1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cám ơn cuộc đời!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoaphuonghong, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranngoctuan1984

    tranngoctuan1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cuộc đời đã cho ta thật nhiều thất bại để rồi khi nhìn lại ta tự cảm thấy rằng mình đã trưởng thành hơn.
  2. Middle_of_nowhere

    Middle_of_nowhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn muốn, nhưng cuộc sống cho bạn tất cả những gì bạn cần." Cuộc sống mang đến cho tôi tất cả những điều khiến tôi cảm nhận được hanh phúc, thấy mình được yêu thương. Cuộc sống cũng mang đến cho tôi thật nhiều nỗi buồn và sự thử thách, để sau đó tôi biết mình cũng mạnh mẽ biết bao. Cảm ơn cuộc sống đã mang lại những cơ hội để tôi biết được và có được những gì mình muốn.
    LOVE ALL AND TRUST A FEW​
  3. hoaphuonghong

    hoaphuonghong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    lại những thử thách mới đến . sẽ phải cố để vững vàng
    [yellow]
    phuong
    [/violet]
  4. fmrfamily

    fmrfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cuộc đời đã sinh ra loài vượn người để loài vượn người tiến hoá thành chúng ta hôm nay.Ban đầu tôi địng cám ơn cuộc đời đã sinh ra bố mẹ để bố mẹ sinh ra tôi .Nhưng nghĩ lại thì không có ông bà thì cũng không có bố mẹ .Thế nên ,tôi cảm ơn luôn gốc gác cội rễ của mình.
    Tôi cũng cám ơn tôi đã vào topic này, để có thể được cám ơn cuộc sống!
    mai anh
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    cám ơn cuộc đời cho tui một người Má như vậy....mãi thương Má....
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  6. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời cho ta nhiều thứ đấy chứ nên ta cũng cần phải cám ơn nó luôn chứ nhỉ ?
    Hơ, anh cũng thích con lật đật. Nhiều lúc ngã cũng phải nằm một chút. Nằm để nghĩ xem vì sao mình ngã, để nhìn lại những việc đã xảy ra... Con lật đật đứng dậy luôn vì cấu tạo nó thế, nó không thể là người được! Rồi nó sẽ lại ngã tiếp cho xem ...
    Thượng Đế ban cho ta sức mạnh và tiền bạc rồi....những thứ còn lại ta sẽ đi mua....
    POP

    NOTHING ELSE MATTER

  7. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cuộc đời vì cho ta ko bị đói
  8. doimat1

    doimat1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này