1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn cha mẹ....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi KDIG, 07/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
    đọc 2 câu thơ này thì thấy công lao của cha mẹ rộng lớn và bao la biết chừng nào.
    cas
  2. anatasia

    anatasia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    chănge ai có thể đẻ tui nể phục như mẹ tui!I love u,my mother!mẹ là tất cả!u r all my life!
    u r my light!now and forever...
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    bố mẹ thật sự là hi sinh cho mình rất nhiều đấy chẳng qua là mình ko biết mà thôi . Có khi còn trách bố mẹ . Nhưng đâu có phải là lúc nào bố mẹ cũng đúng đâu , chúng ta lớn cả rồi mà !
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  4. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    em yêu bố mẹ em nhưng hình như bố mẹ không phải là nơi để em có thể gửi gắm tâm sự của mình ,cũng chẳng bao giờ em nói chuyện được một cách thoải mái với mẹ,trong nhà mọi người kêu em là người khó tính,khô khan...nhưng có ai biết được cảm xúc của mình cơ chứ...cũng chẳng thể hiểu được tại sao nó lại vậy nữa?...

Chia sẻ trang này