1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn cha mẹ....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi KDIG, 07/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cha mẹ....

    Đã bao giờ bạn cảm nhận thật rõ rệt tình yêu thương của bố mẹ hay ng` thân dành cho bạn chưa ?
    Chúng mình hãy cùng chia sẻ nhá....
    Riêng Kiko ,Kiko cảm nhận được điều ấy mỗi khi tiêu tiền nhìu nhìu 1 chút(Kiko hay tiêng hoang lắm),nghĩ đến bố mẹ đã dành tất cả cho mình lại thấy xót xa,nhưng được 1 lúc rồi thôi ngay...còn chuyện hôm qua bố mẹ tất bật đưa Kiko đi gắp xương nữa chứ,hic(xấu hổ quá ạ)....mỗi lần ốm mọi ng` lại lo cuống lên,ở nhà thì chẳng fải làm gì cả,chỉ có mỗi việc là rửa bát buổi tối thôi....
    Bố mẹ ơi,con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm...chỉ riêng bố mẹ cho con được sống ,được tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này đã là một điều thật vĩ đại...con yêu bố mẹ nhiều lắm...


    Con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu,
    Lả lả cành hoang nắng trở chiều,
    Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn ,
    Lần đầu rung động nỗi thương yêu.
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    e hèm,em quên mất các bcá 86 không thích chủ đề như thế này,em khoá lại nhá,thanks!!!
    Con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu,
    Lả lả cành hoang nắng trở chiều,
    Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn ,
    Lần đầu rung động nỗi thương yêu.
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm ơn cha mẹ đã sinh tôi ra trên đời này và chỉ thế thôi tôi cũng thấy hạnh phúc . Và cảm ơn đã nuôi tôi lên nguời !
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ,nhưng xem ra ngoài Bm chẳng còn ai hứng thú với chủ đề này dâu nhỉ?
    Con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu,
    Lả lả cành hoang nắng trở chiều,
    Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn ,
    Lần đầu rung động nỗi thương yêu.
  5. Casper86

    Casper86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Thế thì khoá lại đi còn gì nữa.

    Casper!!!

    Britney - Queen of TeenPop
  6. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Đừng................
    mình chỉ muốn mọi người biết đến 86 ko chỉ là những cỗ máy biết ăn,biết học biết chơi mà còn biết đến tình người nữa .
    www.ptcnn.net/nga
  7. beckham_a4

    beckham_a4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ko hứng thú
    Nhưng tôi thấy kh nói về cha mẹ tôi cứ cảm thấy thế nào ấy,tôi ko muốn nói đến những vấn đề này
    Các bồ cứ nói đi tôi sẽ nghe và thấy mình là thằng con bất hiếu đến thế nào
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    ờ,chả lẽ bác Beck lại là ng` bất hiếu cơ à?bùn cười thật đấy....Tôi cũng chả bíta ntn nữa,nhưng rõ ràng mình ko hợp bố mẹ và gia đình,cứ ở nhà là cãi nhau!
    Why did i let my luv go away again....Why....Why?
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hừm, những người luôn nghĩ mình là người bất hiếu, mới thực sự là người có hiếu.
    Còn về chuyện cãi nhau với bố mẹ thì, điều này có lẽ là khó tránh khỏi, bởi hầu như ai cũng có lúc muốn khẳng định mình, muốn bố mẹ coi mình như người lớn ( mà sự thực thì ..........), nên luôn có fản ứng này nọ. Nhưng nếu tránh đc những chuyện như thế thì hay hơn cả, hãy đừng nghĩ đến chuyện đúng hay sai, mà hãy thử đặt mình vào tâm trạng của bố mẹ mà suy nghĩ, như thế có khi sẽ hiểu đc bố mẹ hơn, và từ đó cũng rút ra đc cách xử sự hợp lý. Nên nhớ, bố mẹ chỉ có 1 mà thôi, thế nên, đừng làm điều gì thái wá, mà có khi sau này sẽ cảm thấy ân hận, anh nói thật lòng đấy!

    Nothing is imposible with you by my side!
    But......
    Where are you?

  10. Shana

    Shana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    còn em thì cảm thấy có lỗi nhất là những lúc cái nhau với mẹ, nhiều lúc thấy minh hỗn quá, nhưng mà nói xong thì mới nhận ra, mặc dù đã cố sửa nhưng mà không được, rồi những lúc xin tiền, nhiều khi muốn đi làm chỉ để thêm tiền tiêu vặt để đỡ phải xin tiền bố mẹ nữa,nhưng mà chả bao giờ thực hiện dược, chỉ toàn nói suông thôi.nhất là bây giờ, khi đoc chủ đề này thì lại càng cảm thấy mình hư quá.
    thế cho nên em nghĩ hai tiếng cám ơn chưa đủ để báo đáp lại công ơn của bố mẹ.

Chia sẻ trang này