1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi premiro, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Đang nghiên cứu quyển đắc nhân tâm. Đọc cũng được
  2. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Được rồi. Có câu này tặng em này:
    Không cần phải có ai đó để thấy mình đặc biệt, bởi vì bản thân mình đã là đặc biệt là duy nhất trên đời này rồi.
  3. ca_ko_an_muoi_ca_buou_co

    ca_ko_an_muoi_ca_buou_co Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    118
    Hiện tượng nào cũng có ý nghĩa của nó, vấn đề nào tích cực hay tiêu cực, chân hay hư mà thôi.

Chia sẻ trang này