuổi 1 cái bóng trong thời gian vừa qua ( chắc cũng tầm 9 10 năm) Thôi e ko nhắc chuyện cũ nữa. E cần có 1 khởi đầu mới.
    A cho e hỏi.Bày tỏ thái độ và cử chỉ như thế nào khi e ko thể tiếp cận dc cáo bây h.
  4. interpol2006

    interpol2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cuối cấp thì để cho e nó học đi.Nếu mà mún làm ji thì ít nhất cũng để nó thi TN xong cái đã.Giờ thì cứ làm bạn với quan tâm e nó thôi.
    Thân!

Chia sẻ trang này