1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn chúa cho con gặp nàng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chongcuanino, 01/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chúa cho con gặp nàng!

    Hai năm rồi, Anh đã tưởng mình không bao giờ có thể yêu một ai được nữa. Anh đã mất cảm giác yêu, mất đi những xúc cảm khi đứng trước bất cứ một người con gái nào. Hình như người ta gọi đó là chứng "lãnh cảm". Nhưng thật bất ngờ khi anh gặp em vài ngày trước đây, anh bỗng thấy con người mình thật lạ lùng, anh bỗng thấy yêu đời hơn, con tim anh rõ ràng đập nhanh hơn bình thường. Về nhà anh không tài nào mà ngừng nghĩ đến em. Cảm giác bồn chồn nhớ nhung đến cồn cào bắt đầu hành hạ anh.Anh biết anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh yêu giọng nói em, yêu nụ cười của em, ôi nụ cười của em làm anh phát điên lên mất. Khi anh biết là mình yêu em thì cũng là lúc anh biết trong tim em đã có hình bóng người khác, mọi người đều bảo là anh đừng có cố theo đuổi em vì chắc chắn là anh sẽ thất bại??? Cũng chả hiểu tại sao mà họ lại biết anh yêu em nhanh đến thế? Anh không xấu hổ hay ngại ngùng vì mọi người biết tình cảm của anh dành cho em. Anh chỉ buồn là điều đó làm cho em ngại gặp anh..
    Vậy là anh đang yêu đơn phương, anh không đau khổ vì điều đó. Anh vẫn thấy mình hạnh phúc vì nhờ em mà anh tìm lại được cảm giác yêu. Nhiều khi anh lên mạng chỉ để xem em có online hay không?Chỉ để nhìn thấy nick của em sáng đèn thế là anh đã cảm thấy vui lắm rồi.


    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  2. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hi ông anh. hihihi chúc mừng anh đã gặp một người làm con người của anh một lần nữa sống dậy những cảm xúc chân thành. đâu có gì phải xấu hổ khi nói về cảm xúc của mình đâu đúng ko anh. hãy sống thật với mình và những cảm xúc đó anh nhé. nhưng anh ạ người ta đã nói đừng quá tin. ......... . nhân duyên đâu chỉ là nơi trời định đặt mà còn là nơi cảm xúc của 2 trái tim nữa. em mong rằng nếu vì ko may mắn người ấy ko phải là một nửa của anh thì 2 người vẫn có thể là người bạn tốt của nhau, ko làm nhau khó xử. chúc anh luôn may mắn và hạnh phúc. vì hạnh phúc là quà tặng của ngày mai.
    shadow
  3. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu rồi thì khó làm bạn tốt lắm
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  4. doiguocdo

    doiguocdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Một ngưòi đi với một người, một người đi với ...nụ cười hắt hiu.
    Thêm một lời dại dột
    Tức thì em bỏ đi
    Thêm một tiếng thầm thì
    Thế nào em cũng khóc
    .......................
    Thêm một người thứ ba
    Chuyện tình đâm dang dở.
    Biết làm sao được .Mình kém thì mình chịu vậy , nhỉ.Có tranh cũng không được cơ mà.Cười cái.Mai ra đường gặp cô xinh hơn thề nào cũng nói :May mà mình chưa ...ngỏ lời vơi cô kia.Con trai chán nhỉ????????
  5. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    yêu đương đau đầu lắm thà rằng mình tự do còn hơn mặc dù đôi khi cũng cảm thấy chạnh lòng nhưng vẫn ko phải đau đầu vì chuyện tình iu.
    tears may be dried up but the heart never

Chia sẻ trang này